Hôm Chủ nhật, Israel đã nhận được hài cốt của một con tin đã thiệt mạng bị giam giữ tại Dải Gaza, mà nhóm vũ trang Hamas cho biết là của một binh sĩ Israel thiệt mạng tại khu vực này hơn một thập kỷ trước.
Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hài cốt được Hội Chữ thập đỏ trao trả cho lực lượng Israel tại lãnh thổ Palestine. Danh tính của người này vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Tuy nhiên, cánh vũ trang của Hamas nói rằng họ đã trao trả thi thể của Hadar Goldin, một sĩ quan quân đội Israel thiệt mạng trong cuộc phục kích ở Gaza vào năm 2014.
Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10 trong cuộc chiến kéo dài từ năm 2023, Hamas đã thả 20 con tin còn sống như một phần trong tiến trình chấm dứt xung đột do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Đổi lại, Israel đã trả tự do cho gần 2.000 tù nhân và tù binh Palestine.
Thỏa thuận giữa hai bên cũng bao gồm việc trao trả hài cốt của 28 con tin đã thiệt mạng bị giam giữ tại Gaza để đổi lấy hài cốt của 360 chiến binh Palestine bị Israel giam giữ.
Trước Chủ nhật, Israel đã nhận lại thi thể của 23 con tin, đồng thời bàn giao hài cốt của 300 người Palestine, dù chưa xác định được danh tính của tất cả, theo cơ quan y tế Gaza.
Các chiến binh Hamas đã bắt giữ 251 con tin trong cuộc tấn công vào Israel hồi tháng 10 năm 2023. Ngoài ra, bốn con tin khác đã bị giam giữ tại Gaza từ trước thời điểm đó.
Nguồn: https://congluan.vn/hamas-bat-ngo-trao-hai-cot-con-tin-israel-thiet-mang-tu-11-nam-truoc-10317207.html






Bình luận (0)