Real Madrid đang sa sút ở mùa 2024/25. |
Real Madrid từng là biểu tượng của sự cao quý trong bóng đá - một đội bóng không chỉ chiến thắng mà còn biết cách ứng xử trong cả thắng lẫn bại. Nhưng hình ảnh ấy giờ đây phai nhạt một cách đáng buồn, thay vào đó là tập thể luôn sẵn sàng đổ lỗi, công kích và dựng lên những thuyết âm mưu để che đậy sự đi xuống của chính mình.
Trận chung kết Copa del Rey vừa qua là đỉnh điểm của sự hỗn loạn khi trung vệ Antonio Rudiger ném túi đá vào trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea. Nhưng hành động ấy không phải ngẫu nhiên. Nó là hệ quả của một chiến dịch có hệ thống mà Real Madrid TV khởi xướng trước mỗi trận - công khai công kích trọng tài, lật lại từng quyết định quá khứ để kích động dư luận.
Trong bối cảnh ấy, hành vi mất kiểm soát từ cầu thủ trở thành điều tất yếu, không còn là cá biệt.
Florentino Perez - người biến Real Madrid thành đế chế tài chính hùng mạnh bậc nhất bóng đá thế giới - giờ đây trở thành biểu tượng cho một sự cai trị lỗi thời và đầy hoài nghi. Ông có thể tự hào với 7 danh hiệu Champions League dưới triều đại của mình, nhưng cũng chính bản thân kéo CLB vào vòng xoáy đối đầu, nhỏ nhen và đầy độc tính.
Mùa này, Real Madrid không chỉ tẩy chay gala Quả bóng vàng vì Vinicius không đoạt giải, mà còn từ chối thực hiện nghĩa vụ truyền thông, gieo rắc tin đồn không đá chung kết Copa del Rey, và liên tục khơi dậy cảm giác bị đối xử bất công. Trong môi trường đó, làm sao cầu thủ và người hâm mộ không mang tâm lý bị “xử ép”?
Điều trớ trêu là Real Madrid từng mỉa mai Barcelona vì thói “ăn vạ” và “khóc lóc trọng tài”, nhưng giờ chính họ lại chìm sâu vào thứ tư duy ấy - có hệ thống, có chiến lược và được hợp thức hóa bởi chính ban lãnh đạo.
Real Madrid đối mặt nguy cơ trắng tay ở mùa 2024/25. |
Sự đi xuống của Real Madrid không chỉ thể hiện qua phong độ mà còn ở định hướng phát triển. Việc không tìm được người thay Toni Kroos, bổ sung Kylian Mbappe vào một đội hình đã thừa cánh trái và thiếu cân bằng chiến thuật là minh chứng rõ nét.
Sân Bernabeu mới tiêu tốn gần 2 tỷ euro nhưng chưa phát huy hiệu quả tài chính như kỳ vọng do những rào cản từ cộng đồng dân cư và xung đột với La Liga. Cả hệ thống đang chệch hướng - từ nhân sự, chiến lược đến văn hóa vận hành.
Trong khi đó, báo chí - vốn là kênh giám sát và phản biện quyền lực - bị đẩy lùi, thay vào đó là các “influencer” do CLB kiểm soát. Một môi trường mà phản biện bị coi là phản bội, và sự thật bị thay thế bởi nội dung chiều lòng khán giả.
Có người cho rằng gốc rễ sự hỗn loạn bắt đầu từ thời Mourinho - người coi họp báo như một phần của trận chiến. Nhưng thực tế, ông chỉ là công cụ. Chính Perez, trong nỗi lo sợ Barca thời Guardiola, chọn bỏ qua giá trị cốt lõi để đặt cược vào chiến thắng bằng mọi giá. Real Madrid lúc ấy có lý do, nhưng Real Madrid bây giờ thì không.
Chủ tịch Perez phải nhận một phần trách nhiệm vì sự sa sút của Real Madrid. |
Giờ đây, khi CLB lại có dấu hiệu thất thế, Perez tái diễn những chiêu bài cũ: dựng lên “kẻ thù” để đánh lạc hướng dư luận và củng cố quyền lực. Nhưng trong một thế giới bóng đá ngày càng phức tạp, chiến thuật đó chỉ khiến Madrid trở nên lạc lõng.
Real Madrid không thua vì trọng tài, vì UEFA hay truyền thông. Họ đang thua vì tự đánh mất bản sắc từng làm nên tên tuổi. Văn hóa biết thắng - biết thua, từng là niềm tự hào, đang bị thay thế bởi tư duy nạn nhân và phản kháng mù quáng.
Florentino Perez có thể là kiến trúc sư của đế chế Madrid hiện đại, nhưng nếu không chịu thay đổi, chính ông cũng sẽ là người khép lại kỷ nguyên ấy - trong sự hoài nghi, cay đắng và cô độc.
Nguồn: https://znews.vn/real-madrid-va-su-suy-tan-cua-mot-de-che-post1550763.html
Bình luận (0)