Đây là lần thứ hai chị Vũ Thị Mai Oanh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái - chinh phục đỉnh Tà Xùa. Chị cũng đã chinh phục được nhiều ngọn núi như Tà Chì Nhù, Lùng Cúng..., nhưng có lẽ chưa lần nào hành trình ấy lại để lại nhiều ấn tượng đến vậy, khi chị được tham gia cùng một đoàn vận động viên là 100 các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước. Các vận động viên tham gia Giải với mong muốn sẽ có những trải nghiệm, những hình ảnh về vùng đất Trạm Tấu "ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây" để lan tỏa, giới thiệu với bạn đọc, nhằm phát triển ndu lịch, góp phần giúp bà con nơi đây có đời sống tốt hơn.
Cùng chung sứ mệnh đó, Vũ Thị Mai Oanh đã tạo nên một hình ảnh bất ngờ với các vận động viên tham dự Giải. Giữa biển mây ngút ngàn của vùng núi cao Trạm Tấu, giữa những con đường gập gềnh trơn trượt len giữ rừng già, đá núi... hình ảnh một người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống, bước đi nhẹ nhàng qua “rừng rêu cổ tích”, đã khiến những người đồng hành không khỏi xúc động, ngưỡng mộ.
Vũ Thị Mai Oanh là người gắn bó nhiều năm với ngành văn hóa - du lịch địa phương và cũng là người có nhiều hoạt động lan toả hình ảnh Yên Bái, đặc biệt là các nét đặc sắc về văn hoá, cảnh đẹp và con người của địa phương.
Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đẹp gắn liền với cảnh sắc, văn hóa và con người vùng cao Yên Bái, những điểm đến hấp dẫn... Có lần, chị đã chia sẻ hành trình đưa người mẹ ở tuổi “cổ lai hy” cùng chinh phục đỉnh Lùng Cúng - một câu chuyện khiến không ít người xúc động, và thêm yêu sự mạnh mẽ, bền bỉ của những người phụ nữ vùng cao.
 |
Chị Oanh và mẹ chinh phục đỉnh Lùng Cúng nhân chào mừng sinh nhật 70 tuổi của mẹ chị. |
Trong hành trình chinh phục đỉnh Tà Xùa lần này diễn ra trong khuôn khổ Giải leo núi “Bước chân trên mây” dành cho các nhà báo - Giải do Báo Pháp luật Việt Nam, UBND huyện Trạm Tấu, Công ty TNHH thương mại và Du lịch Hưng Việt tổ chức, Mai Oanh tham gia với vai trò khách mời trải nghiệm.
Và chị đã để lại dấu ấn đặc biệt không chỉ bởi năng lượng vui vẻ, tràn đầy sinh lực từ điểm xuất phát mà tới chặng cuối hành trình, sau lán nghỉ số 4, chị bất ngờ đã khoác lên mình một chiếc áo dài duyên dáng, mang đường nét và hoa văn thể hiện đặc trưng văn hóa Tây Bắc.
Đây là đoạn đường không còn hiểm trở như khu vực “sống lưng rồng trời”, nhưng để vượt qua gần 3km “rừng rêu cổ tích” sau khi đã đi gần 10km đường núi, việc di chuyển trong tà áo dài vẫn là một thử thách không nhỏ.
Dù vậy, bộ ảnh được ghi lại trong hành trình cho thấy gương mặt chị luôn rạng rỡ. Nhiều người nhận định: Nếu không có một tình yêu tha thiết với cảnh đẹp quê hương, cùng niềm đam mê lan tỏa những hình ảnh đẹp của Yên Bái, bà đã khó có thể thực hiện điều đặc biệt như thế.
Chia sẻ về lựa chọn trang phục, chị nói: “Với thiết kế của nhà thiết kế Phương Linh, chất liệu co giãn rất dễ chịu, tôi không gặp khó khăn khi chinh phục đỉnh cao. Hơn nữa, tôi muốn chụp bộ ảnh này trên đỉnh núi, để du khách hiểu rằng chặng đường leo núi không quá vất vả, và tôi muốn tô điểm thêm cho những vẻ đẹp tuyệt vời của quê hương mình.”
Trước đó, trong các cung đường ở giải leo núi này, Mai Oanh cũng luôn xuất hiện trong vẻ rạng rỡ, với cờ tổ quốc, khăn thổ cẩm thể hiện tình yêu với quê hương đất nước, và mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp đẽ với mọi người.
Một số hình ảnh Mai Oanh chụp tại đỉnh Tà Xùa, trong "Giải leo núi bước chân trên mây - chinh phục đỉnh Tà Xùa" cùng 100 nhà báo:
Mai Oanh chia sẻ, chị đã từng mặc áo dài trong rừng rêu Tà Xùa ở lần đầu tiên chinh phục đỉnh cao này. Phong cảnh đẹp như cổ tích khiến chị không thôi mơ ước được thêm thật nhiều lần ghi lại những cảnh đẹp ở nơi này.
Nguồn: https://baophapluat.vn/van-dong-vien-dac-biet-cua-giai-leo-nui-buoc-chan-tren-may-mac-ao-dai-viet-nam-chinh-phuc-dinh-ta-xua-post545792.html
Bình luận (0)