Solskjaer có thể khiến Mourinho tan mộng vô địch Thổ Nhĩ Kỳ mùa này. |
4 năm sau lần cuối đối đầu và công khai chỉ trích nhau, Mourinho và Solskjaer chuẩn bị tái ngộ trên băng ghế huấn luyện. Cả hai từng khẩu chiến gay gắt vì chuyện dạy con, và giờ gặp lại với những mục tiêu sống còn trong giai đoạn cuối mùa giải.
Hai cựu HLV MU mang hai phong cách trái ngược. Một người cá tính, đầy lửa (Mourinho), một người điềm đạm, khiêm nhường (Solskjaer). Nhưng cả hai đều đối mặt với bước ngoặt sự nghiệp và cuộc đại chiến lần này có thể là cơ hội để họ chứng minh bản thân.
Mourinho và Solskjaer gợi lại một mối hiềm khích từng gây tranh cãi khi còn làm việc tại Anh. Năm 2021, sau chiến thắng 3-1 của MU trước Tottenham, Solskjaer chỉ trích Son Heung-min ăn vạ khiến bàn thắng của Edinson Cavani bị từ chối.
Ông tuyên bố: "Nếu con trai tôi lăn ra như thế và gọi cả đám bạn tới, tôi sẽ cho nó nhịn đói luôn". Mourinho khi đó phản pháo gay gắt: "Son rất may vì có người cha tử tế hơn Ole. Làm cha thì phải cho con ăn, kể cả có phải ăn trộm".
Bốn năm trôi qua, màn "đấu võ mồm" ấy vẫn là một trong những ký ức khó quên trong sự nghiệp của cả hai tại xứ sở sương mù.
Hiện tại, Solskjaer giúp Besiktas hồi sinh, leo từ vị trí thứ 7 lên thứ 4 tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và có cơ hội giành vé dự Europa League. Trong khi đó, Mourinho chịu áp lực phải thắng để níu giữ hy vọng vô địch bởi Fenerbahce kém Galatasaray 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng.
Trước màn thư hùng, cả hai hạ nhiệt căng thẳng. Solskjaer khẳng định: "Đây không phải trận đấu giữa tôi và Jose. Đây là trận giữa hai CLB lớn, và cầu thủ mới là người quyết định kết quả. Tôi tôn trọng Jose, không nhiều HLV thành công như ông ấy".
Khuya 4/5 (giờ Hà Nội), ánh đèn sân khấu chiếu sáng Istanbul với hai cá tính lớn của bóng đá châu Âu tái ngộ. Solskjaer có thể toan tính với một trận hòa, nhưng với Mourinho, chỉ có chiến thắng mới đủ.
Nguồn: https://znews.vn/mourinho-gap-lai-solskjaer-o-tran-cau-song-con-post1550693.html
Bình luận (0)