Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Về vùng căn cứ cách mạng Ma Nới

(LĐ online) - Xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn) trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là vùng căn cứ cách mạng quan trọng của tỉnh Ninh Thuận. Sau khi đất nước thống nhất, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đã vượt qua gian khó, thử thách để cùng nhau khôi phục, phát triển sản xuấtp, ổn định đời sống xã hội.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng01/05/2025

Hành trình về căn cứ cách mạng Ma Nới, đoàn Thành uỷ Đà Lạt đã có những việc làm thiết thực để hỗ trợ bà con địa phương

Trong câu chuyện của Bí thư Đảng uỷ xã Ma Nới Mai Nông Nhíp: Ma Nới là xã miền núi nằm ở phía Nam của huyện Ninh Sơn, chủ yếu là đồi núi và đất rừng. Chính vì địa thế chiến lược này, Ma Nới bấy giờ được biết đến với tên gọi chiến khu Anh Dũng, có cơ quan Tỉnh ủy đóng từ năm 1961. Mặc dù là nơi tập trung đánh phá của địch, chịu nhiều đau thương, mất mát nhưng đây cũng là nơi lập nhiều chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Từ năm 1946, Trung đoàn 81 thành lập căn cứ lấy tên là CK7. Đến đầu năm 1953, xây dựng thành huyện căn cứ Anh Dũng. Với địa hình và địa thế chiến lược, địa bàn Ma Nới là căn cứ địa cách mạng hết sức quan trọng của tỉnh Ninh Thuận, là hành lang của Liên khu V nối với Khu VI và các tỉnh lân cận. Đồng thời là nơi có đường dây liên lạc “đường mòn Hồ Chí Minh” đi qua nối liền từ miền Bắc vào miền Nam, nơi đứng chân vững chắc của cơ quan đầu não kháng chiến của tỉnh Ninh Thuận.

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, những năm qua, người dân địa phương đã đoàn kết một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, góp sức người và sức của cho cách mạng để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Với những đóng góp cho cách mạng, năm 2002, xã Ma Nới được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 19/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ma Nới được công nhận là Xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Dạo quanh trên địa bàn xã, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống đổi thay của đồng bào dân tộc Raglai nơi đây. Ông Chế Quang Dũng - Chủ tịch UBND xã Ma Nới cho biết: “Sau bao năm nỗ lực vươn lên, nhờ sự hỗ trợ từ các chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước, giờ đây Ma Nới đã khang trang hơn, đời sống của đồng bào dân tộc địa phương được cải thiện đáng kể”. 

Hiện tổng dân số toàn xã là 5.183 người/1.323 hộ với 6 thôn. Mặc dù địa phương có hơn 98% là người đồng bào dân tộc Raglai, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương, bà con đã có những đổi thay mạnh mẽ từ trong cách nghĩ đến cách làm kinh tế, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực.

Ma nới hôm nay đã thay áo mới, nhà cửa khang trang, cuộc sống bà con khởi sắc từng ngày… Năm 2024, giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp đạt 70,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78,8% tổng giá trị sản xuất; đảm bảo 100% có mạng lưới điện; các tuyến đường được bê tông, cứng hoá. Hiện, trên địa bàn xã đang thi công giai đoạn II tuyến đường từ Tân Sơn (Ninh Thuận) đi Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng); trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng 3 nhà máy nước sạch.  

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, từ năm 2021 đến nay, UBND huyện Ninh Sơn đã phân bổ nguồn vốn 44,745 tỷ đồng từ 3 chương trình; trong đó, nguồn vốn sự nghiệp là 12,18 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công là 32,36 tỷ đồng để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực cho người dân. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Đến cuối năm 2024 xã đạt 16/19 tiêu chí.

Cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 185 hộ, chiếm tỷ lệ 13,53%, giảm 13,38% so với cuối năm 2023 (đạt chỉ tiêu); hộ cận nghèo có 173 hộ, chiếm tỷ lệ 12,66%, giảm 4,04% so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nghèo đa chiều toàn xã còn 22,5%. “Mặc dù còn đó nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, huyện, địa phương xác định cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu đề ra”, Chủ tịch UBND xã Ma Nới cho hay. 

Tháng Tư lịch sử, chúng tôi có dịp được cùng đoàn công tác Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt về nguồn căn cứ cách mạng Ma Nới. Gặp gỡ, trò chuyện với bà con và lãnh đạo địa phương, đồng chí Ngô Thị Mỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt bày tỏ sự biết ơn, tri ân những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh. Đồng thời thể hiện sự khâm phục ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; trong đó có những người con ưu tú Ma Nới. Ở đó, họ đã can trường, dũng cảm chiến đấu, không quản ngại gian khổ, hy sinh tuổi xuân, xương máu với một ý chí kiên cường, mạnh mẽ để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Mong muốn hỗ trợ, chia sẻ những mất mát, đau thương; đồng thời tri ân các thế hệ cha anh đi trước, đoàn Thành uỷ Đà Lạt đã trao tặng 10 suất quà trị giá 1.000.000 đồng/suất cho các hộ gia chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ" trị giá 1.000.000  đồng/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời khởi công xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết trị giá 100.000.000 đồng/căn cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Lạt thông tin, những năm qua, hành trình về vùng căn cứ cách mạng luôn được Thành uỷ quan tâm, thực hiện. Từ những hành động cụ thể, địa phương mong muốn khơi dậy niềm tự hào, ôn lại truyền thống vẻ vang trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển Đà Lạt. Từ đó khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chiến tranh đã lùi xa, trên vùng đất Ma Nới từng bị địch cày nát bởi bom đạn, nay đã được phủ xanh bởi vườn cây, đồng lúa. Có lẽ, sự tàn khốc của chiến tranh, sự hy sinh của các bậc cha anh đã rọi sáng lý tưởng, khát vọng vươn lên và tiếp tục viết tiếp câu chuyện tương lai với sự đoàn kết, gắn bó của bà con nơi vùng căn cứ cách mạng.  

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202505/ve-vung-can-cu-cach-mang-ma-noi-2950a3e/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trời đất giao hoà, vui cùng non sông
Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ
Khoảnh khắc các phi đội trực thăng cất cánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm