Đại uý Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Thì (hàng thứ 2, bìa trái) được giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Quân kỳ tại Lễ diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
• LẤY Ý CHÍ THẮNG KHẮC NGHIỆT, LẤY TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI LÀM ĐIỂM TỰA
Dưới cái nắng gay gắt tại Trường Quân sự Quân khu 7, 127 nữ cán bộ, chiến sỹ từ nhiều đơn vị quân đội; trong đó, Học viện Lục quân (đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đóng chân trên địa bàn TP Đà Lạt) có 6 chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp tham gia, đã cùng hợp nhất thành một tập thể gắn kết mang tên Đại đội nữ Chiến sĩ Biệt động thực hiện nhiệm vụ A50.
Tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính, mỗi một quân nhân luôn thể hiện niềm kiêu hãnh và vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ tham gia luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bước vào giai đoạn “nước rút”, Binh nhất Bùi Thị Ngọc Thảo - Chiến sĩ thuộc Ban Hành chính, Học viện Lục quân luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng cùng đồng đội tập luyện ngày đêm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù đã quen với điều lệnh quân đội, nhưng với khoảng thời gian này, cường độ luyện tập đòi hỏi Ngọc Thảo và đồng đội phải nỗ lực gấp bội. Từng bước chân, từng động tác đều phải nhịp nhàng, ăn khớp để tạo nên một khối thống nhất, vững chắc.
Những "bông hồng thép" Học viện Lục quân vinh dự và tự hào được góp một phần công sức thực hiện nhiệm vụ tại Lễ diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
Thời tiết những ngày này nóng bức khiến hầu hết chị em mất khá nhiều sức lực. Thế nhưng, với tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao, Ngọc Thảo nhanh chóng thích nghi, duy trì chế độ luyện tập nghiêm khắc với bản thân hơn bao giờ hết. Bên cạnh các buổi tập ban ngày, cả đội còn tăng cường vào ban đêm với các động tác bổ trợ, nhằm nâng cao kỹ năng và giữ vững đội hình.
“Quá trình tập luyện không tránh khỏi những lúc mệt mỏi hay áp lực, nhưng chính sự gắn bó, sẻ chia của đồng đội đã giúp chúng tôi vượt qua. Qua từng ngày rèn luyện, tôi cảm nhận rõ mình trưởng thành hơn, không chỉ về thể lực mà còn ở ý chí, bản lĩnh và tác phong kỷ luật của một người lính”, Ngọc Thảo chia sẻ.
Đánh dấu bước trưởng thành của mình sau hơn một năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, từng lời nói, ánh mắt của Binh nhất Nguyễn Lý Hằng - Chiến sĩ Ban Hành chính thể hiện sự tự hào, hạnh phúc khi nhớ lại giây phút được đơn vị lựa chọn tham gia, thực hiện nhiệm vụ cao cả.
Trước khi chính thức tham gia luyện tập thực hiện nhiệm vụ, Hằng đã có 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại Trường Quân sự Quân khu 7 vào năm 2024. Chính tại đây, cô được các giảng viên tận tình hướng dẫn từng tư thế, bước đi, các động tác quay trái, quay phải, đứng nghiêm, nghỉ, kỹ thuật đi đều, đi nghiêm theo điều lệnh quân đội.
“Lúc mới bắt đầu, từ đánh tay, đánh mặt sao cho đúng góc độ thật sự rất khó. Nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các thầy, tôi dần hiểu rằng sự chính xác không chỉ là hình thức, mà còn là biểu hiện của kỷ luật của người lính”, Hằng chia sẻ.
Dẫu thời gian tập luyện vất vả, nhưng các nữ chiến sỹ luôn dành cho nhau tình cảm đặc biệt, ấy là tình đồng đội, đồng chí |
Càng rèn luyện, Hằng càng hiểu rõ rằng sự vững vàng của một đội hình không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở ý chí. Trong suốt quá trình tập luyện, điều khiến cô cảm thấy thử thách nhất không phải là những điều lệnh căng thẳng, mà là việc phải giữ vững tư thế ke chân trên dây, trung bình mỗi chân phải giữ từ 1 đến 2 phút. Bài tập này không chỉ giúp đôi chân thêm cứng cáp mà còn tôi luyện khả năng chịu đựng và kiên trì.
Thử thách còn đến từ thời tiết khắc nghiệt trong những giờ cao điểm. Tháng Tư, nắng phương Nam như đổ lửa, có những ngày nhiệt độ lên tới 40 độ C khiến việc luyện tập ngoài trời thêm phần gian nan. Mất sức, dễ say nắng, mệt mỏi là điều không tránh khỏi, nhưng Hằng cùng đồng đội đã kiên cường vượt qua từng buổi tập, lấy ý chí để thắng khắc nghiệt, lấy tinh thần đồng đội làm điểm tựa.
“Mỗi động tác điều lệnh dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện sự nghiêm trang, hùng dũng của đội hình là thành quả cho những tháng ngày khổ luyện. Khi tập luyện giữa cái nắng như thiêu đốt, tôi luôn nghĩ đến giây phút được sải bước trong đội hình diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mọi khó khăn đều xứng đáng”, Lý Hằng tâm sự.
Kiêu hãnh trong bộ quân phục, Thiếu uý Lý Thị Kim Oanh (số 03) và đồng đội đang ngày đêm cố gắng, vượt khó để thực hiện nhiệm vụ A50 một cách xuất sắc |
• VINH DỰ KHI ĐƯỢC DIỄU BINH TRONG THỜI KHẮC THIÊNG LIÊNG
Cùng cảm xúc với đồng đội, Thiếu úy Quân nhân chuyên nghiệp Lý Thị Kim Oanh đang công tác tại Hệ 3 Học viện Lục quân vinh dự vì lần đầu tiên được tham gia luyện tập, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại của đất nước. Mang trong mình tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong người quân nhân ấy có chút bồi hồi, âu lo. Bởi lẽ, nhiệm vụ lần này được giao không chỉ là niềm tin tưởng của đơn vị giao phó, mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người quân nhân đối với Tổ quốc.
Đôi mắt lấp lánh toát lên sự quyết tâm và vinh dự khi được góp một phần công sức để hoà mình vào thời khắc thiêng liêng của dân tộc. “Mặc dù thời gian hợp Khối để luyện tập không dài, nhưng mỗi giây, mỗi phút ở đây ai cũng dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Giữa những ngày tập luyện vất vả, chúng tôi luôn cảm nhận rõ tình đồng chí, đồng đội sát cánh, sẻ chia, giúp đỡ nhau cả trong luyện tập lẫn sinh hoạt thường ngày”, Thiếu úy Lý Thị Kim Oanh tâm sự.
Kiêu hãnh trong bộ quân phục, Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Thì - Học viện Lục quân càng thể hiện niềm hạnh phúc và vinh dự hơn khi được chọn lựa tham gia vào Tổ Quân kỳ với nhiệm vụ bảo vệ. Với chị, đây là một nhiệm vụ khó, vì vừa phải bước đúng nhịp vừa phải giữ chắc tay súng.
"Lúc này người bảo vệ Quân kỳ với người giữ Quân kỳ phải thống nhất theo hàng ngang, hàng dọc, giãn cách, vừa vung chân ở tư thế đi nghiêm đúng độ cao, độ dài với cự ly chuẩn nhưng vẫn giữ được sự nghiêm trang, đều, đẹp, thẳng hàng", chị Thì cho hay.
Những cuộc gọi video vội vàng cho người thân như tiếp thêm động lực cho các chị vững tâm trong thời gian xa nhà |
Không chỉ tình đồng chí, đồng đội mà hơn hết với những nữ quân nhân xa nhà, gia đình luôn là nguồn động lực lớn lao và là hậu phương vững chắc để các chị có thêm sức mạnh vượt qua gian khó. Ngoài những giờ luyện tập căng thẳng, các chị dành riêng một khoảng thời gian cho gia đình bằng lời thăm hỏi, cái nhìn vội vàng qua cuộc gọi video để tiếp tục nhiệm vụ.
