Chợ đỏ rực cờ hoa, tiểu thương Nghệ An rộn ràng mừng ngày thống nhất non sông
Không kèn trống rình rang, không sân khấu hoành tráng, tiểu thương các chợ dân sinh ở TP. Vinh mừng ngày 30/4 theo cách rất riêng: góp tiền mua cờ, áo đỏ sao vàng, bóng bay, hoa tươi… nhuộm đỏ gian hàng, rộn ràng 'diễu binh' giữa chợ. Một ngày thường bỗng ấm áp bởi tinh thần yêu nước giản dị mà sâu sắc.
Báo Nghệ An•30/04/2025
Không có điều kiện để vào TP. Hồ Chí Minh xem diễu binh, cũng không rời được sạp hàng mưu sinh, nhưng tiểu thương chợ Hưng Dũng (TP. Vinh) đã chọn một cách riêng để thể hiện lòng yêu nước. Họ góp tiền mua cờ Đảng, cờ Tổ quốc, áo đỏ sao vàng, hoa tươi và cả băng rôn “Tôi yêu Việt Nam” để cùng nhau tổ chức một lễ kỷ niệm ấm áp, chan chứa niềm tự hào. Trong không gian đỏ rực rỡ sắc cờ, những người buôn bán nhỏ đã tự tạo nên một ngày lễ lớn — bằng trái tim, bằng bàn tay, bằng cả tinh thần dân tộc sâu sắc. Ảnh: Thanh Phúc
Toàn cảnh chợ Hưng Dũng trong ngày 30/4 như khoác lên tấm áo mới với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, và cờ vui rực rỡ khắp các lối đi, sạp hàng. Không gian vốn quen thuộc giờ trở nên trang trọng và đầy tự hào. Ảnh: Thanh Phúc
Tiểu thương rạng rỡ trong áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn "Tôi yêu Việt Nam" vẫn tất bật bán hàng nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui trong ngày hội non sông. Ảnh: Thanh Phúc
Chị Hải Vân, một tiểu thương kinh doanh hoa quả đã tự tay lựa từng bông hoa, từng lá cờ đỏ để chuẩn bị cho màn diễu binh “có một không hai” giữa chợ. Ảnh: Thanh Phúc
Giữa mớ rau, con cá, bó hành, sắc đỏ của cờ, của băng rôn, của áo khiến mọi thứ bỗng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mỗi sạp hàng như một “chốt gác” niềm tin và lòng yêu nước. Ảnh: Thanh Phúc
Hàng chục tiểu thương xếp hình ngôi sao vàng 5 cánh ngay giữa sân chợ — một khoảnh khắc đẹp rưng rưng. Đó là sự gắn kết, là lời hứa, là trái tim cùng chung nhịp đập cùng tình yêu Tổ quốc. Ảnh: Thanh Phúc
Không chỉ tiểu thương, mà nhiều người đi chợ cũng chọn mặc áo cờ đỏ sao vàng. Chợ hôm nay không chỉ là nơi mua bán, mà là nơi lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Thanh Phúc
Hơn 100 tiểu thương xếp hàng ngay ngắn, tay cầm cờ, đầu đeo băng rôn, bước đều trong tiếng nhạc hào hùng phát ra từ chiếc loa kéo. Một buổi diễu binh giản dị mà thiêng liêng. Ảnh: Thanh Phúc
Chiếc nón lá giản dị của người phụ nữ bán bún nay được trang trí hình cờ đỏ sao vàng – vừa mộc mạc, vừa rạng ngời niềm tự hào. Yêu nước, với họ, là ở từng chi tiết nhỏ đời thường. Ảnh: Thanh Phúc
Giữa không gian đầy sắc đỏ, những cái ôm, những tấm hình lưu niệm được chụp lại, như để lưu giữ mãi giây phút đầy ý nghĩa trong ngày thống nhất đất nước. Ảnh: Thanh Phúc
Anh Nguyễn Khắc Thành - Ban quản lý chợ Hưng Dũng chia sẻ: “Không đi đâu được, nhưng bà con góp tiền mua cờ, áo, hoa, loa kéo... để mừng ngày thống nhất. Họ yêu nước bằng cách của họ, trong chính khu chợ này. Và điều đó thật đáng trân trọng”. Ảnh: Thanh Phúc
Bình luận (0)