Học sinh Trường THCS Hùng Vương hào hứng tập thể dục giữa giờ dưới hàng cờ rợp đỏ sân trường |
Từ giữa tháng Tư đến nay, giờ ra chơi hay tập thể dục giữa giờ của Trường Trung học cơ sở (THCS) Hùng Vương, thị trấn Lạc Dương như rộn rã, sôi nổi hơn. Hàng trăm học sinh phấn khởi, hân hoan khi đứng dưới hàng ngàn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc treo rợp sân trường. Những lá cờ đỏ rực rỡ không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn nhắc nhớ về niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước trong mỗi học sinh. Em Hoàng Chấn Uy - học sinh lớp 7A7 chia sẻ: “Em cảm thấy tự hào khi đứng dưới những hàng cờ đỏ rợp bóng sân trường. Em càng thấy yêu quê hương, đất nước mình hơn và ghi nhớ công ơn của những thế hệ trước đã hy sinh xương máu cho nền độc lập dân tộc. Em sẽ ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho đất nước”.
Cô Phạm Thị Huệ - Tổng Phụ trách Liên đội Trường THCS Hùng Vương cho hay: “Hoạt động treo cờ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân nói chung và các em học sinh nói riêng. Trong các buổi chào cờ gần đây, Liên đội cũng tuyên truyền về ý nghĩa của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ý nghĩa của việc treo cờ, nhất là chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và dưới lá cờ Tổ quốc, các em cùng hát vang bài “Quốc ca”, như cùng nhau nhắc nhở về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Các em học sinh của trường rất hào hứng, đặc biệt học sinh khối 9 muốn chụp hình kỷ yếu dưới cờ”.
Còn ở xã vùng sâu, vùng xa Đạ Sar, ngoài tuyến đường cờ Tổ quốc được Đoàn xã thực hiện trong Tháng Thanh niên, những ngày này, xã vừa thực hiện công trình “Tuyến đường cờ, hoa” tại tuyến đường Thôn 3 với chiều dài 500 m. Bí thư Đoàn xã Đạ Sar Liêng Jrang Ha Khuẩn cho biết: “Tuyến đường rợp bóng cờ, hoa không chỉ là sắc màu rực rỡ chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã chọn. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên trong xã. Tự hào khi được sống trong hòa bình, càng thêm trân quý và quyết tâm gìn giữ thành quả mà bao thế hệ đã hy sinh để bảo vệ, tuổi trẻ Đạ Sar nguyện ra sức học tập, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Những tuyến đường cờ, hoa rực rỡ tại các xã vùng sâu, vùng xa huyện Lạc Dương hòa chung không khí chào mừng 50 năm ngày đất nước thống nhất |
Trước đó, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Huyện Đoàn Lạc Dương đã trao tặng 6 công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” cho 6 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” có tổng trị giá trên 30 triệu đồng từ kinh phí của Huyện Đoàn và một phần xã hội hóa, với 500 lá cờ Tổ quốc được Huyện Đoàn Lạc Dương trao tặng cho các xã, thị trấn. Việc xây dựng công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” với những lá cờ Tổ quốc tung bay trên các tuyến đường chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện không chỉ góp phần tạo sự trang trọng, mỹ quan cho các tuyến đường của địa phương mà còn vận động Nhân dân thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, tết, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
“Hình ảnh những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng đan xen tung bay đã thể hiện được tinh thần yêu nước, niềm tin vào Đảng của Nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”, anh Phạm Đức Tuyên - Bí thư Huyện Đoàn Lạc Dương chia sẻ.
Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202505/lan-toa-tinh-yeu-to-quoc-tu-nhung-tuyen-duong-co-hoa-6d21126/
Bình luận (0)