Đó là câu chuyện của Lê Thị Trang, quê Hà Tĩnh, sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế.
Ngày 15.3, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế tổ chức hội trại thanh niên thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Chương trình diễn ra cả ngày, với nhiều hoạt động hấp dẫn, là dịp sinh viên thể hiện tinh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Hội trại thanh niên của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn
Dịp này, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế cũng tổ chức tuyên dương 120 sinh viên đạt thành tích "Sinh viên 5 tốt" (Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Thể lực tốt – Hội nhập tốt).
Qua lời giới thiệu của anh Tôn Thất Lê Hoàng Thiện, Phó chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Huế, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế, PV Thanh Niên biết đến Lê Thị Trang, nữ sinh viên xuất sắc trong học tập và công tác xã Đoàn - Hội.
Trang cũng chính là tấm gương sáng về sự nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống.
Chia sẻ với PV sau khi được tuyên dương trước hàng ngàn sinh viên, Trang tràn ngập cảm xúc: "Em không chỉ cố gắng cho bản thân mà cố gắng cho sự kỳ vọng của ba mẹ ở quê".
Nói đến đây, Trang rưng rưng, nước mắt lăn dài.
Trang sinh ra trong gia đình nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh, nhà chỉ có vài công đất ruộng, nguồn thu nhập chính cũng dựa cả vào đó.
Những năm THPT, ngoài giờ đến trường, Trang về đến nhà là vội cất tập sách để ra đồng cùng bố mẹ. Có hôm Trang lặn lội hàng chục cây số lên thành phố làm thuê với công việc bưng bê tại hàng quán để có tiền phụ mẹ lo bữa ăn.
Có những năm thời tiết khắc nghiệt, ruộng mất mùa, gia đình em phải đi mượn từng lon gạo của người thân, xóm giềng.
Lê Thị Trang là một trong 120 "Sinh viên 5 tốt" cấp trường được tuyên dương dịp này
"Hoàn cảnh khó khăn như vậy, có khi nào em từng nghĩ tới việc phải nghỉ học?". Trước câu hỏi này, Trang bộc bạch: "Năm 2020, 2021 xảy ra đại dịch Covid-19, bố không ra đồng được, mẹ cũng chẳng đi làm thuê cho ai nên không kiếm được đồng nào. Năm đó dù em kết quả thi tốt nghiệp khá tốt, trúng tuyển vào nhiều trường nhưng phải tạm nghỉ 1 năm vì không đủ tiền đi học. Thời gian đó em đi làm thêm, tích góp một ít để năm sau vào đại học".
Với cô sinh viên mạnh mẽ này, dường như những khó khăn trong cuộc sống chưa bao giờ ngăn được ước mơ đến trường.
Năm Trang trúng tuyển ngành kinh doanh thương mại của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế, gia đình vừa vui, vừa lo vì... không có tiền. Nhưng cuối cùng Trang vẫn đón xe vào Huế, mang theo bao ước mơ, hoài bão.
Ở đất khách, cô sinh viên một lần nữa khẳng định bản lĩnh. Vừa học, Trang vừa xin làm thêm, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội của trường để gia tăng kỹ năng sống... Sau 3 năm phấn đấu, Trang đã "gặt hái những quả ngọt" đầu tiên khi là một trong những "Sinh viên 5 tốt" cấp trường nhờ những thành tích nổi bật.
"Ở lớp, em cố gắng xây dựng bài để lấy điểm tốt. Em luôn có quá trình ôn luyện rõ ràng để đạt điểm cao trong các kỳ thi. Tương lai em muốn trở thành một chuyên viên kinh doanh. Nhưng với điều kiện hiện tại, em nghĩ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa", Trang khiêm tốn nói.
Nguồn: https://thanhnien.vn/tung-phai-dung-hoc-vi-ngheo-nu-sinh-vien-kinh-te-tro-thanh-sinh-vien-5-tot-185250315191226178.htm
Bình luận (0)