Đánh thức tiềm năng du lịch An Lão
Nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, xã An Toàn (huyện An Lão) được ví von là “cổng trời” của Bình Định. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan hùng vĩ và hệ sinh thái phong phú, An Toàn đã và đang nỗ lực phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống.
Trong 2 ngày 2 và 3.5, đông đảo người dân và du khách đã hòa mình vào vẻ đẹp của núi rừng An Toàn thông qua Giải chạy An Lão Trail 2025. Giải do UBND huyện An Lão phối hợp với Công ty CP Secret Sport Events tổ chức, tại xã An Toàn, thu hút 1.000 VĐV tham gia ở các cự ly 10 km, 25 km, 50 km và 70 km. Với thông điệp đầy cảm hứng “Lạc giữa mây ngàn”, giải chạy không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên hùng vĩ và cảm nhận sự chân tình, mến khách của người dân nơi đây.
Các VĐV tham gia An Lão Trail 2025 check - in tại Cổng Trời An Lão. Ảnh: N.M |
Lần thứ 2 quay trở lại Bình Định ở một giải trail, anh Nguyễn Tiến Hoàng (ở TP Hồ Chí Minh) cho biết anh tham gia cự ly 10 km, nhưng thực sự rất ấn tượng: "Chỉ trong quãng đường này mà tôi đã được băng qua những con suối mát lạnh, xuyên rừng rậm nguyên sinh, hít thở bầu không khí trong lành mà hiếm nơi nào có được. Không chỉ ở cung đường chạy, tôi còn ấn tượng và có cơ hội cảm nhận trọn vẹn tinh thần của bà con, người dân nơi đây khi hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng độc đáo thông qua các hoạt động bên lề".
Mỗi cung đường chạy đều mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau cho VĐV. Ảnh: H.V |
Là một người con của quê hương An Lão, em Trương Ngọc Nhân (ở thị trấn An Lão) đã phát huy tinh thần “mỗi người dân là một đại sứ du lịch” bằng hành động cụ thể và đầy nhiệt huyết. Từng tích cực tham gia môn điền kinh tại các giải chạy địa phương và Hội khỏe Phù Đổng, lần này em quyết định thử sức ở cự ly 10 km tại Giải An Lão Trail 2025. Không chỉ là một VĐV, Nhân còn để lại ấn tượng sâu sắc với hình ảnh hiền hòa, thân thiện và hết lòng hỗ trợ các VĐV, sẵn sàng chỉ đường, chia sẻ và động viên tinh thần những người đồng hành. Nhân chia sẻ: Đối với em, giải chạy không chỉ là cơ hội để thử thách bản thân, mà còn là dịp quý giá để kết nối với bạn bè, anh chị ở khắp nơi; đồng thời giới thiệu với mọi người về văn hóa, thiên nhiên và con người An Lão. Em rất tự hào khi được góp một phần nhỏ vào việc quảng bá hình ảnh quê hương mình.
VĐV tham gia An Lão Trail 2025 thưởng thức rượu cần trong không gian văn hóa ấm áp và sinh động. Ảnh: N.M |
Trong những ngày diễn ra giải chạy, chị Đinh Thủy Triều, chủ homestay Thủy Triều (thôn 2, xã An Toàn) gần như không có thời gian nghỉ ngơi, vì phải tất bật phục vụ khách. Chị chia sẻ: Homestay của tôi được đầu tư xây dựng dần dần, đến nay đã có 7 phòng nghỉ kiểu nhà sàn truyền thống, chủ yếu phục vụ khách du lịch và người dân đến nghỉ ngơi, trải nghiệm. Thường vào mùa hè, homestay mới có đông khách, nhưng năm nay nhờ giải chạy mà lượng khách đến tăng đột biến. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình, sự kiện như thế này để thu hút du khách. Không chỉ riêng tôi mà bà con trong vùng ai cũng phấn khởi khi thấy khách đến ngày một đông, đời sống được cải thiện.
Điểm đặc biệt ở An Lão Trail 2025 là dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương, hầu hết VĐV cũng như du khách đều có những trải nghiệm tuyệt vời. Việc bố trí địa điểm nghỉ ngơi cho du khách và VĐV được đảm bảo, công tác phân luồng giao thông hợp lý giúp mọi việc diễn ra thông suốt; các điểm phục vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, giá cả phải chăng tạo sự thoải mái cho VĐV và du khách.
Dù đơn sơ, mộc mạc, nhưng homestay vùng cao An Toàn lại chứa đựng cả sự ấm áp và lòng hiếu khách, giúp du khách cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa đại ngàn. Ảnh: H.V |
Đưa gia đình và người thân đến An Toàn tham dự lễ khai mạc An Lão Trail 2025 và tham quan thác 4 tầng (xã An Quang), anh Võ Văn Cương (TP Quy Nhơn) chia sẻ: “Đường đến An Toàn phải vượt qua nhiều đoạn dốc quanh co, nhưng chúng tôi cảm thấy công sức của mình được “đền đáp” xứng đáng khi được tham gia vào các hoạt động nơi đây, nhất là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ kỳ vĩ và hòa mình vào làn nước mát lạnh ở thác 4 tầng. Đây là trải nghiệm tuyệt vời mà chúng tôi có được ở kỳ nghỉ lễ năm nay".
Với những ưu đãi của thiên nhiên cùng nét văn hóa phong phú và sự đồng lòng từ chính quyền đến người dân trong quyết tâm phát triển du lịch một cách bền vững, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và sự đồng hành của cộng đồng DN nhằm kiến tạo những sản phẩm du lịch đặc sắc, thân thiện với môi trường.
Du khách có thêm trải nghiệm chân thực và sâu sắc về văn hóa bản địa thông qua đêm trình diễn, giao lưu cồng chiêng, hát Kalêu, Kachoi của đồng bào Hrê, Bana, đốt lửa, uống rượu cần. Ảnh: H.V |
Ông Trịnh Xuân Long, Chủ tịch UBND huyện, khẳng định: Sau giải chạy, huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái rừng, tôn tạo các di tích và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, việc gìn giữ và tôn vinh văn hóa cồng chiêng sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình xây dựng du lịch An Lão thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc. Tin rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, du lịch An Lão sẽ sớm trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch của tỉnh và cả nước.
HUỲNH VỸ
Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=12&macmp=12&mabb=355306
Bình luận (0)