Đi giữa cờ hoa
Sáng 30/4, hòa trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chợ Cộn-khu chợ truyền thống lâu đời của TP. Đồng Hới cũng rợp sắc đỏ. Cờ hoa, biểu ngữ được treo lên từ rất sớm. Niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt người.
|
Người bán thì sửa soạn sạp đẹp hơn, người mua cũng đông vui, rôm rả hơn. Niềm hạnh phúc và tự hào tỏa lan không gian chợ. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, chợ Cộn như “khoác áo mới”. Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, những dải băng khẩu hiệu đơn sơ nhưng nổi bật được treo trước mỗi sạp hàng.
Theo bà Trần Thị Duyên, tiểu thương chợ Cộn, để hòa chung vào không khí mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiểu thương gian hàng tươi sống đã tự đóng góp tiền mua băng rôn, khẩu hiệu về trang hoàng cho gian hàng, rồi tự sắm sửa áo cờ đỏ sao vàng. “Lễ lớn thì mình cũng làm cho sạp hàng nó đẹp hơn chút, chứ không riêng gì Tết. Có cờ hoa, có khẩu hiệu, tự dưng thấy rạo rực, thấy mình cũng góp phần trong ngày vui chung”, bà Duyên hào hứng.
Người mua đến chợ cũng đông hơn, không khí nhộn nhịp, rôm rả cả sáng. Ai cũng dễ mỉm cười hơn, hỏi han nhau đôi câu về kỳ nghỉ. Khi chợ đã vãn, tiểu thương lại tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Chợ sáng 30/4 không đơn thuần là nơi giao thương nữa mà là nơi bắt đầu ngày mới của một ngày lễ lớn bằng những điều bình dị, tự nhiên và thân thương nhất.
Không khí sôi nổi không chỉ có ở chợ. Trên khắp các tuyến phố trung tâm, như: Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt… đâu đâu cũng rợp bóng cờ. Các hộ dân, quán cà phê, cơ quan, trường học đều đồng loạt trang trí khiến cả thành phố như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Xe cộ nhộn nhịp. Người đi đường thong thả. Ai cũng có thể cảm nhận được không khí lễ hội đang tỏa lan trong từng góc phố, con đường.
|
Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, từ sáng sớm 30/4 đã rộn ràng bước chân người dân và du khách. Trong sắc cờ rực rỡ, từng nhóm gia đình, bạn trẻ nô nức đổ về để lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Nhiều em nhỏ mặc áo dài truyền thống, cầm cờ nhỏ trên tay, rạng rỡ trước ống kính máy quay phim, chụp ảnh.
Không khí ngày hội lớn lan tỏa trong từng khung hình. Người dân ai cũng muốn lưu giữ lại chút gì đó của ngày lễ không chỉ là bức ảnh, mà là cảm giác tự hào và gắn kết trong ngày vui chung.
Chị Đinh Thị Phương, du khách đến từ TP. Hải Phòng chia sẻ, đến với Quảng Bình vào đúng dịp lễ 30/4, được hòa trong không khí đón lễ lớn là một trải nghiệm đặc biệt. Từ những con đường treo đầy cờ hoa, quảng trường đông vui, đến các quán cà phê… mọi nơi đều góp phần tạo nên bức tranh rực rỡ và xúc động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chọn thể thao để tri ân lịch sử
Khi thành phố còn say ngủ, lúc kim đồng hồ điểm 3 giờ ngày 30/4, hơn 100 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Quảng Bình Runners đã lặng lẽ xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, bắt đầu hành trình chạy bộ đầy ý nghĩa mang tên “Long run thống nhất-Mừng non sông liền một dải”.
|
Các thành viên tham gia sẽ lựa chọn cự ly đầy ý nghĩa là 30,4km hoặc 50km. Không kèn trống, không sân khấu, không cổ động ồn ào, chỉ có tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa lòng phố. Lộ trình ý nghĩa đưa các runner đi qua nhiều địa danh mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của mảnh đất Đồng Hới.
Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Chúng tôi chọn mốc 30,4km, 50km vừa để thử thách thể lực, vừa để khắc ghi ý nghĩa Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là cách đặc biệt mà các runner mừng đại lễ. Hoạt động thu hút các thành viên CLB ở Đồng Hới và lan tỏa cả các địa phương khác trong tỉnh. Nhiều anh, chị em xa quê về nghỉ lễ cũng tham gia vào sự kiện. Đặc biệt, các thành viên CLB đang học tập, sinh sống các tỉnh, thành phố khác cũng hưởng ứng từ xa”.
Trên từng cung đường, các vận động viên dừng lại chụp ảnh lưu niệm trước các di tích lịch sử như một cách kết nối giữa thể thao, lịch sử và lòng biết ơn. Vừa rèn luyện thể chất, hành trình chạy bộ ấy còn là sự lựa chọn cách thể hiện lòng yêu nước một cách nhẹ nhàng, tích cực và sâu sắc.
Cũng như Quảng Bình Runners, CLB 3 môn phối hợp bơi-đạp-chạy Quảng Bình cũng tổ chức hoạt động cho các thành viên nhân dịp này. Các vận động viên bơi 1,5km trên sông Nhật Lệ, đạp xe 40km và chạy 10km.
|
Hoạt động như cách để những người yêu thể thao chào mừng đại lễ theo cách riêng của mình, cũng là dịp để nhắc nhớ về sự đoàn kết, ý chí vượt khó-điều mà thể thao cũng luôn hướng tới. Mỗi người tham gia đều mang trong mình sự tự hào khi được góp phần làm nên một ngày ý nghĩa.
Người trẻ hòa vào ngày hội
Trong làn sóng đổi mới cách tiếp cận lịch sử, nhiều quán cà phê tại Đồng Hới đã góp phần làm cho ngày lễ thêm phần sinh động và mang màu sắc văn hóa. Các quán cà phê như Núp (đường Trần Quang Diệu), Mô (đường Hữu Nghị)… trang trí cờ hoa rực rỡ từ nhiều ngày trước đó, trở thành điểm “check-in” ý nghĩa.
Từ sáng sớm 30/4, những quán cà phê này đã mở chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để khách cùng theo dõi. Quán cà phê Mô cũng tổ chức chiếu các bộ phim về lịch sử, như: Mùi cỏ cháy, Biệt động Sài Gòn… để cho khách cùng sống lại không khí một thời hào hùng qua những thước phim xưa.
|
Không gian quán ấm cúng cùng những buổi chiếu phim đặc biệt bỗng trở thành nơi kết nối các thế hệ. Tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa thư giãn, vừa thấm đẫm ý nghĩa. Anh Nguyễn Minh Tâm, chủ quán cà phê Mô khẳng định, việc trang trí quán và chiếu phim lịch sử chính là để khơi dậy, lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần dân tộc đến mọi người, nhất là thế hệ trẻ. Thật đáng quý là các bạn trẻ đã ủng hộ và đón nhận nhiệt tình.
Nhiều bạn sinh viên, học sinh ghé quán vừa uống cà phê, vừa chăm chú theo dõi từng bộ phim tài liệu. Điều đó cho thấy người trẻ không thờ ơ với lịch sử, chỉ là cần tạo ra không gian để tiếp cận bằng một cách gần gũi, tự nhiên hơn.
Em Trần Vi Phương Thảo ở phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) cho biết, đến quán vào đúng dịp đặc biệt này cảm xúc cũng đặc biệt hơn. “Thấy xúc động và tự hào. Em nghĩ đây là cách rất hay để người trẻ như tụi em tiếp cận lịch sử”, Thảo bày tỏ.
|
Khép lại ngày 30/4 là màn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây từ sớm. Những lá cờ nhỏ, những chiếc đèn led, những đứa trẻ trên vai cha mẹ reo hò khi pháo hoa bừng sáng trên nền trời. Tất cả như một khúc hoan ca vang vọng về quá khứ nhưng cũng lấp lánh niềm tin vào tương lai. Mỗi thế hệ dù có cách thể hiện niềm vui, sự háo hức không giống nhau nhưng đều cùng chung một dòng chảy tự hào.
Diệu Hương
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202504/chung-dong-chay-tu-hao-2226009/
Bình luận (0)