Trong bộ quân phục chỉnh tề toát lên sự mạnh mẽ, dứt khoát với tinh thần kỷ luật của người đã nhiều năm gắn bó với môi trường quân đội cũng chẳng thể nào giấu đi cảm xúc nhớ nhung của người phụ nữ phía sau lớp áo quân nhân thấm đẫm mồ hôi.
Trên sân tập, thời tiết nắng bức có lúc lên đến 40 độ C nhưng các chị vẫn bền bỉ với mục đích, lý tưởng của mình |
Tạm gác vai trò của một người vợ, người mẹ, như một thói quen, trước khi tạm xa nhà, chị sắp xếp công việc gia đình như chính cách chị gìn giữ những điều thân thuộc. Dành tình yêu lớn cho mục đích, lý tưởng phục vụ Quân đội, chị lấy gia đình làm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trút bầu tâm sự, chị tâm tình: “Chồng tôi làm kinh doanh, cũng rất bận, nhưng may mắn anh luôn thấu hiểu và thông cảm, đồng hành với tôi. Để nuôi dưỡng sự quyết tâm và mạnh mẽ trải qua những ngày tập luyện gian nan, với tôi gia đình luôn là điểm tựa lớn. Những cảm xúc riêng, tôi tạm gấp lại để nhường chỗ cho sự quyết tâm, tôi luyện ý chí kiên cường vượt qua gian khó để được góp mặt trong ngày hội lớn của đất nước”.
Đại đội nữ Chiến sĩ Biệt động hợp luyện tại sân bay Biên Hoà vào ngày 16/4 |
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ diễn ra trọng thể vào sáng ngày 30/4 tại trục đường Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những sự kiện chính trị xã hội trọng đại của đất nước thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, tri ân những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong đợt này có hơn 13.000 người tham gia với 15 khối đứng và 56 khối đi; trong đó, Quân đội và Dân quân tự vệ có 8 khối đứng và 24 khối đi. Góp sức vào lễ diễu binh, riêng Khối nữ Quân đội có 5 khối gồm: Quân nhạc, Sĩ quan thông tin, Quân y, Gìn giữ hoà bình Việt Nam, Chiến sĩ Biệt động.
Đoàn công tác của Ban Công đoàn Quốc phòng và Học viện Lục quân thăm, tặng quà và chụp hình lưu niệm với các chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp làm nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
Đại tá Trần Trung Dũng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Lục quân cho biết: “Để được tuyển chọn luyện tập thực hiện nhiệm vụ A50 thì các nữ chiến sỹ phải đáp ứng các tiêu chí như sức khỏe tốt, chiều cao từ 1,6m trở lên, năng động, hoạt bát, lý lịch trong sáng, phẩm chất đạo đức tốt. Qua nhiều vòng sơ tuyển, Học viện Lục quân đã chọn lựa 6 nữ quân nhân đại diện cho phụ nữ Học viện tham gia diễu binh. Để kịp thời động viên, chia sẻ, vừa qua, Học viện Lục quân cũng đã thành lập đoàn công tác thăm hỏi các nữ quân nhân tại Quân Khu 7. Qua nắm bắt tinh thần của đồng đội, tất cả đã sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại của đất nước diễn ra vào ngày 30/4 sắp tới”.
Tháng Tư lịch sử, khi thời khắc thiêng liêng của dân tộc đang đến gần, những nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ A50 chọn bước về phía trước với bản lĩnh vững vàng của người lính Cụ Hồ. Trong sắc xanh quân phục, các chị thêm phần duyên dáng, toát lên khí phách kiên cường của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Họ không chỉ là niềm tự hào của lực lượng vũ trang, mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên định, tận hiến với Tổ quốc. Từ sự dấn thân thầm lặng và bền bỉ ấy, những “bông hồng thép” của Học viện Lục quân nói riêng và các đơn vị quân đội khác nói chung đã và đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dân dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào và khát vọng cống hiến của mỗi người con đất Việt.
Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202504/nhung-bong-hong-thepva-nhiem-vu-dac-biet-a50-523243f/
Bình luận (0)