Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngày Ba mươi tháng Tư trong tôi

BHG - Dân tộc Việt Nam ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã đứng lên, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Bác Hồ đã nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”…

Báo Hà GiangBáo Hà Giang30/04/2025

BHG - Dân tộc Việt Nam ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã đứng lên, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Bác Hồ đã nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”…

Sau 21 năm dòng (1954 - 1975), vợ tiễn chồng, con tiễn cha, em tiễn anh lên đường vào Nam đánh giặc. Để rồi ngày 30.4.1975, đất nước ta đã “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, ngày thống nhất đất nước, Nam Bắc một nhà, bao nhiêu đợi chờ, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hạnh phúc đã thành hiện thực. Nhưng dân tộc ta đã có biết bao người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, không ít người vợ mất chồng, con mất cha, em mất anh.

Tổ quốc thân yêu của chúng ta có tới hàng ngàn, hàng vạn gia đình có người hy sinh vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, đem lại độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc.… Bao bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất chồng, mất cả đứa con trai duy nhất cho giải phóng dân tộc. Và còn bao nhiêu, bao nhiêu những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra có lẽ không gì hàn gắn nổi… Để có hoa chúng ta phải đổ máu. Máu của đồng chí, đồng bào, của đồng đội, của anh em, của mỗi gia đình đất Việt vì nghĩa lớn độc lập tự do, hòa bình.

Anh bạn tôi là lính chống Mỹ đi trước tôi, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử anh ở Quân đoàn 3, một trong 5 cánh quân của Quân giải phóng đồng loạt tiến vào Sài Gòn. Chúng tôi gặp nhau dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng 30.4 anh kể, ngày 29.4.1975, trong khí thế tiến công như vũ bão của quân ta vào Sài Gòn, từ các hàng không mẫu hạm của Hạm đội 7 ngoài khơi, Thủy quân lục chiến Mỹ dùng trực thăng di tản người nước ngoài và một số người Việt đã từng cộng tác chặt chẽ với họ… Cuộc di tản diễn ra trong hoảng loạn, vì rất nhiều người muốn đi nhưng không thể đáp ứng hết được.

Ngày 30.4.1975, ngày vận mệnh của chính quyền ngụy Sài Gòn, đúng 3 tiếng đồng hồ sau khi chiếc trực thăng cuối cùng của Mỹ rời nóc tòa Đại sứ quán Mỹ, quân giải phóng miền Nam ào ào tiến vào trung tâm Sài Gòn. Trưa 30.4, chiếc xe tăng quân giải phóng mang số hiệu 843 húc nghiêng cổng phụ Dinh Độc Lập và bị kẹt ở đó. Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng, chỉ huy xe 843 nhảy xuống xe, cầm lá cờ giải phóng chạy vào. Chiếc xe tăng 390 quân giải phóng dưới quyền chỉ huy của Vũ Đăng Toàn húc tung cánh cửa chính của Dinh Độc Lập. 11 giờ 30 ngày 30.4.1975, Trung úy Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ Việt Nam Cộng hòa trên nóc Dinh Độc Lập xuống; kéo lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Cùng lúc này, Đại úy, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 Phạm Xuân Thệ cùng lực lượng đột kích thọc sâu của Quân đoàn 2 và Biệt động Thành  Sài Gòn tiến vào Dinh Độc Lập, buộc Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa là Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các ngụy quyền đầu hàng. Sài Gòn được giải phóng không bị “tắm máu” như chính quyền ngụy rêu rao  trước đó.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh là thành quả tổng hợp của một loạt các nhân tố: Đó là sự lãnh đạo của Đảng, có tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng dẫn  đường, với đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ; là sức mạnh của truyền thống bốn ngàn năm lịch sử dân tộc. Ngày 30.4.1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, đưa đất nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Báo chí nước ngoài cũng đã dành nhiều bình luận về chiến thắng 30.4, trong đó nhấn mạnh: “Việt Nam kiên cường, anh dũng”. Tờ New York Time còn nhận định rằng chiến thắng 30.4 của Việt Nam “Là ngày lịch sử của thế giới”. Báo Chicago Tribune (Mỹ) ra ngày 30.4.1975 thì viết: “ Những chiếc xe tăng, xe jeep tiến vào Dinh Tổng thống được đám đông hò reo chào đón. Người dân ùa ra đường vẫy tay chào những đoàn quân mặc quân phục xanh. Bộ đội Việt Nam cười tươi vẫy tay chào lại”.

Đất nước ta hôm nay sau 50 năm đã thay da đổi thịt, cuộc sống mới của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Việt Nam hôm nay đã từng bước vươn lên sánh vai với cường quốc 5 châu. Và chúng ta đã, đang làm theo lời dạy của Bác Hồ: “…Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” .

ĐẶNG QUANG VƯỢNG

Nguồn: https://baohagiang.vn/50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc/202504/ngay-ba-muoi-thang-tu-trong-toi-dd01aad/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ
Khoảnh khắc các phi đội trực thăng cất cánh
TPHCM rộn ràng chuẩn bị cho "ngày hội thống nhất non sông"
TPHCM sau ngày thống nhất đất nước

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm