Những bước chân đều nhịp của các khối diễu binh thể hiện sức mạnh Quân đội và khơi dậy niềm tự hào, khát vọng của thế hệ trẻ. Trong đội hình ấy, hình ảnh nữ quân nhân trẻ tuổi - Thiếu úy Lục Diệp Trang, công tác tại Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn mang theo ngọn lửa yêu nước từ quê hương cách mạng Bắc Kạn, góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình đầy niềm tự hào trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Thiếu úy Lục Diệp Trang vinh dự được chọn tham gia diễu binh trong Khối nữ chiến sĩ Quân y với hơn 100 nữ chiến sĩ. Khoác trên mình bộ quân phục, Diệp Trang sải bước với ánh mắt kiên định và bước đi dứt khoát - hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp của nữ quân nhân, bản lĩnh, trí tuệ và đầy nhiệt huyết.
Khi được hỏi về hành trình chuẩn bị cho buổi diễu binh lịch sử tại TP. Hồ Chí Minh, Diệp Trang không giấu nổi xúc động. Để có mặt trong đội hình diễu binh, Diệp Trang cùng đồng đội đã trải qua nhiều tháng tập luyện. Những buổi tập kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, với kỷ luật nghiêm ngặt và yêu cầu cao về đồng đều, kỹ thuật.

"Chúng tôi học cách bước đều, giơ tay đúng chuẩn, phối hợp nhịp nhàng trong đội hình. Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là lòng kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần tập thể... Quá trình tập luyện không tránh khỏi những vất vả nhưng ai nấy đều nỗ lực vượt qua, bởi trong lòng luôn tự nhủ rằng: Bản thân phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình để góp sức vào ngày hội lớn của non sông, đất nước", Diệp Trang nói.
Đây là lần thứ 02 Diệp Trang vinh dự được tham gia diễu binh. Lần thứ nhất là diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Được tham gia nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước là niềm vinh dự lớn đối với thiếu úy trẻ Diệp Trang và cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những năm tháng thanh xuân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Diệp Trang hiểu hơn bao giờ hết giá trị của sự kiên trì, ý chí không ngừng vươn lên. Giờ đây, Diệp Trang và các đồng đội đều đang hồi hộp, phấn khởi và sẵn sàng cho buổi lễ diễu binh chính thức vào sáng 30/4/2025. Diệp Trang cho biết: “Chúng tôi dồn hết tâm sức vào những buổi tập cuối, rà soát lại từng động tác, từng nhịp thở. Chúng tôi muốn mỗi bước đi trong buổi diễu binh không chỉ thể hiện sự trang nghiêm, mà còn là niềm tự hào, sự biết ơn đối với thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do”.
Đối với Diệp Trang, khoảnh khắc sải bước qua lễ đài không đơn thuần là hoàn thành một nhiệm vụ huấn luyện. "Giây phút thiêng liêng đó, tôi cảm nhận được sự tự hào lan tỏa trong từng nhịp tim. Ước mơ không còn là những dòng chữ trong trang nhật ký ngày còn bé, mà đã trở thành hiện thực qua từng bước chân tiến về phía trước. Tôi tin rằng, chỉ cần giữ vững lý tưởng, nỗ lực không ngừng, thế hệ trẻ chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính sự cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ của mình", Thiếu úy Diệp Trang chia sẻ.

Với trái tim ngập tràn niềm tự hào, tin tưởng rằng, ngày 30/4/2025, từng bước chân của Thiếu úy Lục Diệp Trang và đồng đội sẽ như những nhịp đập mạnh mẽ của thế hệ trẻ - vững vàng, đoàn kết, hướng tới tương lai, để những bước chân hôm nay trở thành niềm tự hào cho ngày mai.../.
Nguồn: https://baobackan.vn/nu-quan-nhan-bac-kan-tu-hao-tham-gia-dieu-binh-304-post70574.html
Bình luận (0)