Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại, thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Để truyền tải kịp thời, chân thực và sinh động không khí của lễ kỷ niệm đến với công chúng, hàng trăm phóng viên, nhà báo từ các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã có mặt từ rất sớm tại các điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm.
Trắng đêm cùng sự kiện
Hơn 700 nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong nước, cùng 169 phóng viên quốc tế từ nhiều quốc gia đã đăng ký tham gia đưa tin về lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh. Mỗi cơ quan báo chí là một “cánh quân truyền thông”, cùng tiến vào trận địa thông tin bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Biên kịch Minh Diệu, Hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Công việc của tôi được phân công làm phim tài liệu về lực lượng cảnh vệ, nên chúng tôi phải có mặt rất sớm, gần như là êkip có mặt sớm nhất tại đại lộ Lê Duẩn vào lúc 0h30 ngày 30-4.
Những phóng viên, nhà báo làm việc hăng say, nghiêm túc với mong muốn đem thông tin đến thật nhanh, thật gần với công chúng
Không chỉ dừng lại ở việc ghi hình hay chụp ảnh, phóng viên còn là những người kể chuyện - kể lại những khoảnh khắc xúc động, những bài phát biểu ý nghĩa, những hình ảnh trang nghiêm, tràn đầy cảm xúc của một ngày lễ trọng đại. Họ phải có mặt từ rất sớm để chọn vị trí tác nghiệp tốt, chuẩn bị thiết bị, kết nối đường truyền và liên tục làm việc trong điều kiện đông đúc, thời tiết nắng nóng hoặc mưa gió. Có những phóng viên truyền hình phải đứng nhiều giờ để ghi hình trực tiếp, những phóng viên báo viết thì vội vã ghi chép, phỏng vấn nhân chứng, quan khách và người dân để có tư liệu nóng hổi phục vụ cho bài viết.
Phóng viên Hà Kiều, công tác tại Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bộc bạch: Dù có mệt nhưng với sự đồng hành của tất cả mọi người thì rất là ý nghĩa. Mình mong rằng sẽ có những tác phẩm báo tốt từ sự kiện này gửi đến công chúng và bạn bè quốc tế. Còn phóng viên Vũ Nguyệt, công tác tại Báo Tây Ninh, cho biết: “Tôi gần như thức trắng đêm cùng các anh chị em khác. Thứ nhất là không dám ngủ, vì sợ ngủ quên. Thứ hai cũng không thể ngủ được.
Khi lễ kỷ niệm, diễu binh, diều hành bắt đầu diễn ra, hàng trăm ống kính cũng đồng loạt ghi lại từng khung cảnh hào hùng. Từ đường phố đến không gian mạng, không khí lễ diễu binh, diễu hành lan tỏa mạnh mẽ, thấm đẫm niềm kiêu hãnh và tự hào. Sức mạnh của truyền thông chính thống đã làm sống dậy bản hùng ca dân tộc giữa đời thường hôm nay.
Miệt mài tác nghiệp
Khi mọi người còn say giấc, các phóng viên, nhà báo đã lên đường. Khi hàng triệu người dõi theo từng bước chân diễu binh, họ vẫn lặng lẽ phía sau máy quay. Và khi buổi lễ khép lại, họ là những người cuối cùng rời đi mang theo hàng trăm giờ ghi hình, hàng ngàn dữ liệu để tiếp tục công việc hậu kỳ. Phóng viên Hữu Thanh, Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định: “Sau sự kiện này, tôi trưởng thành hơn rất nhiều”.
Dưới cái nắng gay gắt hoặc trong điều kiện mưa thất thường ở nhiều nơi, họ vẫn miệt mài tác nghiệp. Từ việc chọn góc quay, ghi hình, phỏng vấn nhân chứng lịch sử đến việc biên tập, truyền tải thông tin liên tục trên các nền tảng, tất cả đều đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và cả sức bền. Nhiều nhà báo phải thức trắng đêm để kịp hoàn thiện bài viết, video, phóng sự phản ánh không khí sôi động của ngày lễ. Sự nhiệt tình, tận tụy và chuyên nghiệp của họ đã giúp hàng triệu khán giả, độc giả có thể cảm nhận được không khí hào hùng và thiêng liêng của buổi lễ, dù không thể trực tiếp tham dự. Nhiều nhà báo thầm lặng làm việc phía sau hậu trường, không lên sóng, không có tên tuổi nổi bật, nhưng lại là người góp phần quan trọng để lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và phát triển của dân tộc Việt Nam hôm nay.
Biên tập viên Minh Hạnh, Đài tiếng nói Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tác nghiệp tại lễ kỷ niệm 50 giải phóng miền Nam
Biên tập viên Minh Hạnh, công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay, việc đưa thông tin đã thực hiện ở các hạ tầng số chứ không còn những loại hình như trước đây nữa, nên đòi hỏi các phóng viên tác nghiệp phải có kỹ năng và phải tự nâng cao nghiệp vụ thì mới đáp ứng được yêu cầu của công chúng”.
Ê kip BPTV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) những ngày qua đã tích cực tác nghiệp, ghi hình, sản xuất các bản tin, phóng sự phản ánh không khí trang nghiêm, xúc động của buổi sơ duyệt, tổng duyệt lễ; đồng thời chuyển tải đến công chúng những hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của BPTV tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Không chỉ đưa tin nhanh, các phóng viên, biên tập viên còn phải đảm bảo nội dung có chiều sâu, mang tính định hướng tư tưởng, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 30-4-1975. Sự tận tụy, chuyên nghiệp và tâm huyết của họ góp phần không nhỏ vào thành công chung của lễ kỷ niệm và là minh chứng cho vai trò không thể thiếu của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.
Đặc biệt, ê kip của BPTV đã phối hợp tốt với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện truyền hình trực tiếp một trong những điểm cầu của buổi lễ kỷ niệm và được đánh giá cao. Kỹ sư Minh Chí khẳng định: Ê kip luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng niềm mong mỏi được xem trực tiếp buổi lễ của khán giả trong nước và quốc tế.
Chỉ cần một chỗ ngồi, hệ thống mạng tốt là các phóng viên, nhà báo có thể xử lý thông tin để gửi về cơ quan
Kỹ sư Anh Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sự phối hợp giữa VTV9 và ê kip của BPTV rất tốt. Các thành viên làm việc nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phóng viên, nhà báo - những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận thông tin đã và đang kể thêm rất nhiều câu chuyện ý nghĩa trong hành trình 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những câu chuyện được viết nên không chỉ bằng sự tận tụy, tình yêu nghề cháy bỏng mà còn bằng cả tình yêu của một người con đất Việt.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/172266/nhung-chien-si-tham-lang-sau-ong-kinh-ngay-hoi-non-song
Bình luận (0)