Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đi chợ… “đồ si”

Một buổi trưa đầy nắng, chúng tôi tìm về chợ Châu Long - cái tên đã quá quen thuộc với những tín đồ “đồ si” nơi đây và cả du khách phương xa. Vốn nổi tiếng với những sạp quần áo “si” đủ kiểu dáng, giá cả phải chăng, chợ Châu Long thuộc phường Châu Đốc (trước đây là phường Vĩnh Mỹ) vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn mỗi khi ai đó ghé thăm Châu Đốc.

Báo An GiangBáo An Giang04/07/2025

Một Châu Long lặng lẽ hơn xưa

Khác hẳn với vẻ sầm uất, nhộn nhịp trong những lời kể, trước mắt chúng tôi là một khung cảnh vắng lặng đến lạ. Các sạp hàng mở cửa thưa thớt, khách mua cũng chỉ lai rai, không còn tấp nập, ồn ã. Sự tĩnh lặng này không phải ngẫu nhiên mà đến. Với người dân và các tiểu thương nơi đây, ký ức về vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngày 31/12/2023 vẫn còn in đậm. Trận cháy năm ấy đã thiêu rụi 110 sạp hàng, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn, từ đó nhiều sạp hàng đã phải đóng cửa.

Bà Kim Ngọc, một tiểu thương đã gắn bó với chợ Châu Long hơn 30 năm, bùi ngùi chia sẻ: “Sau đợt dịch bệnh COVID-19, kinh tế đã khó khăn, buôn bán bị ảnh hưởng nhiều, lại thêm gặp phải vụ cháy lớn năm đó, nhiều người không trụ được. May là, sạp hàng của gia đình tôi không bị ảnh hưởng, nếu không chắc cũng khó khăn lắm!”. Lời bà nói gói gọn cả một hành trình gian truân, từ những biến động vĩ mô của dịch bệnh đến tai ương bất ngờ của hỏa hoạn. Nó như một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống mưu sinh và cả sự kiên cường không ngừng nghỉ của họ để bám trụ với nghề.

Ở chợ “đồ si”, khách hàng có thể thoải mái chọn món đồ mình cần với mức giá hợp lý

Lần đầu tiên trải nghiệm mua sắm tại đây, chị Trần Ánh Thư (37 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới) không giấu được sự thích thú: “Nghe nói nhiều về chợ “đồ si” ở đây, nhưng đến nay tôi mới đến mua sắm. Quả thật, nơi đây bán đa dạng đồ, từ giày dép, quần áo, túi xách, dây nịt… với mức giá rất hợp lý, phù hợp nhiều đối tượng”. Ngay cả trong thời điểm khó khăn, chợ Châu Long vẫn giữ được bản chất của một “thiên đường đồ si” với sự đa dạng về mặt hàng và mức giá phải chăng.

Sức hút bất biến của “đồ si”

Dù chợ Châu Long đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng sức hút của “đồ si” nói chung vẫn không hề suy giảm. Vẫn có nhiều người tìm đến những món đồ đã qua sử dụng này. Vậy điều gì khiến chúng ta, từ sinh viên đến giới công sở, lại “mê mẩn” những món đồ tưởng chừng cũ kỹ này đến vậy? Đầu tiên và quan trọng nhất là yếu tố giá cả không thể hợp lý hơn. Trong thời buổi “thắt lưng buộc bụng”, việc sở hữu những món đồ chất lượng tốt, thậm chí là hàng hiệu, với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với đồ mới, là một lợi thế không thể phủ nhận. Với một món tiền nhỏ, bạn có thể “biến hóa” cả tủ quần áo của mình, mà không cần lo lắng về chi phí.

Hơn thế, “đồ si” mang lại sự độc đáo và không “đụng hàng”. Mỗi món đồ secondhand đều mang một câu chuyện, một dấu ấn thời gian. Bạn có thể tìm thấy một chiếc áo khoác Vintage độc đáo, một chiếc quần jeans phom dáng lạ mắt, hay một chiếc túi xách từ thập niên trước, mà khó lòng tìm được ở bất kỳ cửa hàng thời trang nào.

“Đồ si” ở chợ… online

Ngày nay, để thỏa mãn niềm đam mê “đồ si”, không nhất thiết phải đến trực tiếp các khu chợ truyền thống. Sự phát triển của công nghệ đã mở ra một kênh mua sắm mới mẻ và đầy hứa hẹn: Chợ “đồ si” online. Chỉ với vài cú click chuột, bạn có thể dễ dàng "dạo quanh" vô vàn lựa chọn từ các shop trên Facebook, Instagram, TikTok hay các sàn thương mại điện tử chuyên đồ secondhand. Điều này giúp những người bận rộn hay ở xa vẫn có thể tiếp cận được nguồn hàng phong phú, đa dạng, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

Tuy nhiên, dù tiện lợi hơn nhiều, việc mua “đồ si” online cũng đi kèm với những rủi ro và yêu cầu sự cẩn trọng nhất định để tránh “tiền mất, tật mang”. Khác với việc mua sắm trực tiếp, bạn không thể tận tay sờ, cảm nhận chất liệu hay kiểm tra kỹ các khuyết điểm nhỏ của món đồ. Hình ảnh trên mạng đôi khi không phản ánh đúng thực tế, chúng có thể được chụp trong điều kiện ánh sáng lý tưởng hoặc đã qua chỉnh sửa, khiến món đồ trông “lung linh” hơn nhiều so với khi cầm trên tay.

Chị Thảo Nguyên (ngụ phường Long Xuyên), một “tín đồ” của “đồ si” online với nhiều năm kinh nghiệm, đã đúc kết được những bài học quý giá: “Tôi mua “đồ si” online cũng nhiều rồi, có những món ưng ý vô cùng, nhưng cũng có lần “ngậm đắng, nuốt cay” vì sản phẩm không như mong đợi. Kinh nghiệm của tôi là, luôn hỏi thật kỹ người bán về mọi chi tiết, từ chất liệu, màu sắc thật, đến số đo cụ thể. Đừng ngại yêu cầu thêm ảnh/video chi tiết ở các góc độ khác nhau. Hãy ưu tiên những shop uy tín có nhiều đánh giá tốt, lượt theo dõi cao, hoặc có chính sách đổi trả rõ ràng. Nếu quyết định mua “đồ si” online, bạn đừng bỏ qua phần bình luận và đánh giá từ những người mua trước - đó là nguồn thông tin chân thực nhất”.

PHƯƠNG LAN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/di-cho-do-si--a423678.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội
Hơn 18.000 ngôi chùa cả nước cử chuông trống bát nhã cầu quốc thái dân an sáng nay

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm