Những ngày này, chúng tôi có dịp trở lại thăm ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Duyên, xóm 12, xã Định Hóa, nơi niềm vui đoàn kết đã thực sự “đơm hoa kết trái” trong ngôi nhà ấm tình lương - giáo. Bà Duyên là hộ Công giáo, tuổi cao, sức yếu, nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Đặc biệt, ngôi nhà cũ của vợ chồng bà xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn mỗi khi trời mưa bão.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Duyên, năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Kim Sơn (cũ) đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đoàn thể, tôn giáo cùng cộng đồng địa phương chung tay hiện thực hóa giấc mơ an cư cho bà. Kết quả, chỉ trong một thời gian ngắn, Ủy ban MTTQ huyện đã huy động được tổng số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng, đặc biệt trong đó có sự chung tay hỗ trợ rất lớn của cả các Phật tử, nhà sư và linh mục, bà con Công giáo trên địa bàn.
Đại đức Thích Minh Trí, Trụ trì chùa Lưu Phương, xã Phát Diệm - một trong những người đã tích cực thăm hỏi, động viên và kêu gọi tín đồ Phật tử chung tay chia sẻ giản dị: “Trong đạo Phật, tinh thần vô ngã, vị tha, không phân biệt ta người luôn được đề cao. Vì vậy, ngay sau khi nhận được lời kêu gọi của MTTQ các cấp, chúng tôi đã vận động các Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương cùng chung tay đóng góp để giúp đỡ gia đình bà Duyên có được ngôi nhà kiên cố, yên tâm ổn định cuộc sống và kết quả đã huy động được hơn 50 triệu đồng”.
Trong những năm qua, Đại đức đã tích cực hành thiện, vận động tín đồ, Phật tử hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” bằng nhiều hoạt động thiết thực. Riêng trên địa bàn huyện Kim Sơn (cũ), Đại đức Thích Minh Trí đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ xây dựng 5 ngôi nhà mới cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Bà Nguyễn Thị Duyên xúc động: “Nhờ có Mặt trận Tổ quốc và sự giúp đỡ của tất cả mọi người, đặc biệt là sự hỗ trợ của sư thầy và linh mục Giáo xứ Hóa Lộc mà tôi mới có được căn nhà khang trang, kiên cố, yên tâm lúc tuổi già. Không phân biệt Phật giáo hay Công giáo, mọi người đều thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, đó chính là điều quý giá nhất trong cuộc sống này”.
Sau sáp nhập, trên địa bàn xã Định Hóa có 6 giáo xứ, 18 giáo họ, 3 chùa và có 9 linh mục, 6 nhà sư. Trong những năm qua, nhân dân các tôn giáo trên địa bàn luôn sống hài hòa, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, làm nên nét đẹp đặc trưng của vùng đất này.
Ông Nguyễn Tuấn Việt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Hóa cho biết: “Hàng năm, MTTQ xã phối hợp với các giáo xứ, nhà chùa trên địa bàn phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo”, qua đó huy động được nhiều nguồn lực xã hội hóa giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
“Chúng tôi luôn xác định việc chăm lo cho người nghèo, người yếu thế là trách nhiệm chung của toàn xã hội, không phân biệt lương giáo. Khi một hộ khó khăn cần hỗ trợ, MTTQ xã sẽ cùng các tổ chức thành viên, các chùa, giáo xứ vào cuộc vận động, quyên góp, hỗ trợ ngày công, vật liệu, để mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ bằng gạch, vữa mà còn bằng tình thương và tinh thần đoàn kết”- ông Việt chia sẻ.
Nhờ cách làm này, trong những năm qua, xã Định Hóa đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết, giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có nơi ở ổn định, yên tâm làm ăn. Điều đáng quý là trong mỗi công trình, đều có sự đóng góp của cả Phật tử và giáo dân những người luôn đồng hành cùng Mặt trận trong hành trình vun đắp nghĩa tình, lan tỏa yêu thương.
Không chỉ ở Định Hóa, câu chuyện về sự sẻ chia giữa đạo và đời cũng lan tỏa mạnh mẽ ở giáo xứ Đồng Bài (phường Yên Sơn), nơi linh mục Bùi Văn Kế đã trở thành cầu nối giữa giáo dân và chính quyền, giữa đức tin và hành động bằng những việc làm đầy nhân văn.
Linh mục Bùi Văn Kế kể: “Năm 2018, khi tôi nhận mục vụ tại đây, nhiều gia đình giáo dân vẫn phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo. Tôi nhận ra rằng, xây nhà thờ to đẹp chẳng có nghĩa lý gì nếu giáo dân của mình còn nghèo, còn sống trong nhà dột nát. Vì thế, tôi đặt mục tiêu giúp họ có mái nhà vững chãi, ổn định cuộc sống”.
Bắt đầu từ ý nghĩ giản dị đó, ông đã khởi xướng phong trào xây dựng “Nhà tình thương” trong giáo xứ. Linh mục vận động chính những người thợ trong xứ giúp người nghèo xây nhà mà không lấy công; các gia đình khá giả góp gạo, mắm, muối, rau xanh để lo bữa ăn cho thợ. Và cứ thế, từng ngôi nhà được dựng lên không chỉ bằng gạch đá, xi măng mà bằng cả tấm lòng nhân ái và sẻ chia của cộng đoàn.
Nhờ sự đồng hành của linh mục Bùi Văn Kế, cùng với sự hỗ trợ của MTTQ và chính quyền địa phương, trong 5 năm (2020 2025), đã có 37 hộ giáo dân nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Ông Đinh Văn Thao, Công chức Ủy ban MTTQ phường Yên Sơn cho biết: “MTTQ luôn coi trọng vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc vận động đồng bào có đạo tham gia phong trào thi đua yêu nước. Linh mục Bùi Văn Kế là tấm gương điển hình “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, góp phần lan tỏa tinh thần tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng Mặt trận trong công tác an sinh xã hội. Nhờ sự chung tay của cả cộng đồng lương giáo, trong những năm qua, Yên Sơn đã hỗ trợ xây sửa nhà cho hơn 50 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở”.
Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên nơi làng quê không chỉ xóa đi nỗi lo mưa nắng, mà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết lương giáo đang ngày càng bền chặt. Ở đó, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” được Ủy ban MTTQ các cấp vun đắp, lan tỏa, trở thành chất keo gắn kết giữa các tôn giáo, giữa các dân tộc. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt hơn.
Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/nhung-ngoi-nha-am-tinh-doan-ket-luong-giao-251116112139819.html






Bình luận (0)