|
Ngồi trước mặt chúng tôi trong Trại tạm giam Công an tỉnh là B.T.D. (sinh năm 2006, dân tộc Tày) với khuôn mặt hốc hác, tiều tụy. Hỏi về “hành trình” đến với ma túy, em cúi đầu, mặt buồn rười rượi.
Một năm trước, D. rời vùng quê nghèo, hẻo lánh ở tỉnh Yên Bái, mang theo giấc mơ đổi đời đến nơi phồn hoa đô thị ở TP. Phổ Yên. Nhưng giữa nhịp sống náo nhiệt, D. bị cuốn vào những bữa tiệc xa hoa, trượt dài vào cảm giác hưng phấn của ma túy. Cô gái tuổi trăng tròn ban ngày làm tại spa, ban đêm khoác lên mình váy vóc lộng lẫy làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke.
Tiền công 120 nghìn đồng mỗi giờ, những cuộc vui "đỉnh nóc, kịch trần" với ma túy - tất cả tưởng như miễn phí, nhưng cái giá D. phải trả là cả tương lai. Ngày 12/8/2024, khi còn đang chìm trong ảo giác sau bữa tiệc ma túy sinh nhật của quản lý quán karaoke nơi mình làm việc, D. cùng nhóm bạn đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
|
Cũng như B.T.D., L.T.H (sinh năm 2007, ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai) cũng có một xuất phát điểm nghèo khó. Bố mẹ ly hôn, H. bỏ học từ lớp 8 để kiếm sống. Nhưng thay vì lao động chân chính, H. chọn quán karaoke làm chốn dung thân. Được nuôi ăn, ở miễn phí, mỗi giờ phục vụ khách được trả công 130 nghìn đồng, H. sớm quen với việc kiếm tiền dễ dàng và vui vẻ với những bữa tiệc thâu đêm.
Khi khách mời thử ma túy, H. không ngần ngại đồng ý. Một, hai và nhiều lần thành thói quen, cô gái trẻ lao vào vòng xoáy không lối thoát, để rồi đến tháng 12-2024, quá trình phục vụ nhóm khách vào quán hát, H. đã cùng khách sử dụng ma túy tổng hợp, hít Ketamine và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Không phải kẻ xấu dụ dỗ, cũng không phải bị bạn bè lôi kéo, B.T.H.T. sa vào ma túy từ chính… mẹ ruột. Ngày 18/4/2024, Phạm Thị Thanh Thủy (trú tại thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ) mua ma túy tổng hợp về cất giấu để bán và sử dụng. Một tuần sau, bà ta rủ con gái là B.T.H.T. và bạn của con cùng sử dụng.
Tương tự, ngày 20/3/2025, tại phường Bắc Sơn (TP. Phổ Yên), tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy. Câu chuyện càng đau lòng hơn khi người tổ chức buổi "bay" này chính là Lê Doãn Nam (sinh năm 1976) và trong nhóm sử dụng có cả con trai của hắn – L.H.L. (sinh năm 1999).
Ma túy không chỉ hủy hoại thể xác, tâm hồn mà còn cướp đi tương lai, đẩy những số phận trẻ vào bóng tối. Khi đã trót bước qua ranh giới mong manh ấy, họ không còn làm chủ được cuộc đời mình. Trong số đó có nhiều trường hợp trở thành kẻ buôn bán ma túy để duy trì cơn nghiện từ lúc nào không hay. Cứ thế, những bi kịch nối dài, những cuộc đời phó mặc cho ma túy đẩy đưa.
Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 2004 (trú ở phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên) là một ví dụ điển hình: Từ thanh niên ăn chơi lêu lổng, Bắc sử dụng ma túy tổng hợp, sau đó lệ thuộc và rồi để có tiền sử dụng ma túy, Bắc đã trở thành tội phạm đi bán ma túy.
|
Với tâm lý “có cầu ắt có cung”, để đáp ứng nhu cầu của những “dân chơi”, nhiều người, trong đó có không ít thanh niên đã dấn thân vào con đường mua bán ma túy với mộng tưởng làm giàu nhanh chóng. Thời đại 4.0, không còn là những cuộc giao dịch chớp nhoáng trong hẻm tối hay góc khuất như truyền thống, giờ đây ma túy được rao bán qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Instagram.
Mọi quá trình từ thỏa thuận giá cả, giao nhận đến thanh toán đều diễn ra gọn ghẽ chỉ qua vài thao tác trên điện thoại, rút ngắn thời gian giao dịch, tránh tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu nguy cơ bị lực lượng chức năng phát hiện.
Vụ án xảy ra ngày 6/5/2024 là một minh chứng. Nông Quốc V. (sinh năm 2006, trú tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai) sử dụng tài khoản Facebook để mua tổng cộng 990ml dung dịch ma túy tổng hợp loại MDMB-4en-PINACA. Hàng được vận chuyển bằng xe khách và dịch vụ chuyển phát nhanh, thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Sau khi có được ma túy, V. tiếp tục phân phối lại cho Nguyễn Ngọc An (sinh năm 2004, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai) và Lê Thanh Tùng (sinh năm 2003, ở TP. Phổ Yên). Các đối tượng sau đó sang chiết thành các lọ nhỏ để bán lẻ cho người sử dụng.
|
Trong vụ án này, An không chỉ là người mua mà còn đứng ra bán lại ma túy qua mạng. Đối tượng dùng nhiều tài khoản mạng xã hội, tài khoản thì đăng bài quảng cáo, tài khoản dùng để trò chuyện với khách, còn có tài khoản chuyên chốt đơn và thanh toán cũng bằng tài khoản riêng nhằm che giấu hành vi trước sự theo dõi của cơ quan chức năng.
Đồng hành cùng An còn có Đặng Văn Q. (sinh năm 2006, trú tại xã Phương Giao, huyện Võ Nhai). Cả hai đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp dưới dạng tinh dầu từ Nông Quốc V., rồi chia nhỏ thành các chai 5ml để bán cho học sinh, sinh viên trong khu vực. Nhóm khách hàng mà các đối tượng “nhắm tới” đều là những bạn trẻ thích tụ tập, ăn chơi, dễ bị lôi kéo bởi sự tò mò và những lời mời gọi mang tính kích thích như “không phê không lấy tiền”, “chill sập sàn”, hay “hàng test một hơi là bay”.
Không riêng các đối tượng trong vụ án nói trên, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội hiện nay, tội phạm ma túy coi đây như một kênh mua bán "vàng" nên đã tận dụng triệt để.
Thực tế đáng lo ngại hiện nay là mạng xã hội đang bị biến thành công cụ đắc lực của tội phạm ma túy. Trên mạng xã hội, từ bí mật đến công khai, các đối tượng điều hành hội nhóm với số lượng thành viên lên đến hàng nghìn người tham gia. Chính sự quảng cáo công khai này như một loại virus âm thầm lây lan, trở thành một trong những nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ vì tò mò, thích khám phá mà đã lạc lối theo sự dẫn dắt của ma túy. Và đôi khi chỉ cần một cú click chuột trong vô thức vì tò mò mua, cuộc đời người trẻ có thể rơi vào vòng xoáy tăm tối không lối thoát mang tên “địa ngục” từ ma túy.
|
Trước mặt chúng tôi là Trần Ngọc Thạch, người đàn ông 47 tuổi (ở phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên) nhưng có hơn nửa cuộc đời “làm bạn” với ma túy và song sắt nhà tù. Trong khuôn viên rộng của trung tâm cai nghiện bắt buộc tỉnh, người đàn ông gầy rộc, đứng lặng im, ánh mắt trũng sâu, gò má hốc hác, khuôn mặt đen sạm trông như một ông lão ngoài 60 tuổi.
