Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn trao giấy khen cho ông Lê Văn Sanh - Ảnh: LÊ TRUNG
Cảm ơn các lực lượng tìm kiếm, tàu đã cứu sống 3 người dân
Sáng 10-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, đã đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn thăm hỏi, tặng giấy khen cho ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi), 2 ngư dân đã dũng cảm bơi thúng ra biển cứu người.
Ông Huy cảm phục hành động dũng cảm của 2 người đã bơi thúng ra sóng biển dữ cứu người và động viên hai người mau sớm bình phục sức khỏe, trở về nhà.
"Địa phương sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền cao hơn khen thưởng thành tích đối với các anh", ông Huy nói.
Theo ông Huy, việc cứu người trong điều kiện thời tiết nguy hiểm nhưng ông Quang, Sanh vẫn chèo thúng ra ứng cứu, đây là hành động dũng cảm.
Ông Huy trao giấy khen cho ông Quang
Ông Huy cho biết theo dõi toàn bộ diễn biến từ lúc đầu ông Sanh và Quang bơi thúng ra cứu người đến khi bị trôi xa ra biển, trong sóng to bão dữ, chính quyền địa phương cũng như các lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm 3 người. Lúc đầu tìm chưa ra, ai cũng rất buồn, nhưng vẫn hy vọng.
Đến khi nghe tàu hàng đã cứu sống được ông Quang thì có niềm tin sẽ tìm thấy được 2 người còn lại. Chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phải cố gắng hết sức tìm kiếm, cứu sống hết.
"Khi tìm được ông Sanh, cảm xúc vỡ òa. Trong vòng hơn 48 giờ trôi trên biển mà các anh trụ lại được, còn sống thì đó là điều kỳ diệu, kỳ tích. Đó là niềm vui không chỉ của chính quyền mà của tất cả người dân Lý Sơn", ông Huy thổ lộ.
Theo ông Huy, để tạo ra sự kỳ tích này có sự đóng góp của nhiều lực lượng như Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân), sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng cảng vụ, biên phòng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.
Đặc biệt cảm ơn tàu Hải Nam 39, tàu cá ngư dân Quảng Trị đã cứu người dân. "Thay mặt chính quyền, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả", ông Huy nói.
Ông Lê Văn Sanh với giấy khen
Nhận giấy khen, ông Sanh (người hơn 48 giờ trôi dạt trên biển) vui lắm, nói: "Cảm giác thực sự rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, bà con".
Ông Sanh cho biết hiện tại chân còn đau, tuy nhiên sức khỏe cơ thể đã ổn định, bình thường, mong sớm xuất viện về nhà.
Quần thảo nhiều giờ liền trên biển tìm kiếm 3 người
Ngoài 2 người được tặng giấy khen, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cũng tặng giấy khen cho ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu, thuyền phó tàu Anh Vĩnh Express, đã có thành tích cứu hộ, cứu nạn.
Sau khi 3 người mất tích, các đội tàu ở Lý Sơn đã quần thảo suốt nhiều giờ tìm kiếm, đó là tàu Anh Vĩnh Express và tàu siêu tốc Hòa Bình.
Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu Anh Vĩnh Express, kể lại sau khi cả 3 người mất tích chiều tối 6-11, ông cùng anh em trên tàu sau đó lên đường tìm kiếm. Tàu đã quần thảo suốt nhiều giờ liền trên biển tìm kiếm.
Sáng 8-11, khi nghe thông tin tàu hàng Hải Nam 39 cứu sống được ông Quang, tàu của ông hết nhiên liệu phải quay về bờ tiếp nhiên liệu, rồi tất tả quay lại ra biển để tiếp nhận ông Quang lúc 12h15 cùng ngày.
Ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu Anh Vĩnh Express, được tặng giấy khen vì có thành tích cứu hộ, cứu nạn
Rồi tàu ông Hùng tiếp tục tìm kiếm tung tích 2 người còn lại. Ông Quang dù mệt đuối người do trôi dạt trên biển, nhưng vẫn ở lại trên tàu, không về bờ để tìm kiếm người anh em là ông Sanh.
Sau mấy giờ quần thảo tìm kiếm, đến 16h10 cùng ngày, tàu ông Hùng đã tìm thấy ông Sanh trên biển, cách Lý Sơn hơn 60 hải lý.
"Ngày đầu tìm kiếm không thấy, chúng tôi không nghĩ họ còn sống bởi sóng to, gió lớn, bão tố. Khi nghe tàu Hải Nam 39 cứu được ông Quang, tôi hy vọng 2 người kia sẽ còn sống, bởi vậy tích cực tìm kiếm và đã tìm được ông Sanh. 3 người họ sống sót đúng là kỳ tích", ông Hùng nói.
Khoảng 15h ngày 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi) ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh (đặc khu Lý Sơn) rồi nhảy xuống biển. Thấy vậy ông Quang và ông Sanh chèo thúng ra cứu. Khi vớt được ông Cường thì sóng gió rất lớn, chiếc thúng bị đánh trôi dạt ra xa bờ và mất tích.
Ngay lập tức cơ quan chức năng huy động tàu thuyền, máy bay trực thăng tìm kiếm nhưng cả ba vẫn biệt tích.
Đến sáng 8-11, tàu hàng Hải Nam 39 cứu sống ông Quang. Đến 16h10 cùng ngày, tàu An Vĩnh Express phát hiện, cứu được ông Sanh.
Đến chiều tối 8-11, ông Cường đã được tàu cá Quảng Trị phát hiện, cứu lên tàu. Cả 3 được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y Lý Sơn điều trị.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-tich-ly-son-song-sot-sau-hon-48-gio-troi-tren-bien-la-ky-tich-20251110082202923.htm






Bình luận (0)