Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tấm lòng của ông Tư Tất

Hơn 20 năm qua, ông Võ Văn Tất (ông Tư Tất - 86 tuổi, ngụ ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) duy trì việc tặng gạo miễn phí cho người nghèo, hiến đất làm đường, bắc cầu để người dân đi lại thuận tiện.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ02/05/2025

Vợ chồng ông Tư Tất chuẩn bị những bao gạo 10kg để phát cho bà con nghèo ở địa phương.

Sinh ra và lớn lên tại Châu Thành A, ông Tất được nhiều người quý mến bởi tính tình chất phác, hiền hậu, cần mẫn với ruộng đồng và tinh thần hết lòng vì cộng đồng. Hơn 20 năm trước, khi thấy địa phương còn nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, chủ yếu là đi làm thuê, bán vé số hoặc tuổi già không còn sức khỏe lao động, ông Tất quyết định tổ chức phát gạo miễn phí để san sẻ với bà con. Hoạt động này được duy trì từ đó đến nay và ông Tất được người dân nơi đây thân thương gọi là “chú Tư từ thiện”.

Cách nay vài năm, khi thấy người dân trong xóm đi lại khó khăn do đường lầy lội, cầu cũ xuống cấp, ông Tất chủ động đứng ra hiến đất để mở rộng đường, bắc cầu để người việc đi lại thuận tiện hơn. “Lúc trước, nơi đây là đường nhỏ ngập nước, đi lại khó khăn, giao thương hạn chế. Hiểu được nỗi lòng của bà con, tôi đứng ra tổ chức, rồi hiến phần đất của gia đình, vận động bà con cùng tham gia mở đường, còn phần chi phí làm đường do gia đình tôi hỗ trợ” - ông Tất kể.

Nhờ sự chung lòng của bà con, đường nông thôn rộng hơn 3m, thẳng tắp dài hơn 1km trong xóm dần thành hình. Ngoài con đường này, ông Tất còn bỏ tiền cá nhân hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu. Nhiều người nói cụ Tư Tất tốt bụng, nhưng có người cho rằng bây giờ “đất bán bạc tỉ” sao cụ không bán để dưỡng già… Cụ Tư chỉ cười hiền: “Tiền tỉ cũng xài hết, còn nhân nghĩa, cái đức mình còn hoài. Công đức này để còn đời con, đời cháu mình…”.

Vài năm gần đây, mặc dù tuổi cao nhưng ông Tư Tất vẫn miệt mài san sẻ miếng cơm, manh áo với người nghèo thông qua  việc tổ chức phát gạo miễn phí và hỗ trợ bếp tình thương tại thị trấn Bảy Ngàn. Trung bình mỗi năm, ông Tất tổ chức cấp phát 6-7 tấn gạo cho bà con, đồng thời tặng nhu yếu phẩm và tiền cho các trường hợp ốm đau đột xuất, không đủ khả năng chữa trị. Bà Lê Thị Dung ở ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: “Mỗi người đến nhận được hơn 10kg gạo cùng nhu yếu phẩm về sử dụng được khoảng 1 tháng. Nhờ đó mà tôi có dư ra ít tiền để lo thuốc thang hằng tháng”.

Hằng tháng, khi các con cho tiền, ông Tư Tất lại bàn với vợ trích một phần để mua gạo, nhu yếu phẩm phát cho người nghèo, hỗ trợ bếp ăn tình thương ở tại thị trấn Bảy Ngàn. Vợ chồng ông Tất còn trực tiếp đến bếp ăn phụ giúp, làm ra những suất ăn ngon tặng bà con lao động khó khăn, bệnh nhân và người già neo đơn. “Tôi có 11 đứa con, mỗi đứa cho 1-5 triệu đồng/tháng. