Trong niềm tin vào tương lai xán lạn mai sau miền đất này sẽ hòa vào dòng chảy của lịch sử để mà lớn nhanh, lớn mạnh theo xu hướng phát triển của đất nước với cái tên mới Đắk Lắk, song trong tôi vẫn lưu luyến với cái tên Phú Yên trăm nhớ, ngàn thương.
Tiết mục “Nhớ thương câu hát Bài chòi” đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Sao Biển trong Chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk - Phú Yên một dải non sông, một tấm lòng. Ảnh: Thúy Hồng |
Cái tên Phú Yên mà các bậc tiền nhân chọn làm danh xưng đã gắn bó vào hồn thiêng sông núi, ăn sâu vào hồn cốt của bao thế hệ; gieo mầm ước mơ phú quý và an lạc đã nuôi dưỡng bao thế hệ con người, tạo nên miền văn hóa đặc sắc mang tên “Xứ Nẫu”.
Bâng khuâng, lưu luyến nhưng lòng cũng rất thấu hiểu, đồng thuận, tràn đầy niềm tin với chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Quy luật tự nhiên, xã hội là luôn luôn phải đổi mới, phát triển. Chung lòng, đồng thuận, đoàn kết để đi đến thành công là truyền thống nghìn đời của dân tộc ta, là sức mạnh làm nên chiến thắng của cách mạng Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm…
Cuộc “cách mạng tinh gọn bộ máy” để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là một đòi hỏi khách quan tất yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tên Phú Yên không còn nhưng sông biển, núi rừng, đồng ruộng vẫn còn đấy; những giá trị văn hóa của mảnh đất, con người xứ Nẫu vẫn mãi bên ta.
Trong tim tôi vang vọng tiếng reo của đại ngàn hòa vào nhịp sóng vỗ của biển cả; khi non cao gió lộng gặp sóng vỗ dạt dào, khi văn hóa hơn bốn trăm năm xứ Nẫu duyên hải miền Trung hòa quyện cùng hồn thiêng đại ngàn Tây Nguyên. Tôi mơ màng nhìn thấy sự thăng hoa mang đậm bản sắc núi rừng và biển cả, sự giao hòa giữa hai vùng đất biển - rừng tạo nên sắc thái mới của vùng quê mới, trong điều kiện mới. Như lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “… Không gian phát triển mới này được kiến tạo dựa trên tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững và khoa học. Đây là biểu hiện sinh động nhất của tư duy chiến lược, đổi mới mô hình tổ chức chính quyền, để phục vụ nhân dân tốt hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn… Quan trọng hơn hết, nhà nước, chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, thực chất đến tận người dân, doanh nghiệp”.
Với niềm tự hào về vùng đất gắn bó keo sơn và nghĩa tình này, tôi tin rằng tỉnh Đắk Lắk mới sẽ cùng cả nước khơi dậy ý chí vươn lên với tinh thần: “Một dải non sông, một tấm lòng”. Ngắm nhìn ngọn tháp Nghinh Phong trước biển cả bao la, ngắm cánh đồng Tuy Hòa xanh thẳm đang rạo rực được mang danh mới từ cuộc cách mạng đổi mới của Đảng, của dân tộc, lòng tôi tràn đầy niềm tin vào tương lai…
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202507/mot-dai-non-song-mot-tam-long-16d101e/
Bình luận (0)