Những ngày này, người dân Myanmar vẫn đang phải gồng mình khắc phục hậu quả của thảm họa động đất cuối tháng 3. Theo thống kê, đây là trận đại địa chấn hơn 100 năm mới xuất hiện tại quốc gia này, khiến hơn 3.600 người tử vong, hàng triệu gia đình mất nhà cửa. Trong ảnh, một gia đình ở Mandalay phải sống ngoài trời khi căn nhà của họ bị phá hủy hoàn toàn. |
Tại Sagaing - khu vực tâm chấn, những đứa trẻ mất nhà phải ở tạm trên những khoảng đất trống trải. Dù còn rất nhỏ, nhưng ánh mắt các em vẫn đầy sự âu lo... |
Nhiều bệnh viện ở Myanmar rơi vào tình trạng quá tải. Một số em bé may mắn thoát chết vẫn còn chưa hoàn hồn sau trận động đất kinh hoàng |
Các em bé bị thương trong trận động đất đang được điều trị trong khuôn viên bệnh viện Đa khoa 1.000 giường Naypyidaw. |
Có những em bé còn quá nhỏ, dường như chúng còn chưa mường tượng ra viễn cảnh gì đã xảy ra. |
Hơn 1 tuần sau khi đại địa chấn trôi qua, những nụ cười dần nở trên môi các em. Cô bé trong ảnh đang chăm sóc người nhà bị thương do động đất tại bệnh viện Đa khoa 1.000 giường Naypyidaw. Cô bé đã có thể yên tâm nhoẻn miệng cười khi biết mình đã có chỗ trú chân tạm thời ngay lúc này. |
Một cậu bé hồn nhiên vui đùa khi được thấy ống kính máy ảnh. |
Khoảng 2 triệu người ở Myanmar đã rơi vào tình trạng cần được hỗ trợ và bảo vệ khẩn cấp. Trên đường phố Mandalay không khó để ta nhìn thấy những ánh mắt ngơ ngác thất thần của các em khi chúng phải cùng gia đình di chuyển tới các thành phố khác nơi không bị ảnh hưởng bởi động đất. |
Nụ cười hạnh phúc của một em bé khi gia đình nhỏ này không thiếu một ai. |
Đâu đó là ánh nhìn kiên định của một chú tiểu rằng ngôi chùa nơi mình tu hành sẽ được tu sửa |
Những người mẹ, người vợ tại thành phố Naypyidaw thật hạnh phúc khi cả gia đình bình an vô sự sau thảm họa động đất |
Một buổi chiều thật bình yên tại thành phố Naypyidaw khi lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Công An tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ cho các em với những chiếc bánh, miếng dưa, cốc nước ngọt...và thật nhiều tiếng cười vui |
Niềm vui của các em khi được dự... bữa tiệc ngọt đầu tiên sau thảm họa. Điều đặc biệt, người tổ chức lại là đoàn cứu hộ tới từ Việt Nam... |
Nụ cười thật tươi trên những khuôn mặt rám nắng da rám nắng bôi đầy bột thanaka khi có lương thực cầm về. |
Lũ trẻ háo hức xin chụp ảnh với Bin - chú chó nghiệp vụ mang... quốc tịch Việt Nam. |
Lũ trẻ tụ tập cùng nhau vui đùa bên những bãi cỏ. |
Những nụ cười hồn nhiên, tươi sáng của các em nhỏ những nụ cười mang lại hy vọng tươi sáng cho Myanmar... |
Nguồn: https://nhandan.vn/anh-nhung-nu-cuoi-tre-tho-niem-hy-vong-sau-tham-hoa-dong-dat-tai-myanmar-post872141.html
Bình luận (0)