Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả

Phần trình diễn của các ca sĩ Cẩm Ly, Vân Khánh, Phương Mỹ Chi... ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM thu hút hàng chục ngàn khán giả theo dõi.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên01/05/2025

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 1.

Vân Khánh, Cẩm Ly và Phương Mỹ Chi tỏa sáng trong đêm nhạc Giai điệu quê hương

Ảnh: Ni Na

Tối 30.4, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chủ đề Sắc màu thành phố Bác tiếp tục được tổ chức sôi động tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM, tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ và dọc theo bờ sông Sài Gòn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Từ khoảng 18 giờ, "biển người" tập trung tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), lựa chọn vị trí đẹp để theo dõi chương trình nghệ thuật. Dọc theo phố đi bộ, nhiều sân khấu ngoài trời được dàn dựng chỉn chu, hoành tráng để trình diễn các tiết mục nghệ thuật như biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, biểu diễn võ thuật, nghệ thuật sân khấu truyền thống, biểu diễn đờn ca tài tử... Sân khấu nào cũng chật kín người theo dõi, liên tục vỗ tay, hò reo phấn khích trước màn biểu diễn của nghệ sĩ.

Trong khuôn khổ đêm nghệ thuật Sắc màu thành phố Bác, nhiều đơn vị nghệ thuật đã cùng hội tụ, tạo nên một không gian văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Nổi bật trong đó là Giai điệu quê hương do Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện, có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Cẩm Ly, Vân Khánh, Mira Trần, Phương Mỹ Chi...

Một số tiết mục đặc sắc tại chương trình: 

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 2.

Ca sĩ Cẩm Ly xuất hiện trong bộ ba bà, tay cầm cờ đỏ sao vàng, thể hiện loạt ca khúc như Nhớ về miền Tây (nhạc sĩ Minh Vy), Nỗi buồn chim sáo (Đynh Trầm Ca - Huỳnh Ngọc Đông)... trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 3.

Được biết đến là nữ ca sĩ giản dị, thân thiện, Cẩm Ly không ngại di chuyển xuống sân khấu để giao lưu cùng người hâm mộ. Trên trang cá nhân, giọng ca Chim trắng mồ côi chia sẻ lại khoảnh khắc biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ kèm dòng trạng thái đầy tự hào: “Việt Nam ơi!”

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 4.

Góp mặt trong chương trình, NSƯT Vân Khánh gợi nhớ hình ảnh của Huế - một trong những miền di sản văn hóa đặc sắc của đất nước - trong ca khúc Thương về cố đô (Thanh Sơn)

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 5.

Sau đó, NSƯT Vân Khánh tiếp tục khoe giọng hát ngọt ngào trong ca khúc Ngàn thu áo tím. Điều đáng chú ý là nhiều bạn trẻ chăm chú theo dõi các tiết mục trong chương trình, cho thấy sự yêu mến dành cho những bài hát về quê hương

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 6.

Không gian âm nhạc Nam bộ được tái hiện sinh động với tiếng đàn kìm, đàn nhị, sáo trúc qua những làn điệu tân cổ giao duyên, cải lương mượt mà của các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 7.

Tiết mục độc tấu sáo mèo Hẹn hò do nghệ sĩ Đinh Nhật Minh và dàn nhạc biểu diễn. Tác phẩm độc tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc mang âm hưởng Tây Bắc được sáng tác bởi cố NSUT Đinh Thìn

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 8.

Nhóm múa The Time cùng mặc áo dài, kết hợp cùng nón lá để trình diễn tiết mục múa Quê hương

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 9.

Phương Mỹ Chi tiếp nối hành trình bằng tiết mục ca múa Máu đỏ da vàng. Trong tà áo dài truyền thống kết hợp cùng khăn rằn, giọng hát ngọt ngào của học trò Hiền Thục khiến nhiều người xuýt xoa

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 10.

Ở chương trình Giai điệu quê hương, Phương Mỹ Chi mang đến những ca khúc như Câu hò điệu lý còn đây, Chiếc áo bà ba. Trước đó, giọng ca sinh năm 2003 có phần trình diễn đầy xúc động tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 11.

Myra Trần diện áo dài đỏ, tự hào khi hát Việt Nam trong tôi là - Một vòng Việt Nam trong sự cổ vũ của mọi người. Cô chia sẻ: “Tôi hạnh phúc và tự hào khi được là một phần nhỏ mang lời ca tiếng hát cống hiến trong dịp trọng đại này”

Ảnh: Ni Na

Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát dân ca giữa hàng chục ngàn khán giả- Ảnh 12.

Ngoài ra, nữ ca sĩ 9X còn khoe giọng hát nội lực với ca khúc Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Trong không gian ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước vang lên khiến khán giả tự hào

Ảnh: Ni Na


Nguồn: https://thanhnien.vn/cam-ly-phuong-my-chi-hat-dan-ca-giua-hang-chuc-ngan-khan-gia-185250501021333907.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ
Khoảnh khắc các phi đội trực thăng cất cánh
TPHCM rộn ràng chuẩn bị cho "ngày hội thống nhất non sông"

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm