Ảnh bìa phụ san đặc biệt của báo Nhân đạo chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Phụ san gồm 16 trang với nhiều bài viết chuyên sâu, hình ảnh sống động, tái hiện chặng đường 50 năm phát triển mạnh mẽ của Việt Nam kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Trong bài viết nổi bật có tiêu đề “Việt Nam tiến bước nhưng luôn ghi nhớ những mất mát hy sinh”, nhà báo Axel Nodinot nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 30/4 là dịp để nhân dân Việt Nam nhớ lại quá khứ hào hùng nhưng cũng có nhiều mất mát, đau thương, đồng thời vững tin hướng tới tương lai tươi sáng.
Khắp nơi tràn ngập không khí tưng bừng với cờ đỏ sao vàng kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Báo chí Việt Nam xuất bản nhiều ấn phẩm tôn vinh sự kiện trọng đại của dân tộc cũng như chặng đường tái thiết và phát triển đất nước với nhiều thành tựu nổi bật. Đây là sự kiện trọng đại của các thế hệ người Việt Nam và là dịp để thế hệ trẻ thấu hiểu những hy sinh của các thế hệ đi trước, ghi nhớ sự hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, phấn đấu vì tương lai tương sáng của dân tộc.
Nhà báo Axel Nodinot nhận xét, dù từng trải qua chiến tranh khốc liệt và bị cấm vận kéo dài, Việt Nam ngày nay đã phát triển vượt bậc, vươn mình trở thành quốc gia phát triển năng động với chính sách đối ngoại mềm dẻo - hình ảnh ẩn dụ của “cây tre Việt Nam”. Việt Nam đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới như Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
Tuy vẫn còn đối mặt với hậu quả chất độc da cam và các thách thức phát triển, nhưng tinh thần lạc quan, đoàn kết và quyết tâm hội nhập sâu rộng của người dân Việt Nam được nhà báo Pháp đặc biệt ghi nhận qua những trải nghiệm thực tế trong những ngày tháng 5 lịch sử.
Bài viết của nhà báo Axel Nodinot về chặng đường phát triển của Việt Nam kể từ Đại thắng mùa Xuân 1975. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Một góc nhìn sâu sắc khác đến từ bài viết “Chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam” của nhà báo Lina Sankari. Bài viết khẳng định những yếu tố tạo nên chiến thắng là bản lĩnh, trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là nhân dân Pháp yêu chuộng hòa bình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặt trận quân sự - chính trị - ngoại giao đã được vận dụng hiệu quả qua các Hiệp định Geneva (1954), Paris (1973), mở đường cho thắng lợi hoàn toàn năm 1975.
Lina Sankari cũng nhấn mạnh vai trò bước ngoặt của Tổng tiến công Mậu Thân 1968 - một sự kiện khiến cả thế giới, kể cả Mỹ, phải thừa nhận thế tất thắng của Việt Nam và chấp nhận đàm phán. Chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là kết thúc của cuộc kháng chiến mà còn là biểu tượng của trí tuệ và ý chí dân tộc - “thắng công nghệ, thắng tiền bạc” bằng sức mạnh tinh thần và lòng yêu nước.
Nhiều nhà báo uy tín từng gắn bó với Việt Nam cũng có bài viết trong phụ san. Nhà sử học Alain Ruscio, từng là phóng viên thường trú tại Việt Nam từ năm 1978-1980 ca ngợi tinh thần chiến đấu bền bỉ của toàn dân. Chặng đường 21 năm đấu tranh chống đế quốc Mỹ để thống nhất đất nước giữa thế kỷ 20 của nhân dân Việt Nam là một trong những thử thách lịch sử lớn nhất, ác liệt nhất, nhiều hy sinh nhất. Ông khẳng định, chiến thắng 30/4 là minh chứng cho thấy ý chí độc lập tự do, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam có mạch nguồn mạnh mẽ từ lịch sử.
Ngày 17/6/1967 tại Paris, lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp, Liên đoàn Lao động CGT cùng đông đảo nhân dân, lao động tham gia biểu tình vì hòa bình cho Việt Nam. (Ảnh: L’Humanité) |
Cựu phóng viên Daniel Roussel thường trú tại Việt Nam giai đoạn 1980-1986 thuật lại phong trào ủng hộ Việt Nam tại Pháp trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhấn mạnh vai trò to lớn của nhân dân và các tổ chức cộng sản Pháp trong việc hậu thuẫn đoàn đàm phán Việt Nam và phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa.
Nhà báo Alain Wasmes, người có mặt tại Sài Gòn vào ngày 30/4/1975 đã trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử. Trái với dự đoán thảm khốc của một số phương tiện truyền thông phương Tây khi đó, không có “cuộc tắm máu” nào diễn ra. Trật tự được giữ vững và khát vọng hòa bình hiện rõ trên từng khuôn mặt người dân.
Trưởng Ban Quốc tế báo Nhân đạo, ông Vadim Kamenka khẳng định: "Chúng tôi luôn gắn bó với Việt Nam, đấu tranh mạnh mẽ với mong muốn rằng các bạn Việt Nam sẽ sớm giành lại được độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước. Vì vậy kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 30/4 là dịp để chúng tôi tôn vinh những thành quả của nhân dân Việt Nam trong kháng chiến cũng như trong công cuộc phát triển đất nước."
Báo Nhân đạo là ngọn cờ đầu trên mặt trận thông tin ủng hộ cuộc đấu tranh giành lại độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trong cả hai cuộc kháng chiến chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong giai đoạn chiến tranh chống thực dân Pháp, báo Nhân đạo đã cử phóng viên đặc phái bí mật vào vùng chiến sự để đưa tin chân thực về cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có bài viết tố cáo tội ác của chế độ thực dân Pháp trên báo Nhân đạo vào năm 1922. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp cũng đăng tải lời kêu gọi phản đối việc hành quyết các nhà yêu nước Việt Nam, với sự tham gia ký tên của đông đảo người trong giới trí thức và nghệ sĩ Pháp như Romain Rolland, Henri Barbusse, Aragon... |
Nguồn: https://thoidai.com.vn/bao-nhan-dao-phap-ra-phu-san-dac-biet-ngoi-ca-chien-thang-3041975-cua-viet-nam-213148.html
Bình luận (0)