Khe suối vùng cao Nghệ An trở thành điểm được nhiều du khách chọn để nghỉ mát trong những ngày nghỉ lễ kéo dài.
Báo Nghệ An•02/05/2025
Ngày nghỉ lễ kéo dài, nhiều du khách thay vì đến những nơi tấp nập lại tìm về các khe suối vùng cao. Tại xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn), nơi có những ngôi nhà lợp bằng mái sa mu cổ kính, nằm cách trục đường chính chừng 2km là Khe Cóc, nước quanh năm trong xanh và mát lạnh cũng được nhiều người tìm đến. Ảnh: Đào Thọ
Khe Cóc chảy men theo dãy núi Puxailaileng từ xã Na Ngoi đổ về Tây Sơn. Khi đến Tây Sơn, dòng nước bắt đầu chảy nhẹ hơn thích hợp để làm nơi tắm mát trong những ngày hè nóng nực. Ảnh: Đào Thọ
Nước Khe Cóc chảy tràn qua các phiến đá tương đối bằng phẳng tạo nên nhiều cung bậc thác hiền hòa nhưng cũng rất đỗi đẹp mắt. Ảnh: Đào Thọ
Ở những đoạn dốc, nước tung bọt trắng xóa mát lạnh. Ảnh: Đào Thọ
Phía dưới mỗi dòng thác nhỏ là những hồ nước không quá sâu đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ em khi tắm. Ảnh: Đào Thọ
"Ở đây có nhiều dòng chảy được tạo ra như những máng nước. Vào mùa nắng nóng nằm từ trên trượt xuống cảm giác rất thích thú. Tôi đến đây lần thứ ba nhưng vẫn có cảm giác mới lạ” – anh Hà Văn Khôi, một du khách đến từ huyện Con Cuông cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Tại Khe Cóc còn có nhiều hồ nước rộng và bằng phẳng để những du khách không ưa mạo hiểm có thể tắm mát. Ảnh: Đào Thọ
Đến Khe Cóc, du khách còn có thể trải nghiệm tự bẫy các loại tôm, cua, cá bằng những dụng cụ thô sơ của người dân bản địa. Ảnh: Đào Thọ
Hai bên Khe Cóc cũng là những thảm thực vật đang mùa nở hoa. Cách đó không xa là rừng pơ mu nổi tiếng của người Mông ở xã Tây Sơn với những cây cao vút, thẳng tắp che mát suốt mùa hè nóng nực Ảnh: Đào Thọ
Bình luận (0)