Từ xứ xa hướng về Tổ quốc
Những ngày qua, đại lễ 30-4 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là sự quan tâm của toàn dân tộc Việt Nam mà gây sự chú ý đến các nước trên thế giới. Những người con đất Việt dù ở đâu trên trái đất này đều một lòng hướng về Tổ quốc dải đất hình chữ S yêu thương với lá cờ đỏ sao vàng.
Tiktoker Kiều Phùng hướng về Tổ quốc khi đang ở xứ sở xa xôi Tây Tạng
Khi hàng triệu người dân Việt Nam hướng về TP. Hồ Chí Minh để tận hưởng những giây phút lịch sử hào hùng của tháng Tư năm ấy thì ở một nơi xa xôi mang tên Tây Tạng, một tiktoker có tên Kiều Phùng đã mang ngọn cờ đỏ sao vàng phất cao trên đỉnh núi Tây Tạng và hướng về Tổ quốc với lời nhắn: “Gửi ngàn lời yêu thương từ nóc nhà thế giới Tây Tạng, dù bất cứ ở đâu cũng luôn hướng về Tổ quốc. Tự hào được là người Việt Nam. Biết ơn được sống và lớn lên trong hòa bình và tự do. Chào mừng đại lễ 30-4, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.
Rợp trời “Cờ đỏ tháng Tư”
Còn ở trong nước, ngập tràn những lời bày tỏ cảm xúc về ngày thống nhất đất nước. Ngập tràn trong cảm xúc, tài khoản Facebook có tên Diệu Linh đã sáng tác bài thơ: “Cờ đỏ tháng Tư”
“Biết bao máu xương để có ngày 30 năm ấy
Rực lửa cờ, thương biết mấy tháng tư
Thỏa lòng Người như Bác đã hằng mơ
Ôm trọn vào lòng miền Nam ruột thịt
Đất nước thống nhất rồi, Bác ơi! Bác có biết!
Bắc Nam một nhà, máu thịt chẳng rời xa...
Bao năm “tìm đường cứu nước” ở phương xa...
Người vẫn chờ mong ngày “tự do - độc lập”.
Có hạnh phúc nào bằng vẹn toàn Tổ quốc
Có nốt nhạc nào vui bằng tiếng hát em thơ
Thỏa ước bao năm cả dân tộc mong chờ
Một dải nước non sao vàng rực rỡ
Mãi mãi trong tim tấm lòng con ghi nhớ
Hạnh phúc - tự hào... màu cờ đỏ tháng tư”.
Nữ tác giả Diệu Linh bày tỏ trên trang cá nhân: Hòa bình đẹp lắm Bác ơi! “Một đêm chúng con chợp mắt ngủ ngay giữa lòng đường của thành phố mang tên Người. Chúng con ngủ bình yên bên bè bạn của mình. Giữa rừng cờ đỏ sao vàng phất phới. Chúng con muốn cảm nhận niềm hạnh phúc của toàn dân trong ngày thống nhất 50 năm trước. Chúng con đã hiểu thêm vì sao các thế hệ ông, cha đã không tiếc xương máu của mình vì tự do, vì độc lập, vì thống nhất đất nước. Đời đời nhớ ơn Người, đời đời nhớ ơn những người đã hiến dâng mình cho hòa bình, độc lập và hạnh phúc hôm nay của chúng con. Kính chúc sức khỏe đến các ông, các bà, các bác, các dì cựu chiến binh. Các ông, các bà, các bác, các dì đã quên thân mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng con đứng đây, dưới chân Người với lòng biết ơn vô hạn”.
Sắt son tình yêu nước
Có hàng triệu trái tim thì có hàng triệu cách thể hiện tình yêu nước của người Việt Nam. Nhưng dù bằng cách nào đi nữa thì tình yêu nước vẫn luôn sắt son như màu cờ đỏ thắm.
Tuổi trẻ Bình Phước lan tỏa tinh thần hòa bình đẹp lắm
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuổi trẻ Bình Phước cùng với tuổi trẻ cả nước hưởng ứng đợt tuyên truyền cao điểm trên toàn quốc với chủ đề “Hòa bình đẹp lắm” do Trung ương Đoàn phát động. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa sâu rộng giá trị thiêng liêng, quý báu của hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thế hệ trẻ và toàn xã hội. Trong một không gian ấm áp, tràn ngập cờ hoa được trang trí thể hiện tình yêu nước của tuổi trẻ Bình Phước, đây cũng là điểm để các bạn trẻ đến chụp hình, quay video và cùng lan tỏa thông điệp “Hòa bình đẹp lắm”.
Tài khoản facebook Lê Lan đã viết: “Con không hiểu rõ nỗi đau của chiến tranh, nhưng con biết rõ hạnh phúc của hòa bình. Con không thể nào viết lại lịch sử, nhưng nguyện tạc lòng ghi nhớ và biết ơn. Biết ơn tháng ngày gian khổ của cha anh đổi lấy hôm nay những giây phút yên bình. Biết ơn tầng tầng những anh hùng nằm xuống để cho bây giờ con cháu được bay cao.
50 năm chữa lành chiến tranh
50 năm tự lực tự cường
50 năm không ngừng cố gắng
Để đời đời độc lập - tự do
Chúc mừng Việt Nam quê hương tôi - 50 năm thống nhất đất nước!"
Biết ơn những giá trị thiêng liêng
Độc lập, tự do, hạnh phúc là những giá trị thiêng liêng mà người dân Việt Nam được thừa hưởng, không phân biệt giai cấp, không phân biệt vùng miền, dân tộc. Vì thế, hướng về ngày độc lập, người dân có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước bất cứ nơi đâu, gắn liền với công việc họ đang làm. Đó là hình ảnh của các tiểu thương tại Trung tâm thương mại Bù Nho, huyện Phú Riềng với những chia sẻ mộc mạc: “Dù ở đâu, làm gì… tinh thần yêu nước vẫn luôn cháy bỏng trong tim! Với niềm tự hào dân tộc, niềm tin son sắt và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam, chúng tôi - những người phụ nữ tiểu thương Trung tâm thương mại Bù Nho - huyện Phú Riềng luôn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Dù chỉ là hộ kinh doanh nhỏ, chúng tôi vẫn tự hào là công dân của đất nước Việt Nam”.
Tiểu thương Phú Riềng hướng về Tổ quốc ngày độc lập
“Tôi không kìm nổi nước mắt khi nghĩ về hàng triệu người mẹ Việt Nam phải cầm giấy báo tử của con mình. Giữ con thì mất nước! Đó cũng là câu nói hằn sâu vào trong tâm trí mỗi người Việt, “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” - tài khoản facebook Quyenanh Vu chia sẻ.
Facebook QuyenAnh Vu bày tỏ lòng tri ân với thế hệ đi trước
Bao lớp người đi trước đã ngã xuống để bao thế hệ lớp trẻ được sinh ra trong hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Thế hệ trẻ hôm nay đời đời biết ơn những hy sinh của cha, ông ngày trước, lấy đó làm động lực để học tập, rèn luyện, phấn đấu để cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, để viết tiếp những hoài bão cống hiến của các thế hệ cha, ông đã ngã xuống chưa kịp thực hiện.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/172288/am-huong-ngay-30-4-con-mai
Bình luận (0)