Từ khi còn rất nhỏ, mỗi tối trước giờ ngủ, mẹ thường ngồi bên cạnh và đọc cho em nghe những câu chuyện cổ tích. Giọng mẹ trầm ấm, nhẹ như gió thổi qua tán lá, đã gieo vào em những hạt giống đầu tiên của tình yêu sách. Lớn hơn một chút, khi biết tự đọc, em bỗng thấy mình như được trao chìa khóa mở ra hàng ngàn cánh cửa. Mỗi quyển sách là một chuyến đi. Có chuyến đưa em đến vùng đất thần tiên, có chuyến lại dẫn em vào những trang đời thật giản dị mà sâu sắc.
Từ đó, đọc sách trở thành thói quen mỗi ngày. Chỉ 30 phút thôi nhưng đối với em, đó là khoảng thời gian đẹp nhất: lặng lẽ, dịu dàng và đầy phép màu. Nhờ những trang sách, em học cách lắng nghe, thấu hiểu, biết trân trọng từng điều bình thường quanh mình, từ nụ cười của mẹ, tiếng ve mùa hè cho đến chiếc lá rơi trước sân trường.
Có lẽ nhờ tình yêu sách chân thành ấy mà em may mắn được vinh danh hai lần Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đồng Nai và đạt giải Ba toàn quốc cuộc thi này. Những phần thưởng ấy khiến em tự hào, nhưng điều làm em vui nhất lại là khoảnh khắc một người bạn nói: “Nhờ bạn mà mình thích đọc sách hơn rồi đó!”. Chỉ một câu nói thôi mà em thấy trái tim mình như sáng lên. Hóa ra niềm hạnh phúc không chỉ để giữ cho riêng mình vì nó đẹp nhất khi được chia sẻ.
Với em, được lan tỏa tình yêu sách là hạnh phúc. Em thích giới thiệu cuốn sách hay cho bạn cùng lớp, thích kể lại những câu chuyện khiến em xúc động và thích cảm giác khi ai đó mỉm cười cầm trên tay quyển sách mà em trân trọng. Mỗi lần như vậy, em cảm giác mình đang gieo một hạt giống nhỏ, hạt giống của tri thức, của sự tử tế và của lòng yêu thương.
Cuộc thi “Chào nhé yêu thương - mùa 5” mang chủ đề Hạnh phúc làm em nghĩ nhiều đến những điều mình đã trải qua. Em chợt nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không ồn ào, nó lặng lẽ như trang sách vừa khép lại nhưng vẫn để lại dư âm ấm áp trong lòng. Và “chia tay” một cuốn sách đã đọc xong cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu của một hành trình mới - một câu chuyện mới đang chờ em khám phá.
Hạnh phúc của em giản dị lắm: được lớn lên trong thế giới của chữ nghĩa, được chia sẻ điều em yêu và được nhìn thấy những ánh mắt sáng lên khi ai đó cũng bắt đầu yêu sách giống như em.
Em tin rằng, hạnh phúc khi được kể bằng trái tim sẽ luôn tìm thấy đường để chạm đến những trái tim khác. Và hành trình nhỏ bé của em với sách chính là món quà mà em muốn mang đến cuộc thi này: một câu chuyện của yêu thương, của tri ân và của những trang sách đã gieo vào em niềm tin rằng điều tốt đẹp luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
Mai Nhã Phương
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202511/hanh-phuc-nay-mam-tu-nhung-trang-sach-2300170/






Bình luận (0)