Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đi phượt 1.000km để kỷ niệm ngày cưới, đẹp mê phong cảnh dải biển miền Trung

Tròn một năm kết hôn, vợ chồng anh Tạ Lâm Quốc Nam (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã quyết định đi phượt gần 1.000km ra Huế theo cung đường dọc bờ biển Việt Nam.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ31/03/2025

đi phượt - Ảnh 1.

Đi phượt nên vợ chồng anh cũng 'thủ sẵn' áo mưa, đội nón bảo hiểm có kính che, đồ bơm hơi xe, các loại thuốc… để phòng hờ

Vợ chồng anh Tạ Lâm Quốc Nam chọn đi phượt bằng xe tay ga qua 10 tỉnh thành Việt Nam, từ TP.HCM đến Huế, để khám phá non sông và văn hóa địa phương. Hành trình kéo dài 6 ngày vào cuối tháng 3, với chi phí chưa tới 7 triệu đồng, mang lại những trải nghiệm độc đáo và ẩm thực phong phú.

Đi phượt bằng xe tay ga qua 10 tỉnh thành

Thay vì chọn đi nước ngoài hay đi du lịch nghỉ dưỡng, đôi vợ chồng trẻ quyết định đi gần 1/3 chiều dài bờ biển Việt Nam bằng xe tay ga, với mong muốn nhìn ngắm non sông, biển nước và cảnh sắc đất nước rõ hơn.

Hành trình của vợ chồng anh Nam kéo dài 6 ngày, bắt đầu đi từ TP.HCM qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và điểm cuối là thành phố Huế. Sau đó, họ quay trở về bằng xe khách, gửi xe tay ga theo cùng chuyến, chỉ 18 tiếng đã về tới TP.HCM.

Anh Tạ Lâm Quốc Nam cho biết đã đi chơi biển ở các tỉnh nhiều, nhưng chuyến đi này rất đặc biệt với anh.

"Chuyến đi này tôi được cùng đi với vợ nhân dịp một năm cưới nên cảm thấy rất hạnh phúc. Ngoài ra, khi đi dọc đường biển, tôi mới nhận ra cảnh sắc và văn hóa mỗi nơi đều có sự khác biệt đôi chút.

Cũng là không gian biển như nhau, nhưng càng đi dần ra Huế thì màu biển lại càng trong xanh, không khí cũng mát mẻ. Đến Phan Thiết (Bình Thuận), chúng tôi được xem người dân đánh bắt cá. Đến vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) thì xem cách họ làm du lịch. Hay ở Hội An (Quảng Nam) chúng tôi thích thú khi nhìn thấy khách nước ngoài đạp xe qua các cánh đồng và đi bộ dọc không gian cổ kính của phố cổ.

Đặc biệt ở Mũi Yến (Phú Yên), chúng tôi được thưởng thức ẩm thực bản địa siêu rẻ. Chỉ với 10.000 - 15.000 đồng đã có được món ăn ngon. Đặc biệt, khi đến thành phố Huế vào dịp 50 năm ngày giải phóng, chúng tôi được miễn phí vé vào tham quan các danh thắng.

Mỗi tỉnh đều có nét đẹp riêng cả về không gian và thời gian, mà chỉ khi đi bằng xe máy, len lỏi và từng ngõ ngách mới có được cảm giác trải nghiệm khác lạ này" - anh Quốc Nam thích thú kể.

Đi phượt nên vợ chồng anh cũng chuẩn bị kỹ áo mưa, đội nón bảo hiểm có kính che, đồ bơm hơi xe, các loại thuốc… để phòng hờ. Tuy nhiên, anh Nam cho biết đi phượt vào thời gian này rất thuận lợi vì thời tiết đẹp và biển cũng hiền hòa.

Đi phượt 1.000km để kỷ niệm ngày cưới, đẹp mê phong cảnh dải biển miền Trung - Ảnh 2.

Vịnh Vĩnh Hy (tỉnh Ninh Thuận) nhìn từ trên cao như một bức tranh

Tổng chi phí chưa tới 7 triệu đồng

Dù đi nhiều ngày, tổng chi phí đôi vợ chồng bỏ ra chỉ hết 6,8 triệu đồng cho việc ăn, ở, đi lại, gửi xe và mua quà.

Anh Nam chia sẻ: "Để tránh tình trạng bị chặt chém, vợ chồng tôi đi dạo vòng quanh, xem người dân bản địa ngồi nhiều ở các quán nào sẽ ghé vào. Ngoài ra, cũng có thể tham khảo đánh giá chỗ ăn, chỗ ở thông qua Google maps.

Còn chỗ ở, hai ngày đầu chúng tôi đi đến đâu ghé vào hỏi giá và xem phòng để chọn chỗ. Còn những ngày sau, chúng tôi xác định ở khu trung tâm để thuận tiện cho việc đi, nên đã chọn đặt phòng trên ứng dụng Agoda, giá sẽ rẻ hơn vài chục đến vài trăm nghìn đồng".

Điều làm vợ chồng anh lưu luyến là ẩm thực ở các tỉnh rất khác biệt, giá cả cũng phải chăng và đồ ăn lại rất ngon.

"Chúng tôi đã ăn bánh canh bột gạo ở Phan Thiết; bánh căn và mực hấp tại Vĩnh Hy; bánh canh hẹ và nem nướng tại Mũi Yến; cao lầu, thịt nướng và bánh đập tại Hội An; bún bò, bánh khoái, hến xúc bánh đa và chè heo quay tại Huế… Các món đều có điểm đặc biệt riêng. Chỉ khi ăn ở những nơi này mới cảm nhận được vị ngon như thế" - anh Nam nói.

đi phượt - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Nam thích thú check-in Chùa Cầu (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

đi phượt - Ảnh 5.

Trên đường đi, vợ chồng anh Nam cũng được xem các đoàn tàu sắt chạy Bắc - Nam

đi phượt - Ảnh 6.

Để lưu lại kỷ niệm đẹp, vợ chồng anh trang bị máy in ảnh lấy liền

Đi phượt 1.000km để kỷ niệm ngày cưới, đẹp mê phong cảnh dải biển miền Trung - Ảnh 6.

Bánh canh hẹ (Phú Yên) giá 15.000 đồng/tô

đi phượt - Ảnh 8.

Bánh canh chả Phan Thiết được làm bằng bột gạo giá 25.000 đồng/tô

đi phượt - Ảnh 9.

Gỏi cá trích (Đà Nẵng) ăn với bánh đa và rau

đi phượt - Ảnh 10.

Cao Lầu (Hội An) giá 30.000 đồng/tô

đi phượt - Ảnh 11.

Chè heo quay và chè thập cẩm (thành phố Huế) có giá 27.000 đồng cho 2 ly

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGỌC PHƯỢNG

Nguồn: https://tuoitre.vn/di-phuot-1-000km-de-ky-niem-ngay-cuoi-dep-me-phong-canh-dai-bien-mien-trung-20250331111830549.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận: "Tọa độ" check-in cho những trái tim mùa Hè
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm