Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cùng lãnh đạo địa phương đến thăm, tặng quà con nuôi Phan Đình Gia Khánh.

Gia Khánh sinh năm 2011, đang học lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Hòa, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ làm thuê công nhật từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Sẻ chia khó khăn với gia đình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư nhận Khánh là con nuôi Đồn Biên phòng từ năm 2019. “Bên cạnh hỗ trợ cháu mỗi tháng 1 triệu đồng, hằng tuần, chúng tôi còn cử cán bộ đến thăm, kiểm tra sách vở, kết quả học tập, đồng thời hướng dẫn thêm cho cháu phương pháp học tập, giải các bài khó”, Thượng úy Trương Văn Quý, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết.

Tại ấp 8a, cháu Điểu Dy sinh năm 2011, mồ côi mẹ, người dân tộc S’tiêng, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Hòa, cũng được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư nhận làm con nuôi Đồn Biên phòng, hỗ trợ ăn học trong suốt 9 năm qua vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Xem danh sách các em học sinh được Đồn hỗ trợ nâng bước tới trường, chúng tôi rất cảm động khi biết nhiều em học sinh được Đồn nâng đỡ từ lúc còn tiểu học nay đã là học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, sinh viên các trường đại học. Như cháu Điểu Bình sinh năm 2007, dân tộc S’tiêng ở ấp 8c đang học tại Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; cháu Thị Kim Huyền sinh năm 2009, dân tộc S’tiêng ở ấp Suối Thôn đang học lớp 12, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh... Đặc biệt, trong dịp khai giảng năm học 2025-2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp cùng địa phương trao 100 suất học bổng và áo trắng, tổng trị giá khoảng 110 triệu đồng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/cham-lo-cho-hoc-sinh-ngheo-noi-bien-gioi-1011743