Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mang sinh kế cho người nghèo

Thay vì hỗ trợ bằng tiền, bằng quà, chị Trần Thị Mỵ (ngụ thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai) lại chọn cách “trao cần câu” mang đến sinh kế, giúp đỡ những gia đình nghèo khó vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định. Việc làm ý nghĩa của chị đang góp phần làm thay đổi cuộc sống người dân xã Bình Tân.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai02/08/2025

Nhà hảo tâm Trần Thị Mỵ (thứ 5 từ phải qua) hỗ trợ xây nhà tình thương cho người dân trong xã Bình Tân. Ảnh: Hiền Lương
Nhà hảo tâm Trần Thị Mỵ (thứ 5 từ phải qua) hỗ trợ xây nhà tình thương cho người dân trong xã Bình Tân. Ảnh: Hiền Lương

Chị Trần Thị Mỵ, sinh năm 1984, quê tỉnh Thái Bình (cũ). Khi còn bé, chị theo gia đình đi kinh tế mới vào xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai. Tuổi nhỏ cơ cực, chị đi làm thuê, làm mướn đủ nghề. Lớn lên lập gia đình, sau nhiều năm bươn chải, năm 2014, chị khởi nghiệp với nghề buôn bán nhân hạt điều.

Với bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó, chị Mỵ đã gầy dựng một cơ sở kinh doanh đến 40 tấn hạt điều/tuần và tạo công ăn việc làm cho 10-15 công nhân với mức lương ổn định từ 13-15 triệu đồng/tháng. Không chỉ vậy, chị còn tạo ra những phúc lợi cho công nhân, như thưởng Tết và các khoản thưởng khác lên đến 25-30 triệu đồng/công nhân. Từ thành công này, chị Trần Thị Mỵ đã được công nhận là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh vào năm 2024.

Điều đáng quý ở chị không chỉ là thành công trong kinh doanh, mà còn có tấm lòng rộng mở, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Năm 2024, chị đã ủng hộ 150 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cho Trường mầm non Long Hưng trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2020-2024, chị đã hỗ trợ khoảng 200 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá lên đến 320 triệu đồng. Chị còn hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, như trường hợp 3 em bị ung thư tại Trường THCS Long Hưng với số tiền hỗ trợ 9 triệu đồng vào tháng 10-2023. Không chỉ giúp đỡ cộng đồng, chị còn nhận đỡ đầu cho 4 trẻ mồ côi và 1 cụ bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi tháng hỗ trợ 500 ngàn đồng. Ngoài ra, chị cùng với chính quyền địa phương thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn bằng việc hỗ trợ địa phương xây dựng nhà tình thương cho dân…

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương xã Long Hưng (cũ), 2 năm qua, chị Trần Thị Mỵ đã trao tặng 20 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Nhờ có “cần câu cơm” trong tay, nhiều gia đình đã vươn lên, ổn định cuộc sống.

“Khi mình có thể làm được gì cho họ, tôi sẽ làm, vì tôi biết rằng một chút giúp đỡ có thể thay đổi được cuộc sống của họ. Tôi quan niệm cho đi là còn mãi, hãy làm thiện nguyện nhiều hơn khi mình có thể…” - chị Trần Thị Mỵ chia sẻ.

“Tôi nghĩ rằng, cho họ con bò, tức là cho họ một cái “cần câu” vừa với sức khỏe và điều kiện của mình, mong họ đừng bán mà phải nhân đàn để có kinh tế. Hy vọng mô hình này càng ngày càng phát triển hơn để bà con vơi bớt khó khăn trong cuộc sống” - chị Mỵ cho biết.

Hiền Lương

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202508/mang-sinh-ke-cho-nguoi-ngheo-a332a72/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những cánh bay trên thao trường A80
Phi công đặc biệt trong đội hình bay diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Chiến sĩ diễu binh vượt nắng thao trường 'đổ lửa'
Ngắm dàn trực thăng diễn tập giữa trời Hà Nội chuẩn bị Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm