Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chia sẻ khó khăn với đồng bào miền núi xã Trà Tập

Con đường dốc núi trơn trượt dẫn lên thôn 6 (xã Trà Tập) vẫn còn in hằn dấu vết sau đợt mưa lũ vừa qua. Giữa khó khăn bộn bề, những người lính vẫn lặng lẽ sẻ chia với đồng bào miền núi, nhất là những hộ dân có người tử vong do mưa lũ…

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng10/11/2025

6f1c88a4dcb550eb09a4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đến tận nhà trao món quà hỗ trợ 100 triệu đồng được vận động cho gia đình anh Hồ Văn Lái. Ảnh: HẢI NGỌC

Trà Tập là một trong những địa phương miền núi bị thiệt hại lớn sau đợt mưa lũ vừa qua. Không chỉ chia cắt do sạt lở nghiêm trọng, nơi này còn có thêm nỗi đau khác chưa thể nguôi ngoai: cháu Hồ Minh Đ. (sinh năm 2017, trú thôn 6, người Ca Dong) không may trượt chân, bị lũ cuốn vào cống thoát nước trước nhà.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập Ngô Tấn Lạc cho hay, gia đình cháu Đ. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cha cháu là anh Hồ Văn Lái (sinh năm 1988), quân nhân xuất ngũ, cùng vợ là chị Hồ Thị Thiêu (sinh năm 2001) nuôi ba con nhỏ, cuộc sống dựa vào vài sào quế và rẫy sắn, nay phần lớn đã bị sạt lở nên khó khăn thêm chồng chất. Ngôi nhà nhỏ của gia đình cháu Đ. nằm ven triền đồi, chênh vênh giữa sườn dốc, nay càng thêm trống trải sau biến cố đau lòng.

Bão lũ vừa tan, trong căn nhà đơn sơ, anh Hồ Văn Lái lặng người khi nhắc đến con trai đầu. Anh Lái nói, mất con là nỗi đau quá lớn với gia đình. Cháu Đ. rất chăm ngoan và học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Từ ngày cháu Đ. gặp nạn, cả 2 vợ chồng gần như suy sụp tinh thần.

“Lúc khó khăn nhất, vợ chồng tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các chú bộ đội, chính quyền và nhà hảo tâm. Nhờ đó, gia đình tôi được an ủi, có thêm niềm tin để vượt qua biến cố”, anh Lái nghẹn ngào.

Thượng tá Trần Văn Tám, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My chia sẻ, nhiều ngày trước, khi biết tin cháu Đ. gặp nạn, anh em trong đơn vị đều thương xót. Bởi trước đó, nhiều người có cơ duyên được gặp cháu Đ. trong một đợt tình nguyện. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My nhanh chóng nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

1903829763032380769.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đến nhà trao tiền hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Lái. Ảnh: HẢI NGỌC

Mới đây, được sự ủy quyền của thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My vượt nhiều cây số đường rừng, đến thăm và trao toàn bộ kinh phí 100 triệu đồng do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ, chia sẻ cùng nỗi đau với gia đình anh Lái sau mưa lũ.

Nhưng hành trình mang món quà đến với gia đình anh Lái không hề dễ dàng. Hơn 6km quãng đường từ trung tâm xã Trà Tập lên thôn 6 dù được bê tông hóa nhưng sau thời gian mưa lũ đã bị tàn phá nặng nề. Nhiều đoạn trơn trượt, xe máy không thể đi qua, cán bộ, chiến sĩ phải lội bùn, vượt dốc để đến nhà nạn nhân. “Món quà là tấm lòng sẻ chia ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho gia đình anh Lái vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Thượng tá Trần Văn Tám nói.

Theo Thượng tạ Trần Văn Tám, là những người lính, ngoài nhiệm vụ quốc phòng, công tác bảo đảm an ninh, giúp dân trong hoạn nạn cũng được xem là trách nhiệm cao cả. Như đợt mưa lũ vừa qua, khi nhiều khu vực ở xã Trà My, Trà Tập, Trà Tân… bị cô lập, hàng chục cán bộ, chiến sĩ được phân công bám địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời hàng nghìn người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Tranh thủ những ngày nắng ráo, nhiều cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đến tận nương rẫy giúp người dân thu hoạch nông sản, khắc phục hư hỏng nhà cửa, vận chuyển lương thực đến từng thôn bị cô lập. Phát huy tinh thần sẻ chia với đồng bào miền núi khó khăn, các chiến sĩ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ…

Nguồn: https://baodanang.vn/chia-se-kho-khan-voi-dong-bao-mien-nui-xa-tra-tap-3309634.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam
Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên
Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch
Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm