"Hạt mầm" hy vọng từ những mô hình sinh kế thiết thực
Trong hành trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, việc trao sinh kế cho người dân vùng cao, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, được xem là một trong những cách làm hiệu quả, vừa mang tính nhân văn sâu sắc, vừa tạo động lực để họ tự chủ kinh tế, ổn định cuộc sống.
Xã Phú Lạc là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao; đặc biệt, là các hộ do phụ nữ làm chủ, đơn thân hoặc có người khuyết tật trong gia đình, không có việc làm ổn định. Ở nơi ấy, mỗi con bò, đàn gà, bao thức ăn chăn nuôi được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội thoát nghèo.
Trong căn nhà đơn sơ ở xóm Quéo (xã Phú Lạc), chị Nịnh Thị Thương, người dân tộc Sán Chay, cẩn thận cho bò ăn từng nắm cỏ xanh. Chị kể, nhiều năm qua gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng đi làm xa, một mình chị vừa chăm sóc hai con trai bị dị tật bẩm sinh và chậm phát triển trí tuệ. Cuộc sống của ba mẹ con chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội ít ỏi, vừa gắng gượng mưu sinh bằng vài sào ruộng cằn cỗi.
Khi được hỗ trợ một con bò sinh sản, chị xúc động chia sẻ: “Tôi coi con bò này là cơ hội đổi đời. Tôi không mong gì hơn là có sức khoẻ để có thể lao động, có bò, tôi có thể gây dựng thêm đàn, bán bê con để lo thuốc thang, nuôi các cháu đến trường”.
Cùng chung hoàn cảnh như nhà chị Thương, bà Trần Thị Cầu, 60 tuổi, người Sán Chay ở xóm Khuôn 2 vẫn phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi hai con chậm phát triển trí tuệ. Không có đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, bà Cầu phải làm thuê theo mùa vụ với thu nhập bấp bênh. Mọi chi tiêu trong nhà đều phải căn ke từng đồng.
Khi được nhận bò sinh sản, bà Cầu mừng rơi nước mắt. Bà nói, con bò như của để dành. Tôi sẽ chăm tốt, để sau này có bê con, có thể bán lấy tiền nuôi các cháu ăn học, sửa lại mái nhà dột nát.
Những câu chuyện giản dị ấy, nhưng lại chứa đựng sức mạnh của nghị lực, niềm tin khi người dân nghèo được hỗ trợ đúng lúc, đúng đối tượng và nhu cầu, họ sẽ tự mình đứng dậy, tạo ra thay đổi cho cuộc sống.
Phụ nữ vùng cao và hành trình tự chủ kinh tế
Không chỉ những hộ được hỗ trợ bò sinh sản, nhiều phụ nữ khác cũng được tiếp cận mô hình phù hợp hơn với điều kiện gia đình. Như chị Trần Thị Tuyến, người Dao ở xóm 2, xã Phú Lạc một mình nuôi hai con nhỏ, sống trong căn nhà kho cũ được bà con làng xóm giúp sửa lại. Công việc của chị trước đây chỉ quanh quẩn hái chè thuê, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ.
Sau khi được hỗ trợ kinh phí mua giống và vật tư chăn nuôi, chị Tuyến đã chọn mô hình nuôi gà đẻ. Nhờ sự cần cù, khéo léo, đàn gà phát triển tốt, đem lại thu nhập nhỏ nhưng ổn định. Chị phấn khởi nói: “Từ ngày có gà, bữa ăn gia đình có thêm trứng, thịt gà. Đợt vừa rồi tôi bán được vài trăm ngàn, để dành cho con mua sách vở”.
Những mô hình sinh kế tuy còn nhỏ, nhưng đã giúp nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số có thêm nguồn thu, cải thiện đời sống. Quan trọng hơn, họ dần hình thành thói quen sản xuất, tính toán chi tiêu, tiết kiệm những kỹ năng nền tảng để từng bước thoát nghèo bền vững.
Các hình thức hỗ trợ sinh kế không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc đối với người nghèo. Khi người phụ nữ cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, họ có thêm niềm tin để phấn đấu.
Thực tế cho thấy, hỗ trợ sinh kế nếu được triển khai đúng cách, sẽ tạo hiệu quả kép vừa giúp người dân có "cần câu cơm", vừa khơi dậy ý chí tự lực. Ở nhiều nơi, những hộ từng được nhận bò, gà giống nay đã vươn lên trở thành hộ khá, tiếp tục giúp đỡ các hộ khác, tạo nên vòng tròn nhân ái, tự giúp nhau thoát nghèo.
Câu chuyện ở Phú Lạc là minh chứng rõ nét cho giá trị của những chính sách hướng đến đúng đối tượng những phụ nữ dân tộc thiểu số, yếu thế trong xã hội. Khi được tiếp sức, họ không chỉ cải thiện kinh tế gia đình mà còn góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, nhân ái.
Từ một con bò, một đàn gà, những phụ nữ vùng cao Thái Nguyên đã có thể tự tay gây dựng cuộc sống mới. Họ không còn là người thụ hưởng, mà trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Và chính khi niềm tin được khơi dậy, họ sẽ không cam chịu đói nghèo, mà từng bước vươn lên bằng chính nghị lực của mình.
Nguồn: https://daibieunhandan.vn/thai-nguyen-trao-sinh-ke-de-phu-nu-dan-toc-thieu-so-vuon-len-thoat-ngheo-10395093.html






Bình luận (0)