Kỷ niệm 50 năm đất nước thống (30.4.1975 - 30.4.2025), Omega Việt Nam và NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa mắt cuốn sách Gia đình, bạn bè và đất nước của bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris.
Bìa cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình
Ảnh: NXB
Gia đình, bạn bè và đất nước tái hiện cuộc đời của bà Nguyễn Thị Bình, một nhân chứng sống đã từng tham gia, chứng kiến những chuyển biến thăng trầm của lịch sử, những dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Bà Nguyễn Thị Bình thừa hưởng những đặc tính của người dân đất Quảng
Cuốn sách này được bà Nguyễn Thị Bình bắt tay viết từ năm 2007, hoàn thành vào cuối năm 2009 và được bổ sung, chỉnh sửa qua các năm 2013, 2014, 2023. Từng trang hồi ký được thể hiện bằng ngôn từ giản dị, không triết lý cao siêu mà gần gũi, sâu lắng, nhưng đã toát lên được tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, tấm lòng vì nước vì dân, tạo nên sức nặng trong từng câu, từng chữ.
Các chương mục của sách sắp xếp theo trình tự thời gian: Quê hương, Tuổi thơ, Tôi là người hạnh phúc, Trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, Một mặt trận đặc biệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cuộc đàm phán dài nhất lịch sử, Toàn thắng, Những kỷ niệm và cảm nghĩ còn lắng sâu, Thống nhất đất nước, Mặt trận đoàn kết chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, Vào ngành giáo dục, Trở lại đối ngoại nhân dân, Phó chủ tịch nước, Về hưu nhưng bận rộn, Niên biểu Nguyễn Thị Bình.
Bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris
Ảnh: Tư liệu
Trong cuốn hồi ký, bà Nguyễn Thị Bình vô cùng tự hào khi viết về quê hương của mình: "Quê tôi ở Quảng Nam, trước vốn là một tỉnh, trong chiến tranh chống Mỹ do điều kiện đặc biệt đã tạm chia thành hai, phía bắc gọi là Quảng Đà, phía nam gọi là Quảng Nam (chính quyền Sài Gòn thì gọi phía bắc là Quảng Nam, phía nam là Quảng Tín). Quê hương tôi không giàu nhưng thật phong phú: những đồng lúa xanh ngát, sông ngòi giăng khắp - sông Thu Bồn nổi tiếng; sông Hàn ngắn mà đầy và khỏe; sông Trường Giang rất đặc biệt không đổ từ trên núi xuống mà nối từ một cửa biển này sang cửa biển khác; sông Tam Kỳ bốn mùa xanh trong; sông Cổ Cò như một con kênh tự nhiên kết nối các dòng nước khắp tỉnh...".
Và khi viết về nhà yêu nước Phan Chu Trinh, bà tự nhận mình cũng được thừa hưởng những tính cách của người xứ Quảng như ông ngoại. "Cụ Phan cũng được coi là con người tiêu biểu cho tính chất chung của người xứ Quảng: cương trực, khí phách, không dễ bị khuất phục. Tật 'hay cãi' của người Quảng chắc cũng có trong cụ. Người Quảng cũng thường 'tham việc công', nghĩa là có trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, sẵn sàng gánh vác và dấn thân. Con người đó cũng lại là con người rất nghĩa tình, và cởi mở, nhạy cảm với cái mới, nên đã có câu ca: Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, Rượu Hồng đào chưa nhắm đà say. Nhiều bạn bè cho rằng tôi đã thừa hưởng một số đặc tính ấy của người dân đất Quảng", bà Nguyễn Thị Bình viết trong hồi ký.
Nguồn: https://thanhnien.vn/gia-dinh-ban-be-va-dat-nuoc-qua-hoi-ky-cua-ba-nguyen-thi-binh-185250418143719305.htm
Bình luận (0)