Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gần 300 học sinh mầm non hào hứng “khoác áo lính” mừng ngày thống nhất

(LĐ online) - Ngày 30/4, cô giáo Nguyễn Thị Ký – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Anh Đào (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), cho biết: Nhà trường vừa tổ chức thành công Ngày hội Tự hào Việt Nam, với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” để chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng30/04/2025

Đông đảo các em học sinh trường Mầm non Anh Đào mừng khoác áo lính mừng ngày thống nhất đất nước
Trường Mầm non Anh Đào tổ chức Ngày hội Tự hào Việt Nam, chào mừng, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tại Ngày hội, sân trường Mầm non Anh Đào ngập tràn trong sắc đỏ cờ Tổ quốc, hòa quyện vào nụ cười rạng rỡ của gần 300 em học sinh. Các em nhỏ trong trang phục áo lính, áo, cờ đỏ sao vàng và các đạo cụ như xe tăng, xe thồ, bệ pháo và các loại vũ khí chiến đấu được phụ huynh, nhà trường cùng phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, hào hứng tham gia chương trình sinh hoạt ý nghĩa. Qua đó, thể hiện niềm tự hào dân tộc qua từng ánh mắt, nụ cười và bước chân rộn ràng của các cháu thiếu nhi.

Dưới sự dẫn dắt của giáo viên, không khí Ngày hội được các em nhỏ tái hiện sống động với những mô hình biểu tượng lịch sử như xe tăng, bệ pháo, xe thồ… và đặc biệt là Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất). Các bé vừa tham gia hoạt động văn nghệ, vừa thích thú duyệt binh, diễu hành “lái xe tăng”, “tiến vào Dinh Độc Lập” trong những tiểu cảnh được các cô giáo và phụ huynh kỳ công chuẩn bị.

Sân trường Mầm non Anh Đào được cô và trò nhà trường phủ kín cờ Tổ quốc mừng ngày thống nhất
Sân trường Mầm non Anh Đào được cô và trò nhà trường phủ kín cờ Tổ quốc mừng ngày thống nhất

Hình ảnh cô và trò cùng khoác lên mình trang phục bộ đội, cùng hát vang những khúc ca hùng tráng như “Em yêu anh bộ đội”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”… đã tạo nên một khung cảnh vừa hồn nhiên, vừa xúc động và đầy tự hào.

Ngày hội còn có sự tham gia giao lưu của đông đảo các bác cựu chiến binh, người có công với cách mạng và lực lượng dân quân, thanh niên địa phương. Qua đó, đã góp phần để Ngày hội thêm sôi nổi, vui tươi và ý nghĩa hơn.

Cô và trò trường Mầm non Anh Đào bên mô hình xe tặng tham gia diễu hành tại Ngày hội
Cô và trò trường Mầm non Anh Đào bên mô hình xe tăng tham gia diễu hành tại Ngày hội

Sau khi tổ chức “duyệt binh” tại sân trường, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các bác cựu chiến binh và phụ huynh, gần 300 chiến sĩ nhí trường Mầm non Anh Đào đã diễu hành quảng đường 1,5 km về trường THCS Nguyễn Du (thị trấn Lộc Thắng). Tại đây, đông đảo các em học sinh mầm non được tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Qua đó, được nghe các cô giáo, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những lời Bác Hồ dạy đối với các cháu thiếu nhi, học sinh; được ngắm nhìn các hình ảnh của Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng và các em học sinh…

Cũng tại trường THCS Nguyễn Du, các chiến sĩ nhí còn được trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa như trồng cây xanh, chăm sóc vườn rau sinh thái và học cách bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Các cháu học sinh trường Mầm non Anh Đào giao lưu cùng các bác cựu chiến binh
Các cháu học sinh trường Mầm non Anh Đào giao lưu cùng các bác cựu chiến binh

Cô giáo Nguyễn Thị Ký – Hiệu trưởng trường Mầm non Anh Đào, xúc động: “Tháng 4 năm nay là cột mốc đặc biệt với dấu ấn 50 năm lịch sử của dân tộc. Nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lòng yêu nước cho trẻ từ những điều gần gũi nhất, thiết thực và ý nghĩa nhất. Những hình ảnh ngây thơ trong màu áo lính, ngập tràn cờ Tổ quốc hòa quyện với niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ là cách nhà trường lựa chọn gieo mầm tình yêu quê hương, đất nước; lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc trong tâm hồn thế hệ mầm non hôm nay, tương lai của đất nước”.

Không chỉ đội ngũ giáo viên, lực lượng vũ trang, mà đông đảo phụ huynh cũng tích cực đồng hành cùng nhà trường trong suốt quá trình tổ chức Ngày hội Tự hào Việt Nam. Từ việc chuẩn bị trang phục, phụ kiện, đến hỗ trợ hậu cần và cổ vũ tinh thần các con, tất cả đều chung tay tạo nên một Ngày hội đáng nhớ.

Các cháu học sinh mầm non hồn nhiên khi khoác lên mình màu áo lính
Các cháu học sinh mầm non hồn nhiên khi khoác lên mình màu áo lính

Cô giáo Nguyễn Thị Loan - Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Anh Đào, cho biết: “Tập thể giáo viên, đoàn viên chúng tôi đã cùng nhau thực hiện chương trình Ngày hội theo đúng kế hoạch của nhà trường đề ra. Mỗi hoạt động đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phụ huynh. Các con rất háo hức khi được tham gia và thể hiện tinh thần tự hào về Tổ quốc Việt Nam thân yêu”.

Các cháu học sinh trường Mầm non Anh Đào tham quan Mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường THCS Nguyễn Du
Các cháu học sinh trường Mầm non Anh Đào tham quan Mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường THCS Nguyễn Du

Còn cô giáo Thào Thị Mai Lan - giáo viên chủ nhiệm lớp Lá 3, bày tỏ: “Thấy các con vui tươi, phấn khởi khi được khoác lên mình màu áo lính và nở những nụ cười háo hức, vui tươi, chúng tôi ai cũng vui lây. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, giúp các con dù còn nhỏ cũng bắt đầu cảm nhận và hiểu hơn về lịch sử, về lòng tự hào dân tộc”.

Một số hình ảnh cô và trò trường Mầm non Anh Đào trong Ngày hội Tự hào Việt Nam mừng Đại lễ 30/4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202504/gan-300-hoc-sinh-mam-non-hao-hung-khoac-ao-linh-mung-ngay-thong-nhat-c8811e7/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ
Khoảnh khắc các phi đội trực thăng cất cánh
TPHCM rộn ràng chuẩn bị cho "ngày hội thống nhất non sông"

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm