"Điểm hẹn" của lòng yêu nước

Hơn 7h sáng, ngày 28/4, thông tin những tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) về đến Bắc Kạn đã có đông người dân có mặt tại Văn phòng đại diện Báo Nhân dân để được tặng. Trong hàng trăm người đến xin báo có những bác cao niên là cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, là cán bộ, công chức, là những người dân lao động nhưng phần lớn là các bạn trẻ. Anh Hoàng Tuấn Sơn, Trưởng đại diện Văn phòng Báo Nhân dân tại Bắc Kạn không lấy làm bất ngờ vì năm trước cũng đã có rất đông bạn đọc đón đợi bản phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Đây là minh chứng sinh động cho tình yêu lịch sử, yêu đất nước của người dân Bắc Kạn.

Anh Tuấn Sơn dành cả ngày để phát tặng phụ san, cùng chia sẻ những câu chuyện, những hình ảnh ấn tượng và chụp ảnh lưu niệm với bạn đọc. Cổng đơn vị trở thành điểm check – in thú vị cho giới trẻ và là "điểm hẹn" của lòng yêu nước đối với nhiều người dân Bắc Kạn. Dù độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp, giới tính khác nhau nhưng có chung niềm hứng khởi với lịch sử dân tộc, đó là biểu trạng của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

“Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Bắc Kạn được phân bổ 550 tờ phụ san, trong khi lượng bạn đọc quan tâm lớn. “Cung không đủ cầu” nên chúng tôi thấy khó xử khi phải từ chối lời đề nghị xin báo của nhiều cơ quan, đơn vị. Cuối ngày, khi đang đóng cổng, có bác đến xin báo, trân quý tình cảm, tôi đành lấy tờ phụ san của chính mình để biếu bác”, anh Hoàng Tuấn Sơn chia sẻ.
Hòa bình là thiêng liêng và vô giá

Hòa bình không phải khái niệm trừu tượng, chung chung mà đối với người dân Bắc Kạn là những gì đó rất đỗi đời thường nhưng thiêng liêng, vô giá. Dạo bước trên các tuyến đường của thành phố trong những ngày cuối tháng Tư với rợp cờ hoa, biểu ngữ khiến cho lòng mỗi người trào dâng cảm xúc tự hào và yêu nước. Tại nhiều quán hàng, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Bác Hồ, bản đồ Việt Nam hay mô hình chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập được bày trí trang trọng, đẹp mắt tạo cảm giác thích thú, phấn khích cho nhiều bạn trẻ.

Hải Anh, một bạn trẻ quê huyện Chợ Mới chia sẻ: “Không có từ ngữ nào diễn tả hết vẻ đẹp của hòa bình, nó là ước vọng của biết bao con người, bao dân tộc trên thế giới. Đối với mỗi người dân Việt Nam, hòa bình là vô giá vì nó được xây dựng từ máu, nước mắt của biết bao thế hệ cha ông đổ xuống. Trân quý hòa bình bao nhiêu, thế hệ trẻ chúng tôi càng thấy trách nhiệm của bản thấy với Tổ quốc bấy nhiêu”.

05 tháng qua, 05 nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh miệt mài tham gia tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây không chỉ là trách nhiệm, vinh dự của cá nhân mà còn là sự gửi gắm tình cảm, niềm tin của quân và dân Bắc Kạn trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Cũng có không ít người dân Bắc Kạn vào tận thành phố Hồ Chí Minh xem Lễ diễu binh, diễu hành để được cảm nhận không khí rạo rực cách mạng, sức mạnh của Quân đội, sức mạnh của dân tộc trong dịp kỷ niệm đặc biệt này. Còn đối với người dân nhiều huyện vùng cao của Bắc Kạn, tinh thần yêu nước lại thể hiện qua khí thế thi đua lao động, sản xuất. Ban ngày vất vả trên những cánh đồng, tối về quây quần bên tivi xem thời sự, phim tài liệu, chương trình truyền hình trực tiếp nói về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà rưng rưng nước mắt.

Các bạn trẻ theo “trend” thay hình Avatar bằng hình cờ Tổ quốc, chụp ảnh, quay clip thể hiện tình yêu với Quân đội, tình cảm gắn bó đoàn kết toàn dân tộc và tình yêu non sông nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong suy nghĩ của nhiều thanh niên, trào lưu đến rồi có thể đi nhưng tình yêu quê hương, đất nước là mãi mãi.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, với mỗi người dân Bắc Kạn, còn là dịp thể hiện lòng yêu nước, củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn xa cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới./.
Nguồn: https://baobackan.vn/cach-nguoi-dan-bac-kan-the-hien-tinh-yeu-dat-nuoc-post70562.html
Bình luận (0)