Trong rừng cây rộn rã tiếng chim
nhìn lên bầu trời oi ả nắng
tôi thầm ước một cơn mưa
mát lành
lắng nghe thanh âm của đất
xào xạc hoa đỏ ngào ngạt hương
MINH HỌA: TUẤN ANH
Tôi ngang qua ngày tháng tuổi trẻ
vô tình bỏ lại sau lưng
trang lưu bút nhòe mực tím
thấm thoắt
nỗi buồn nằm trong ngăn ký ức xanh
Tôi đắm say mơ mộng
ngắm những vì sao đêm tối
nhớ một thời bối rối
anh hái cho em một vì sao
chơi vơi…
Đôi mắt tôi lấp lánh
ngân ngấn nước
bình minh sau cơn mưa
ướt vội màu tro…
Thổn thức nhớ miền quê cũ
rời phố về quê khi hoàng hôn buông
hành trang tôi mang theo
ắp đầy nỗi nhớ
cùng một tâm hồn tái sinh.
Nguồn: https://thanhnien.vn/ha-nho-tho-cua-lo-duy-buu-185250503161754327.htm
Bình luận (0)