Hiện tại, rạp Việt cùng lúc có 8 phim Việt gồm "Truy tìm long diên hương", "Cục vàng của ngoại", "Cải mả", "Phá đám: Sinh nhật mẹ", "Thai chiêu tài", "Tử chiến trên không", "Trái tim què quặt", "Nhà ma xó".
Nghịch lý ở chỗ, dù “đông đúc”, phòng vé lại rơi vào vùng trũng doanh thu. Theo Box Office Vietnam, cuối tuần 31/10 đến 2/11, tổng doanh thu phòng vé chỉ đạt 26,6 tỉ đồng - thấp nhất năm 2025. Hiện tại ngoài việc “Truy tìm long diên hương” đang tạm dẫn đầu phòng vé vì mới ra mắt, các phim còn lại không có phim Việt nào lọt vào Top 5 phòng vé, nhường chỗ cho các tựa phim ngoại.
Loạt phim thất bại về doanh thu
“Trái tim què quặt”, tác phẩm mang phong cách điện ảnh thập niên 1990, doanh thu chỉ lẹt đẹt trên 759 triệu đồng, phim vẫn bị cuốn vào “cơn bão thua lỗ”.
“Phá đám sinh nhật mẹ” với diễn xuất nổi bật của Hồng Ánh và sự tham gia của Ngọc Sơn cùng kịch bản của biên kịch Bình Bồng Bột cũng chỉ thu được 5,5 tỉ đồng sau thời gian dài chiếu. Cuối tuần gần nhất, phim chỉ mang về 500 triệu đồng.
“Thai chiêu tài” mới ra mắt đã chìm nghỉm, chỉ đạt 1,5 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, tổng cộng hiện mới 2,8 tỉ đồng doanh thu.
“Cải mả” dù khởi đầu tốt và từng đứng đầu bảng xếp hạng, hiện rơi khỏi top 10, tổng doanh thu khoảng 19 tỉ đồng, vẫn chưa thể hoàn vốn.
“Nhà ma xó” bị chê phần lời thoại “nhiều câu chửi thề”, chỉ thu hơn 18 tỉ đồng.
2 phim Việt trụ rạp lâu là “Cục vàng của ngoại” và “Tử chiến trên không” được xem là điểm sáng về doanh thu. Tuy nhiên tác phẩm tâm lý của Việt Hương – Hồng Đào vẫn chưa thể chạm mốc trăm tỉ đồng.
Nhiều tác phẩm điện ảnh Việt doanh thu bết bát, sớm rời rạp. “Bịt mắt bắt nai” chỉ thu 759 triệu đồng sau 10 ngày chiếu, dù có sự góp mặt của Bích Ngọc và Lương Gia Huy – diễn viên từng tham gia “Mưa đỏ”.
Trước đó, phim kinh dị “Đồi hành xác” ngừng chiếu sau 9 ngày, doanh thu chỉ hơn 2 tỉ đồng, dù có sự tham gia của Hứa Vĩ Văn. “Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu” chỉ thu 153 triệu đồng, bị đánh giá là phim tệ nhất năm khi diễn viên và nhà sản xuất công khai đấu tố lẫn nhau.
Phim kinh dị “Khế ước bán dâu” rời rạp với 17 tỉ đồng. “Tay anh giữ một vì sao” có Lee Kwang Soo cũng chỉ đạt 11,7 tỉ đồng dù quảng bá rầm rộ. “Chị ngã em nâng” với sự tham gia của dàn sao Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường… dừng ở 16 tỉ đồng doanh thu.
Vùng trũng của phim Việt và tia hy vọng mới
Sau kỳ tích “Mưa đỏ” thu hơn 714 tỉ đồng dịp 2/9 và thiết lập kỷ lục doanh thu phòng vé cùng với “cơn sốt” của “Tử chiến trên không” thu hút hơn 251 tỉ đồng, thị trường phim Việt bất ngờ rơi vào giai đoạn ảm đạm chưa từng có. 20 bộ phim Việt cùng chen chân ra rạp chỉ trong 3 tháng cuối năm nhưng lại không có điểm sáng nổi bật.
Một số chuyên gia điện ảnh dự báo, tình trạng ồ ạt này khiến thị trường chạm đáy theo cách ít ai ngờ. Đó là khi phim Việt đồng loạt thua lỗ vì nghẽn suất chiếu, ngay cả những tác phẩm có chất lượng ổn định cũng bị cuốn vào vòng xoáy thất bại chung.
Trong bối cảnh nền tảng trực tuyến lên ngôi, người xem chỉ xuống rạp khi chắc chắn “đáng đồng tiền”. Với quá nhiều lựa chọn trong tầm tay, phim Việt càng dễ bị tổn thương khi không có ưu thế vượt trội.
“Truy tìm long diên hương” hiện thu về hơn 14 tỉ đồng doanh thu, vươn lên top 1 phòng vé khi nhận về những phản hồi tích cực về chất lượng. Phim xoay quanh báu vật làng biển bị đánh cắp, với sự tham gia của Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Doãn Quốc Đam… Tỉ lệ lấp đầy suất chiếu của phim cao vượt trội, hứa hẹn là một cú hích khởi sắc cho phim Việt trong dịp cuối năm.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/phim-viet-lien-tiep-thua-lo-sau-con-dia-chan-mua-do-tu-chien-tren-khong-3384618.html






Bình luận (0)