“Người ta bảo tôi sống như mất nửa đời trong khói trắng và bốn bức tường nhà giam. Không sai đâu, cô ạ.” Thạch mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng giọng khàn đặc, rời rạc. Hắn chậm rãi kể lại, từng mốc thời gian đưa mình đến ma túy như những vết hằn chẳng thể xóa. Năm 2010, Thạch chơi bời, nghe bạn bè rủ rê một lần thử Heroin cho biết, nào ngờ sau lần đầu tiên đó bị trượt dài không phanh trong cơn say ảo giác.
Từ sử dụng Heroin, rồi để tiện lợi và tăng độ “phê”, Thạch chuyển dần sang sử dụng ma túy đá. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Thạch bắt đầu “sa chân” vào buôn bán, tàng trữ chất cấm. Một năm sau, hắn bị bắt và lĩnh án 10 năm tù. Nhưng ra tù cuối năm 2021, Thạch chẳng giữ nổi mình. Chỉ vài tháng sau, hắn lại quay vào trại vì tội đánh bạc.
Kể đến đây, cả thân hình gầy gò của người đàn ông ấy lại run lên: “Tôi biết rõ mình đang chết dần vì ma túy, mà vẫn lao vào. Giống như có một cái vòng, càng vùng vẫy lại càng siết chặt”. Ra tù chưa lâu, với bản tính của một “con nghiện”, Thạch vẫn “ngựa quen đường cũ”, lao vào con đường nghiện ngập cho đến khi bị bắt buộc đến trung tâm cai nghiện.
Sau cuộc trò chuyện, người đàn ông gần 40kg, tóc lốm đốm bạc, bàn tay khô sạm, ánh mắt từng đánh đổi cả tuổi trẻ và cuộc đời để đổi lấy những cơn phê chóng tàn ấy bỗng nhìn vào khoảng không xa xôi, khẽ thở dài.
Câu chuyện của Thạch không hiếm, nhưng chưa bao giờ cũ. Mỗi con nghiện là một lời cảnh báo sống. Vì ma túy không chỉ hủy hoại một người, mà còn làm tan nát những mái nhà, đánh đổ cả tương lai sự nghiệp của mọi người.
Trường hợp Đ.M.H. (ở phường Tân Hương, TP. Phổ Yên) là một điển hình. H. có một tương lai sáng láng khi là một đảng viên công tác ở một trường học trên địa bàn. Với danh xưng thầy giáo, H. từng được xã hội tôn kính, một tấm gương cho học sinh noi theo. Thế nhưng, chỉ vì chơi bời, buông lỏng bản thân, H. đã tự “đốt” cả tương lai của mình vì ma túy.
Tháng 6-2024, H. cùng nhóm bạn đến một cơ sở karaoke tại phường Đông Cao (TP. Phổ Yên) để hát karaoke. Để tăng hưng phấn cho cuộc vui, H. đã đưa tiền cho nhân viên mua ma túy Ketamine và thuốc lắc để cùng sử dụng. Vụ việc sau đó bị cơ quan điều tra phát hiện, xử lý. Không chỉ mất việc, H. còn lĩnh mức án 7 năm tù về tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
|
Các vụ án về ma túy liên quan đến thanh thiếu niên cho thấy, sự nhận thức lệch lạc và lối sống buông thả, tìm đến ma túy để được sống trong cảm giác hưng phấn, trải nghiệm thế giới ảo giác của giới trẻ hiện nay đang ở mức báo động.
Quay trở lại vụ án mua bán ma túy dạng tinh dầu nói trên, quá trình điều tra của cơ quan chức năng cho thấy An, V., Q. đều là “dân chơi” đã sử dụng ma túy tổng hợp dưới dạng pod chill (thuốc lá điện tử có tẩm ma túy) nên được bạn bè giới thiệu vào các hội nhóm chơi đồ kẹo, ke ma túy tổng hợp trên mạng xã hội. Từ đây, các đối tượng đã nảy sinh ý đồ mua bán ma túy tổng hợp để sử dụng và bán cho các nam nữ thanh thiếu niên kiếm tiền ăn chơi…
|
Nguồn: https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202504/cam-bay-ma-tuy-bua-vay-gioi-tre-bai-2-tu-cuoc-vui-den-bi-kich-9de0e72/
Bình luận (0)