Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình 'trở về' thấm đẫm tri ân

Những tháng năm qua, quân và dân Nghệ An vẫn miệt mài tìm kiếm những người con đã ngã xuống trên các chiến trường... Hành trình đi tìm liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An02/05/2025

Đưa liệt sĩ về đất mẹ yêu thương

Ảnh Trọng Kiên (1)
Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, cao cả, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng thiết tha của thân nhân, gia đình liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Xác định rõ nhiệm vụ, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ một cách trang nghiêm, trọng thể; tích cực phối hợp với các cấp, ngành để xác định danh tính các liệt sĩ, đưa các anh về với quê hương.

Ảnh Trọng Kiên 2 (2) copy
Từ năm 1984 đến nay, Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được trên 13.200 liệt sĩ. Ảnh: Trọng Kiên

Từ năm 1984 đến nay, Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được trên 13.200 liệt sĩ. Trong đó, có gần 500 hài cốt liệt sĩ ở trên địa bàn tỉnh và hơn 12.700 hài cốt liệt sĩ ở 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun của Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Để đạt được kết quả trong tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ hy sinh qua các giai đoạn vệ quốc, ngoài sự cố gắng của các cấp, ngành, địa phương liên quan, còn có sự nỗ lực không mệt mỏi của đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đó là Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Trong bối cảnh, điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; địa hình phức tạp có nhiều thay đổi, đường sá đi lại rất khó khăn; phần mộ liệt sĩ chủ yếu nằm ở vùng núi cao, hang đá, rừng sâu, những vùng trọng điểm đánh phá trước đây của địch, lượng bom, mìn sót lại nhiều; thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít và rải rác trên địa bàn... Các cán bộ, nhân viên đội quy tập đã không quản ngại khó khăn, gian khổ “ăn lán, ngủ rừng” để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ảnh Trọng Kiên 2 (1) copy
Di vật đi kèm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trọng Kiên

Chúng tôi biết rằng, sau lưng chúng tôi còn có biết bao gia đình, thân nhân liệt sĩ đang từng ngày, từng giờ mong mỏi tìm được phần mộ của người thân. Chiến tranh càng lùi xa, thì việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng ngày càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, dù nhiệm vụ này có khó khăn, vất vả thì chúng tôi với quyết tâm và ý thức, trách nhiệm cao nhất, bằng mọi cách để sớm đưa các chú, các anh về nơi đất mẹ.

Thượng tá Chế Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Ảnh Trọng Kiên 2 (4) copy
Đưa liệt sĩ từ rừng sâu trở về đất mẹ yêu thương. Ảnh: Trọng Kiên

Được biết, trong quá trình tìm kiếm, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã cố gắng tìm kiếm bằng hết tất cả các di vật đi kèm. Đây chính là những thông tin hết sức quan trọng để xác định danh tính liệt sĩ. Tính đến nay, đã có trên 1.600 liệt sĩ được xác định danh tính, quê hương.

Những cuộc "trở về" thấm đẫm tri ân

Ảnh Trọng Kiên (5)
Ảnh Trọng Kiên (4)
Di vật sót lại để xác định danh tính liệt sĩ Lê Văn Kiệm. Ảnh: Trọng Kiên

Đối với những người thân của liệt sĩ, không có niềm vui sướng nào bằng khi được gặp lại người thân sau những tháng năm tìm kiếm, chờ đợi đằng đẵng.

Tôi hơn em 2 tuổi nhưng cả hai anh em tôi học cùng một lớp. Lớn lên, tôi đi bộ đội trước, em đi sau. Năm 1972, em tôi xung phong nhập ngũ khi mới 17 tuổi, năm 1973 hy sinh ở chiến trường tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào. Gia đình tôi và các đồng đội của em đã rất nhiều lần đi tìm nhưng không được. Di nguyện lớn nhất của bố mẹ tôi khi còn sống là tìm được em về. Bây giờ, sau nhiều năm tìm kiếm, em đã được các cán bộ, chiến sĩ đội quy tập tìm thấy và đưa về quê hương. Gia đình tôi rất xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An rất nhiều.

Ông Lê Văn Kỳ - anh trai liệt sĩ Lê Văn Kiệm (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình)

Ảnh Trọng Kiên (3) copy
Ông Lê Văn Kỳ - Anh trai liệt sĩ Lê Văn Kiệm kể về niềm vui khi gặp lại người người em trai sau nhiều năm xa cách. Ảnh: Trọng Kiên

Trong ngày đón đồng đội của mình trở về, cựu chiến binh Nguyễn Dy Tân (xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) không kìm được nước mắt, nghẹn ngào kể: “Tôi và liệt sĩ Kiệm cùng nhập ngũ một ngày; huấn luyện cùng một đơn vị; sang Lào chiến đấu ở cùng một Đại đội. Khi anh Kiệm hy sinh, chúng tôi để anh tạm yên nghỉ tại khu vực Dốc Chuối, huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng; rồi tiếp tục hành quân chiến đấu. Hòa bình lập lại, thường ngày, chúng tôi – những người đồng đội cũ vẫn đến thăm hỏi, động viên gia đình anh. Chúng tôi và gia đình đã nhiều lần phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức tìm kiếm. Ngày nhận được thông tin tìm được anh, chuẩn bị đưa anh về, chúng tôi mừng lắm...”.

Ảnh Trọng Kiên (6) copy
Cựu chiến binh Nguyễn Dy Tân nghẹn ngào thương nhớ về người đồng đội của mình đã nằm xuống nơi chiến trường. Ảnh: Trọng Kiên

Liệt sĩ Nguyễn Thế Khải, quê ở tỉnh Thái Bình, từng sát cánh cùng với quân - dân 2 nước Việt - Lào chiến đấu, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sau hơn nửa thế kỷ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thế Khải đã được tìm thấy và đưa về quê hương. Được "gặp lại" anh trai mình, ông Nguyễn Ngọc Minh - em trai của liệt sĩ Nguyễn Thế Khải xúc động: “Tôi rất vui mừng và biết ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và cán bộ, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đã dày công tìm kiếm và đưa anh trai tôi trở về với gia đình, với quê hương”.

Ảnh Trọng Kiên (2) copy
Ông Nguyễn Ngọc Minh bên phần mộ anh trai mình - Liệt sĩ Nguyễn Thế Khải. Ảnh: Trọng Kiên

Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, biết bao người con đất Việt đã xung phong lên đường ra trận. Họ ra đi mà không hẹn ngày trở lại, chỉ một mong ước cháy bỏng - hai tiếng hòa bình. Bom đạn chiến tranh đã khiến thân thể các liệt sĩ không còn nguyên vẹn và thời gian cũng đã làm di cốt chỉ còn ít ỏi. Thời gian không còn nhiều nữa, hài cốt của liệt sĩ sẽ hòa cùng vào đất, cát, cỏ cây. Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 6 tháng mùa khô năm 2024-2025 này, đội quy tập đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 65 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Nguồn: https://baonghean.vn/hanh-trinh-tro-ve-tham-dam-tri-an-10296394.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Phi công kể lại giây phút 'bay qua biển cờ đỏ ngày 30-4, tim rung lên vì Tổ quốc'
Tp. Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày thống nhất
Trời đất giao hoà, vui cùng non sông
Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm