Trang nghiêm hướng về cờ Tổ quốc linh thiêng, cô gái vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh thổ lộ: "Tôi vô cùng tự hào khi tham dự lễ thượng cờ và khai mạc Tiền Phong Marathon 2025. Đặc biệt khi đứng tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải của mảnh đất Quảng Trị anh hùng, tôi cũng như tất cả các VĐV khác đều cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh mất mát của nhiều thế hệ đi trước, qua đó tự nhủ phải cố gắng hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với các bậc tiền nhân".
Linh thiêng lễ thượng cờ tại khai mạc giải Tiền Phong 2025 ở Quảng Trị
ẢNH: BÁO TIỀN PHONG
Trong khi đó chân chạy nổi tiếng quê Phú Yên, Lê Thị Tuyết cho biết tham dự Tiền Phong Marathon giúp cô hiểu hơn về lịch sử, truyền thống dân tộc và sự kiên cường của bao thế hệ cha anh đi trước. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để cô nỗ lực trên từng km đường chạy.
Đông đảo người dân Quảng Trị cũng đến tham dự lễ thượng cờ và khai mạc giải Tiền Phong Marathon. Giải đấu chính thức tranh tài vào ngày mai với sự tham gia của 7.000 VĐV. Nguyễn Thị Oanh cùng Lê Thị Tuyết là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch các nội dung mà cả 2 góp mặt.
Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh tham dự lễ thượng cờ tại lễ khai mạc Tiền Phong Marathon 2025
ẢNH: BÁO TIỀN PHONG
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó trưởng ban Tổ chức, tin tưởng hơn 7.000 VĐV sẽ có một ngày thi đấu xuất sắc, tạo nên những bước đột phá mới cho bản thân.
Nguồn: https://thanhnien.vn/sao-dien-kinh-viet-nam-dang-trao-cam-xuc-tai-le-thuong-co-giai-tien-phong-marathon-185250329224752493.htm
Bình luận (0)