
Miếu Tiền Vãng trong khuôn viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám.
Miếu Tiền Vãng, còn gọi là Miếu Tiên Sư, được xây dựng từ năm 1943 trong khuôn viên trường Ecole Primaire Complémentaire de Trà Vinh, từ nguồn vận động quyên góp bằng hình thức “Hội chợ phiên”. Mục đích là để tưởng nhớ và tôn vinh những thầy cô giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương nhưng đã qua đời.
Ngôi miếu có diện tích chỉ 16m², kiến trúc giản dị với cột và vách bằng gỗ quý, mái ngói cong, nền lát gạch tàu. Trước miếu treo bức hoành phi chữ Hán “Ký ức bất vong”, bên trong là “Bách tiễn xuyên dương”. Chính giữa đặt bàn thờ với bộ lư hương, phía sau là bia cẩm thạch khắc tên 139 nhà giáo - những người đã góp phần đặt nền móng cho giáo dục địa phương. Năm 2004, Miếu Tiền Vãng được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh.
Từ đó đến nay, ngôi miếu trở thành điểm hẹn tinh thần của ngành giáo dục địa phương. Vào các dịp lễ, đặc biệt là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thầy trò nhiều trường đều đến thắp hương tưởng niệm. Trường Đại học Trà Vinh còn tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên về viếng, ôn lại truyền thống.
Thầy Phan Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, chia sẻ: “Đây là niềm vinh hạnh lớn của nhà trường khi được gìn giữ một di tích mang ý nghĩa sâu sắc về nghề giáo”.

Đầu giờ thứ hai hằng tuần, trước giờ diễn ra lễ chào cờ thầy Phan Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám đều vào ngôi miếu thắp hương.
Miếu Tiền Vãng còn được đưa vào giảng dạy như một bài học lịch sử địa phương. Năm 2009, thầy Nguyễn Văn Thọ, nguyên Phó hiệu trưởng, đã sưu tầm tư liệu, hình ảnh để thiết kế giáo án điện tử về ngôi miếu. Bài giảng này đạt giải nhì cấp phòng và giải xuất sắc cấp tỉnh, trở thành công cụ trực quan giúp học sinh hiểu rõ truyền thống hiếu học, lòng biết ơn thầy cô.
Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, giáo viên thường nhắc nhở học sinh chăm sóc, giữ gìn ngôi miếu. Trước kỳ thi hay hoạt động lớn, thầy trò đều đến miếu thắp hương. Cô Trần Thị Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Qua việc giáo dục học sinh về Miếu Tiền Vãng, các em thấm nhuần đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, trân trọng công lao của thầy cô.”
Đối với học sinh, Miếu Tiền Vãng là niềm tự hào. Em Lê Ngọc Khánh, học sinh lớp 5-1, bày tỏ: “Con cảm thấy vinh hạnh khi được học trong ngôi trường có Miếu Tiên Sư. Đây là nơi ghi danh các thầy cô đã hiến dâng cho sự nghiệp giáo dục. Chúng con nguyện sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với công lao ấy.”

Học sinh lớp 5-1 tại Miếu Tiền Vãng trong giờ sinh hoạt.
Hiện nay, ngôi miếu được tu bổ khang trang nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc ban đầu. Khuôn viên rực rỡ hoa lá, bia cẩm thạch với 139 bảng đồng ghi danh các nhà giáo. Ban giám hiệu và giáo viên nhà trường phân công nhau chăm sóc, thắp hương mỗi ngày. Nhiều phụ huynh, cựu học sinh, giáo viên xa quê cũng thường ghé viếng.
Theo thầy Phan Trung Hiếu, Miếu Tiền Vãng không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là điểm sinh hoạt truyền thống của ngành giáo dục. Ông đề nghị cần có quy chế để tiếp tục ghi danh những thầy cô có nhiều cống hiến sau khi qua đời, nhằm khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và niềm tự hào của người dân địa phương.
Miếu Tiền Vãng, với hơn tám thập kỷ tồn tại, trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục, nơi hội tụ ký ức, lòng biết ơn và sự tiếp nối truyền thống.
Trong nhịp sống hiện đại, ngôi miếu nhỏ bé vẫn âm thầm nhắc nhở bao thế hệ học trò rằng: tri thức không chỉ được truyền dạy bằng sách vở, mà còn bằng đạo lý tôn sư trọng đạo - một giá trị bất biến của dân tộc Việt Nam.
Bài, ảnh: HỮU TRÃI
Nguồn: https://baocantho.com.vn/mieu-tien-vang-thap-sang-truyen-thong-ton-su-trong-dao-a194180.html






Bình luận (0)