Anh Ðệ thực hiện những chương trình hướng về trẻ mồ côi.
Nhiều năm qua, hình ảnh anh Đệ cần mẫn chuẩn bị từng phần ăn cho trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo đã trở nên thuộc với người dân ở xã Châu Thới. Đều đặn mỗi tuần, từ thứ hai đến thứ bảy, anh Đệ luôn có mặt tại chùa lúc sáng sớm để nấu cơm cho trẻ em nghèo và chỉ về nhà khi trời tối muộn. Anh Đệ kể, anh tham gia Hội từ thiện chùa Châu Long (tỉnh Bạc Liêu) nhiều năm qua. Những lần rong ruổi cùng các thành viên làm chương trình thiện nguyện, chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh, gặp nhiều khó khăn khi phải chữa bệnh “trường kỳ” ở bệnh viện nên anh quyết tâm lập bếp ăn từ thiện đặt tại chùa từ năm 2015 đến nay.
Thời điểm đầu lập bếp ăn, anh Đệ gặp không ít trắc trở, nhiều lúc thiếu kinh phí tưởng chừng bếp ăn phải dừng hoạt động. Thế nhưng, mong muốn đồng hành cùng bệnh nhân nghèo khiến anh vượt qua tất cả. Để có chi phí hoạt động, anh Đệ xin phép gia đình dành một phần tiền từ việc cho thuê 16 phòng trọ để làm quỹ duy trì bếp ăn. Ngoài ra, anh còn trồng lan bán để duy trì nguồn quỹ; sử dụng mạng xã hội để quay những video nấu ăn cho trẻ mồ côi, thu hút rất đông người theo dõi. Việc làm thiện nguyện ngày một lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh biết đến, đã chung tay ủng hộ anh. “Tôi mong muốn những bữa ăn không chỉ giúp các em về thể chất, mà còn mang lại sự ấm áp cho tâm hồn, tiếp sức để những người bệnh nghèo vượt qua bệnh tật” - anh Đệ bộc bạch.
Hiện mỗi tuần anh Đệ tổ chức nấu ăn xuyên suốt, chỉ nghỉ ngày chủ nhật, chi phí cho mỗi bữa nấu cơm thiện nguyện khoảng 1 triệu đồng. Mỗi lần nấu trao tặng trên 250 suất ăn tại 2 địa điểm là chùa Vĩnh Phước An (phường 2, TP Bạc Liêu) và Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi. Thực đơn cũng liên tục thay đổi, từ món mặn đến món chay… đảm bảo hợp vệ sinh và đủ dinh dưỡng.
“Cơm từ thiện nhưng phải ngon, hấp dẫn thì tôi mới dám cho. Tôi chọn mua loại gạo dẻo, thơm để nấu cơm, gạo khô cơm thì để dành nấu cháo, hoặc cơm xào. Dù mắc hơn không bao nhiêu nhưng bệnh nhân, trẻ mồ côi ăn ngon, mình cũng hạnh phúc” - anh Đệ tâm sự.
Để thuận tiện cho việc di chuyển, chở đồ, anh Đệ còn gom góp tiền dành dụm mua chiếc xe tải cũ để phục vụ công việc thiện nguyện. “Lúc trước tôi chỉ nấu hỗ trợ 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên, giờ chỉ nghỉ chủ nhật để hỗ trợ bữa ăn đủ dinh dưỡng mỗi ngày cho 85 trẻ mồ côi ở chùa. Với các bé, tôi đều hỗ trợ đồ mặn để đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe, phát triển thể chất” - anh Đệ chia sẻ.
Vậy là đã gần 1 thập kỷ qua, mỗi khi anh Đệ mang cơm đến chùa là trẻ mồ côi tại đây lại có bữa ăn ngon. Nhiều bé mến, trông anh từng ngày, thậm chí phải có anh đút bọn nhỏ ăn mới thấy ngon. Không chỉ nấu những phần ăn ngon, anh Đệ còn luôn đồng hành với trẻ em mồ côi. Những phần quà dịp Trung Thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Nguyên đán… đều được anh chuẩn bị chu đáo để tặng các em. Bên cạnh đó anh Đệ còn vận động và đóng góp xây nhà tình thương, đến nay đã có 6 căn nhà được bàn giao cho những hoàn cảnh đặc biệt, mỗi căn trị giá trên 50 triệu đồng; thường xuyên tổ chức phát quà cho người nghèo và giúp đỡ mai táng người đã khuất.
Sư cô Nguyệt Hải, tu tại chùa Vĩnh Phước An, tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Tấm lòng của anh Đệ rất bao la. Các cháu nhỏ muốn ăn gì hay thèm món nào anh đều nấu mang lại. Các cháu ngày nào cũng trông anh, gặp là vui, quấn quýt như người thân trong gia đình”.
Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH
Nguồn: https://baocantho.com.vn/mot-thap-ky-vi-tre-mo-coi-a185584.html
Bình luận (0)