
Anh Nguyễn Thành Triều (bìa trái) cùng đội thi Sư đoàn 5 đoạt giải Nhất trong Hội thi Dân vận khéo lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2024
Cái duyên trở thành “người thắp lửa”
Cơ duyên giữa anh Nguyễn Thành Triều và Sư đoàn 5 bắt đầu từ năm 2014, khi anh còn là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Trong một chuyến theo đoàn trường về đơn vị kết nghĩa giao lưu văn nghệ, chàng sinh viên trẻ lần đầu gặp gỡ những người lính Sư đoàn 5. “Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là một chuyến đi trải nghiệm, nhưng không ngờ lại trở thành cái duyên để tôi gắn bó với đơn vị đến tận bây giờ” - anh Triều nhớ lại.
Triều sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh - cũng là nơi Sư đoàn 5 đứng chân, trong gia đình có mẹ là thành viên đội văn nghệ phường Ninh Sơn (nay là phường Bình Minh) từ năm 1971, còn cha từng là sĩ quan công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Có lẽ vậy mà tình yêu nghệ thuật, niềm tự hào về người lính đã sớm hình thành trong anh.
Ngoài công việc chính, anh còn là cộng tác viên, diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh và biên đạo múa của Trung tâm Học tập, sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh. Nền tảng ấy giúp anh trở thành “người truyền lửa” nghệ thuật đầy nhiệt huyết cho các chiến sĩ trẻ Sư đoàn 5.

Nguyễn Thành Triều và Trung uý Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thanh Tú cùng Cờ giải Nhất tại Liên hoan hát ru, hát dân ca Lực lượng vũ trang Quân khu năm 2024
Nhiều năm gắn bó với Sư đoàn 5, Triều nhận ra: “Nghệ thuật trong môi trường quân đội không đơn thuần là biểu diễn, mà còn là cách để khơi dậy tinh thần, ý chí, tình đồng chí, đồng đội. Nghệ thuật là hơi thở, là sợi dây gắn kết con người lại gần nhau hơn, đặc biệt là giữa bộ đội với Nhân dân”.
Từ đó, anh trở thành người bạn đồng hành, hạt nhân kết nối tinh thần tập thể. Là đảng viên trẻ, anh càng hiểu rõ giá trị của tính Đảng, kỷ luật và tinh thần đoàn kết trong quân ngũ. Mỗi lần được nghe kể về truyền thống, lịch sử hào hùng của đơn vị, anh càng thêm gắn bó với nơi đã trở thành một phần ký ức sâu đậm trong hành trình trưởng thành của mình.
Trung uý Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thanh Tú - nhân viên Nhà Văn hoá Sư đoàn 5 chia sẻ: “Mỗi khi có hội thi hay chương trình lớn, anh Triều đều dành thời gian về đơn vị dàn dựng, giúp mọi người chỉnh sửa từng động tác, từng bộ trang phục. Có những đêm chúng tôi tập đến gần 11 giờ, anh vẫn vui vẻ, động viên mọi người cùng cố gắng”.
Cống hiến thầm lặng, thành tích rực rỡ
Dù không khoác áo lính, anh Nguyễn Thành Triều đã chọn cho mình một cách “nhập ngũ” đặc biệt - cống hiến cho phong trào văn hóa, văn nghệ của Sư đoàn 5. Anh biên đạo, dàn dựng, hướng dẫn kỹ năng sân khấu cho chiến sĩ, giúp họ thể hiện tự tin và chuyên nghiệp hơn khi biểu diễn.
Với anh, “người lính trên sân khấu cũng chính là người lính trên thao trường” - biểu diễn phải có thần thái, phải thể hiện đúng tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”.
Nhờ sự tận tâm ấy, phong trào văn nghệ của Sư đoàn 5 liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật: Giải B Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, giải Nhì của Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023 do Quân khu 7 tổ chức; 3 giải Nhất tại các hội thi Dân vận khéo, Tuyên truyền viên trẻ, Hát ru - hát dân ca trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2024 cùng nhiều giải thưởng khác ở cấp tỉnh như giải B tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Công Nông Binh” tỉnh Tây Ninh năm 2024.
Hiện nay, anh còn thiết kế, hỗ trợ phục trang cho các đoàn văn công của Quân khu 9 và Quân khu 7, góp phần nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp cho các chương trình văn nghệ.

Anh Nguyễn Thành Triều (áo trắng) cùng đội văn nghệ giải lao sau giờ luyện tập
Thượng tá Phan Hoài Quyết - Phó Chính ủy Sư đoàn 5 nhận xét: “Anh Nguyễn Thành Triều luôn sống và làm việc đầy trách nhiệm, tâm huyết. Dẫu không thuộc biên chế, nhưng sự góp mặt của anh đã mang đến sức sống mới cho phong trào văn nghệ của Sư đoàn 5, giúp các chiến sĩ trẻ thêm tự tin, đoàn kết, yêu đời hơn. Nhờ anh, mỗi buổi sinh hoạt, mỗi chương trình đều mang màu sắc riêng, vừa chuyên nghiệp, vừa đậm chất lính”.
Mười năm gắn bó, dù chưa từng là quân nhân, nhưng trong lòng những người lính Sư đoàn 5, anh Nguyễn Thành Triều chính là một đồng đội thực thụ - người “giữ lửa” tinh thần. Trên sân khấu, anh là biên đạo, đạo diễn. Phía sau ánh đèn, anh là người âm thầm gieo đam mê và niềm tự hào cho bao thế hệ chiến sĩ trẻ. Và có lẽ vì thế, đồng đội đã trìu mến gọi anh bằng cái tên thân thương: “Thủ lĩnh văn nghệ của lính”./.
Đào Như - Hoàng Danh
Nguồn: https://baolongan.vn/nguoi-thap-lua-van-nghe-cho-linh-a206216.html






Bình luận (0)