Tình thương - di sản văn hóa Việt Nam trong thời đại công nghệ
Trong nhiều cuộc trò chuyện, tác giả Hà Huy Thanh luôn nhấn mạnh: “Tình thương là một giá trị di sản quý giá của Việt Nam”. Chính vì vậy, ông lựa chọn chữ DISA như một ký hiệu kép: vừa là viết tắt của Divine Intelligence-Sensitivity-Awakening (Trí tuệ thiêng liêng-Nhạy cảm-Thức tỉnh), vừa là cách gọi giản dị của từ “di sản” trong tiếng Việt.
Cách lý giải này đưa tình thương trở về đúng bản chất của nó: không chỉ là cảm xúc, mà là nền tảng văn hóa lâu đời và là một dạng năng lượng mà con người có thể thực hành, nuôi dưỡng và lan tỏa.
Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, chính tác giả cũng đặt câu hỏi: điều gì giúp con người không bị thay thế? Và câu trả lời xuyên suốt các tác phẩm của ông là: chỉ có tình thương là giá trị để con người vượt lên trên máy móc.
Điểm đặc biệt của “Học thuyết về Tình thương” là không dừng lại ở lý thuyết. Cùng với cuốn sách, Hà Huy Thanh đã xây dựng DISA Valley - Thung lũng của lòng nhân ái, một không gian sáng tạo và thiền - nghệ thuật - công nghệ đầu tiên tại Việt Nam đặt Compassion làm trọng tâm.
Disa Valley gồm những dự án mang tính “công nghiệp văn hóa mới”, bao gồm:
Disa Art House: không gian nghệ thuật đương đại gắn với workshop “Nghệ thuật và Chữa lành”.
Disa Yoga & Retreats: chương trình “21 ngày tái lập trình bộ não bằng Tình thương”.
Disa Water & Disa Tea: dòng sản phẩm sức khỏe mang năng lượng tích cực, kết nối văn hóa trà, nước với lối sống tỉnh thức.
Compassion Festival: liên hoan văn hóa, nghệ thuật, thiền, âm nhạc hằng năm.
Disa Token & Disa Lab: dự án công nghệ blockchain ứng dụng triết lý Compassion nhằm phát triển AI nhân văn.
Điểm chung của tất cả các sáng kiến này là hướng tới “năng lượng sống”, nơi con người được trở về sự tĩnh lặng, sáng tạo và yêu thương.
Tình thương mở ra hướng phát triển khác cho công nghiệp văn hóa
Tại lễ ra mắt sách, Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định, tác giả Hà Huy Thanh đã theo đuổi chủ đề tình thương suốt gần một thập kỷ, từ cuốn sách đầu tiên ông đọc tám năm trước đến “Học thuyết về Tình thương” ngày hôm nay.
Ông nhấn mạnh, tác phẩm của Hà Huy Thanh mang trong mình “trải nghiệm của dân tộc Việt Nam”, một dân tộc đã bước qua vô vàn thử thách, nơi tình người đã trở thành điểm tựa tinh thần để dựng xây và hồi sinh. Việc Hà Huy Thanh nâng chủ đề tình thương lên thành “học thuyết” là sự đáp ứng đúng nhu cầu của đời sống hôm nay, nơi con người cần định vị lại giá trị sống trước những xáo động của công nghệ và thời cuộc.
Đáng chú ý, ông chia sẻ rằng, ông từng thử nghiệm và “nhận thấy AI cũng rất cần được tạo ra với tình thương”. Đây là nhận định quan trọng: nếu AI được phát triển bởi những con người không có nền tảng nhân ái, nguy cơ lệch chuẩn đạo đức là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đánh giá học thuyết DISA mở ra một hướng phát triển khác biệt cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo ông, công nghiệp văn hóa không chỉ là khai thác tài nguyên sẵn có, mà cần triết lý dẫn dắt để hình thành hệ sinh thái sáng tạo. Và triết lý Tình thương nếu được nghiên cứu bài bản và ứng dụng rộng, có thể trở thành “chất liệu mềm” giúp Việt Nam tạo dấu ấn riêng trong bản đồ văn hóa thế giới.
Ông cho rằng việc kết nối triết học, nghệ thuật, công nghệ trong DISA phù hợp xu thế của công nghiệp văn hóa toàn cầu. Một quốc gia có thể trở thành “quốc gia của tình thương” nếu có tầm nhìn phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và xem Tình thương là động lực sáng tạo.
Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng khi giới thiệu cuốn sách cũng nhấn mạnh khía cạnh an ninh-xã hội của triết lý Tình thương. Theo ông, “DISA - Học thuyết về Tình thương” mang đến những phân tích sâu sắc về trí tuệ nhân tạo và mối quan hệ giữa AI với con người.
Trong thời đại AI có thể thay con người trong nhiều công việc, chỉ có tình thương, giá trị phi vật chất, phi lý tính mới là điểm phân biệt cốt lõi. Khi AI được phát triển dựa trên nguyên lý nhân văn, công nghệ sẽ phục vụ con người tốt hơn và giảm thiểu những rủi ro xã hội.
Một đặc điểm đáng chú ý là hầu hết các cuốn sách của Hà Huy Thanh (trừ cuốn xuất bản tại Italia) đều được ông dành để tặng thư viện, tổ chức, cơ sở đào tạo… như cách “cho đi tình thương”. Tình thương, theo ông, chỉ có thể tồn tại khi được sẻ chia.
Hà Huy Thanh là hậu duệ của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Anh vốn là một doanh nhân và là tác giả của 5 cuốn sách: "Tình thương", "Việt Nam-Quốc gia của tình thương", "Văn hóa trà Việt-Hành trình tìm về bản thể", "Đạo Mẫu-Di sản văn hóa của tình thương" và "Compassione-Tình thương" phiên bản mới.
Nguồn: https://nhandan.vn/disa-hoc-thuyet-ve-tinh-thuong-cuon-sach-ket-noi-va-lan-toa-tinh-thuong-post923704.html






Bình luận (0)