Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng

(Dân trí) - Với 5 ngày nghỉ, một gia đình Hà Nội đã có kỳ nghỉ trọn vẹn tại đảo Phú Quý: Lặn san hô trong làn nước xanh như ngọc, ở homestay view biển 4 mặt và khám phá hòn đảo hoang sơ, yên bình đến từng hải lý.

Báo Dân tríBáo Dân trí15/04/2025

Giữa muôn vàn lựa chọn du lịch biển, Phương Thảo (Hà Nội) cùng gia đình lại "trung thành" với đảo Phú Quý - một trong những điểm đến hiếm hoi ở Việt Nam khiến cô quay lại tới 3 lần chỉ trong 3 năm.

Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 1

Phương Thảo (Hà Nội) cùng gia đình trở lại đảo Phú Quý, nơi đã trở thành điểm đến thân quen với 3 lần ghé thăm trong vòng 3 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với hành trình 5 ngày 4 đêm vào đầu tháng 3 vừa qua, cô đã đưa chồng và hai con nhỏ khám phá hòn đảo được mệnh danh là "thiên đường giữa biển khơi", và đã có một kỳ nghỉ trọn vẹn, đáng nhớ với đầy ắp tiếng cười và ánh mắt ngỡ ngàng của lũ trẻ trước thiên nhiên kỳ diệu.

Gia đình Thảo bắt đầu chuyến đi từ Hà Nội bay đến TPHCM với giá vé khứ hồi khoảng 4 triệu đồng/người lớn và 3,7 triệu đồng/trẻ em. 

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, Phương Thảo thuê xe riêng đến Phan Thiết (giá gần 2 triệu đồng), nghỉ lại một đêm để tránh mệt và chuẩn bị cho chuyến tàu ra đảo sớm hôm sau. 

Tàu cao tốc khởi hành lúc 7h30, mất khoảng 2,5 tiếng để đến Phú Quý, với giá vé 370.000 đồng/người lớn và miễn phí cho trẻ dưới 7 tuổi.

Sau khoảng hơn 2 tiếng, biển trời Phú Quý hiện ra trước mắt trong vắt, xanh thẳm như tranh vẽ.

Ngay khi đặt chân lên đảo, gia đình nghỉ tại LaMer homestay, một căn nhà gỗ nhỏ nằm ven biển, có 4 mặt thoáng nhìn thẳng ra đại dương, với giá khoảng 1,9 triệu đồng/đêm.

Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 2

Căn phòng được mệnh danh có "view 4 mặt đẹp nhất đảo" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Phương Thảo, để có được kỳ nghỉ trọn vẹn tại đảo Phú Quý, cô đã phải đặt phòng trước 2 tháng, thậm chí nếu đi vào mùa cao điểm, có khi phải "canh" trước cả năm để sở hữu căn phòng hot nhất tại đây là Mer06 - nơi sở hữu 4 mặt kính lớn, cho phép đón trọn vẹn ánh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp trên đảo. Không gian lý tưởng này cũng là lý do khiến nhiều du khách sẵn sàng trở lại Phú Quý nhiều lần.

"Ngay khi mở cửa bước vào phòng, mình đã phải thốt lên "woa" vì quá đẹp. Không gian tối giản, ấm cúng, kết hợp hoàn hảo với khung cảnh thiên nhiên bên ngoài khiến cả gia đình mê mẩn", Thảo chia sẻ.

Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 3

Tại phòng tắm, du khách cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp của biển cả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ có cảnh đẹp, homestay còn ghi điểm với sự thân thiện và chăm sóc tận tình từ nhân viên. 

"Mỗi sáng đều có cà phê mang ra trước hiên, các em hỏi han bọn trẻ thích ăn gì, tư vấn lịch trình. Cảm giác đúng như đang ở nhà", cô kể. 

Phương Thảo cũng cho biết hai bé nhà cô đặc biệt yêu thích homestay này. 

"Hai bé rất vui khi được nghe sóng biển ru ngủ mỗi tối và ngắm nhìn đại dương ngay khi vừa mở mắt vào buổi sáng", Thảo cho hay.

Ngày đầu tiên trên đảo, cả nhà khám phá các điểm nổi bật như: Cây cô đơn, làng chài Hometown Cha Cha Cha, dốc Phượt, Gành Hang, hồ Bánh Xe và cột cờ đảo. 

Phương Thảo lựa chọn thuê xe máy để dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm nổi tiếng trên đảo. Với chi phí chỉ 100.000-150.000 đồng/ngày, việc thuê xe giúp Thảo chủ động thời gian, khám phá được nhiều cảnh đẹp hơn.

Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 4
Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 5

Không chỉ giúp việc di chuyển thuận tiện, chiếc xe máy còn trở thành "đạo cụ sống ảo" của Thảo trong hành trình khám phá đảo Phú Quý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những con đường men theo vách đá, ôm lấy biển xanh biếc khiến người lớn và trẻ nhỏ đều thích thú, liên tục dừng lại để chụp ảnh hay đơn giản là lặng im ngắm nhìn thiên nhiên.

Ngày thứ hai, Phương Thảo dành cho đam mê cá nhân - freediving - lặn tự do không bình dưỡng khí. Dù không biết bơi, cô vẫn tham gia được nhờ có huấn luyện viên.

Gói trải nghiệm 2 buổi có giá 1,5 triệu đồng, kèm ảnh và video dưới nước. 

Phương Thảo cũng đưa ra lời khuyên dành cho những người lần đầu thử sức với bộ môn lặn biển: "Với những người lần đầu thử lặn, mình nghĩ điều quan trọng nhất là phải giữ tâm lý thật thoải mái, đừng quá sợ vì luôn có đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp hỗ trợ sát sao. Việc còn lại chỉ là hít thở thật sâu và tận hưởng thế giới đại dương đầy màu sắc ngay trước mắt".

Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 6

Lặn tự do là một trong những trải nghiệm mà Phương Thảo yêu thích nhất trong hành trình khám phá đảo Phú Quý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Cảm giác bơi giữa làn nước trong vắt, nhìn thấy san hô và đàn cá bơi quanh mình, không tiếng ồn, chỉ có hơi thở và đại dương bao quanh rất khó quên", cô nàng chia sẻ.

Trong khi đó, bố hai bé dẫn các con đi tour hòn Tranh - nơi có bãi biển được ví là "Maldives của Việt Nam". Cả nhà được ngắm cá bơi ngay dưới chân, chơi cát trắng và tắm biển trong làn nước xanh pha lê. Tour có giá khoảng 250.000-500.000 đồng/người tùy dịch vụ.

Ngày tiếp theo là khoảng thời gian thư thả nhất. Cả nhà dậy sớm đón bình minh trên dốc Phượt, đi chợ hải sản, ăn sáng ven biển. Trẻ nhỏ được tận mắt nhìn thấy cảnh kéo lưới, nướng mực, chuẩn bị ghe tàu.

 "Hai bé mê quá, cứ hỏi liên tục: Mẹ ơi cá này có biết bơi không? Con cua có cắn không?", Phương Thảo kể.

Sáng hôm sau, gia đình lên tàu về đất liền, kết thúc hành trình gần 1 tuần tại thiên đường biển đảo. Xe riêng đón từ Phan Thiết đưa cả nhà trở lại TPHCM để bay về Hà Nội vào buổi tối.

Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 7

Phương Thảo chia sẻ: "Ở Phú Quý, chỉ cần giơ máy là có ảnh đẹp. Biển xanh, trời trong, góc nào cũng lung linh!" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chi phí ăn uống tại đảo khá hợp lý, chỉ khoảng 50.000-100.000 đồng/phần, tổng cộng 5 ngày ăn uống hết khoảng 5 triệu đồng cho cả gia đình.

Tổng chi phí chuyến đi rơi vào khoảng 30-32 triệu đồng, bao gồm vé máy bay, xe riêng, vé tàu, homestay, ăn uống, tour biển, lặn và một số dịch vụ đi kèm.

Dành cho những ai không có nhiều thời gian, Thảo gợi ý lịch trình rút gọn 2 ngày 1 đêm vẫn đủ để cảm nhận vẻ đẹp của Phú Quý. 

Ngày đầu tiên, du khách có thể đi tàu sớm ra đảo, khám phá các điểm nổi bật như cây cô đơn, dốc Phượt, Gành Hang, buổi chiều đi tour hòn Tranh, buổi tối nghỉ ngơi tại homestay ven biển. 

Ngày hôm sau, khách tham quan có thể dậy sớm đón bình minh, chụp ảnh, ăn sáng và về lại đất liền bằng tàu trưa.

Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 8
Không cần đi Bali, ở Việt Nam cũng có nơi lặn ngắm san hô đẹp ngỡ ngàng - 9

Phương Thảo nhận xét, Phú Quý là điểm đến có chi phí hợp lý nhưng mang đến những trải nghiệm đáng giá từng phút giây giữa thiên nhiên hoang sơ, yên bình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Thảo, dù không đủ thời gian trải nghiệm lặn biển hay khám phá sâu văn hóa địa phương, lịch trình rút gọn này vẫn đủ để chạm đến trái tim của những ai yêu vẻ đẹp nguyên sơ và bình yên.

Khi được hỏi vì sao lại quay lại Phú Quý nhiều lần, Phương Thảo cho biết: "Mình được lặn giữa đại dương, chồng thì tận hưởng không khí trong lành, còn các con thì vui với từng viên sỏi, con sóng. Thiên đường là có thật và nó nằm ngay tại đảo Phú Quý, Việt Nam".

Dù nhiều người ví Phú Quý như "Bali thu nhỏ" của Việt Nam, Thảo lại có góc nhìn riêng: "Mình chưa đi Bali nên không so sánh được. Nhưng với một người mê biển như mình đã quay lại đây 3 năm liên tiếp thì Phú Quý phải đẹp và đặc biệt lắm. Đẹp đến từng hải lý là có thật".

Thông tin đảo Phú Quý

Đảo Phú Quý nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 120km, là hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và người dân thân thiện. 

Dù diện tích chỉ hơn 17km2, Phú Quý lại sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn như chùa Linh Sơn, ngọn hải đăng, cột cờ chủ quyền hay bãi Nhỏ - Gành Hang. 

Với khí hậu trong lành, chi phí du lịch hợp lý và các hoạt động như lặn ngắm san hô, câu cá, tham quan bằng xe máy… đảo Phú Quý ngày càng được nhiều du khách yêu thích, đặc biệt là các gia đình trẻ và nhóm bạn thích khám phá.

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/khong-can-di-bali-o-viet-nam-cung-co-noi-lan-ngam-san-ho-dep-ngo-ngang-20250415120603592.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử
Khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt nói "Xin chào Việt Nam" ngoài Trái đất
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm Việt Nam

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm