Huyện Krông Bông là địa phương vùng sâu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.
Là giáo viên Trường THCS Hòa Phong (xã Hòa Phong), cô Nguyễn Thị Chung thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà các em học sinh nơi đây đang trải qua. Nhiều em vì hoàn cảnh, sức khỏe mà không đủ điều kiện đến trường.
Từ tình yêu và mong muốn được chia sẻ với các em đã thôi thúc cô cùng một số thành viên (chủ yếu là giáo viên và cán bộ công an) trên địa bàn huyện Krông Bông tích cực vận động từ các nhà hảo tâm tạo nguồn để giúp đỡ học sinh.
Nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương Krông Bông" trao tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm từ dự án “Nuôi em đến trường” tặng học sinh nghèo Trường Tiểu học - THCS Hòa Lễ. |
Cô Chung, Phó Chủ nhiệm Nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương Krông Bông" chia sẻ: “Cùng chung ý tưởng, các thành viên đã kết nối với nhau và tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn, âm thầm hỗ trợ cho các em từ năm 2012. Cùng với sự đồng hành của Huyện Đoàn Krông Bông, nhiều hoàn cảnh đã được hỗ trợ kịp thời. Đến năm 2019, Nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương Krông Bông" với 20 thành viên chính thức được thành lập và trực thuộc mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực Tây Nguyên. Từ đó, dự án “Nuôi em đến trường” càng được lan tỏa và đến gần hơn với các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện”.
Thay vì vận động quyên góp với quy mô lớn, dự án kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình nhận nuôi một em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo… với số tiền hỗ trợ là 300.000 đồng/tháng. Nhóm sẽ cung cấp đầy đủ hình ảnh, thông tin về hoàn cảnh của các em cho những tấm lòng nhận hỗ trợ nhằm tạo sự gắn bó, gần gũi và tin tưởng để đồng hành với các em lâu dài. Hiện nhóm đang phối hợp với Huyện Đoàn Krông Bông, những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho 90 học sinh trên địa bàn huyện và mong muốn có thể đồng hành, tiếp sức cho các em đến khi học hết trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Em Cháng Thị Hà (lớp 5, Trường Tiểu học Cư Pui 2) được nhận hỗ trợ hằng tháng từ dự án “Nuôi em đến trường”. |
Ngoài sự hỗ trợ từ dự án, hằng năm các thành viên Nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương Krông Bông" còn vận động kinh phí để tặng cặp, sách, vở, xe đạp… cho các em. Dù khoản hỗ trợ không lớn nhưng đã tiếp sức, giúp hành trình tìm tri thức của các em học sinh vùng sâu bớt khó khăn hơn.
Nhờ sự hỗ trợ của Nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương Krông Bông", hai năm nay, em Cháng Thị Hà (lớp 5, Trường Tiểu học Cư Pui 2) đã được nhà hảo tâm nhận nuôi. Vừa chào đời, em đã mang trong mình căn bệnh u máu, cứ thế khối u lớn dần từng ngày làm biến dạng khuôn mặt và phần cổ em. Càng ngày khối u càng lớn làm chèn đường thở và khiến tay, chân vận động khó khăn hơn, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hằng ngày và học tập của em. Không chỉ thế, em còn mồ côi mẹ từ nhỏ, kinh tế gia đình phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi từ việc làm thuê của bố em nên thiếu thốn đủ đường. “Bệnh tật dày vò, cùng sự tự ti với bạn bè khiến đôi lúc em có ý định nghỉ học. Nhưng nhờ tình yêu thương, động viên của mọi người đã cho em thêm động lực để chống chọi với bệnh tật, được tiếp tục cắp sách đến trường và vui chơi cùng các bạn”, em Hà tâm sự.
Cũng là trường hợp được nhận hỗ trợ từ dự án, hoàn cảnh của em Y Da Ciut Byă (lớp 2, Trường Tiểu học Cư Drăm) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mẹ mất sớm, bố em đi lấy vợ mới, bốn anh em Y Da phải sống cùng dì của mình. Điều kiện gia đình dì khó khăn nên anh trai Y Da đã phải nghỉ học đi làm ăn xa để nuôi các em. Chị gái cũng phải nghỉ học làm nương rẫy phụ giúp dì để nuôi Y Da và em út đi học. Được nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí hằng tháng đã giúp em Y Da vơi bớt khó khăn, nỗ lực học tập để vươn lên trong cuộc sống.
Theo đánh giá của Huyện Đoàn Krông Bông, dự án “Nuôi em đến trường” không chỉ hỗ trợ thiết thực cho học sinh nghèo vùng sâu mà còn làm thay đổi tích cực nhận thức của nhiều phụ huynh trong công tác giáo dục ở địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phụ huynh sẵn sàng cho con em đến trường đều đặn hơn, giúp mối quan hệ giữa nhà trường, phụ huynh được gắn kết. Với mong muốn dự án tiếp tục được lan tỏa, Huyện Đoàn Krông Bông đang phối hợp với Nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương Krông Bông" tích cực vận động nhà hảo tâm đồng hành, tiếp sức cho nhiều học sinh vượt lên hoàn cảnh, viết tiếp ước mơ được đến trường.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202504/cung-em-viet-tiep-uoc-mo-den-truong-9c512e0/
Bình luận (0)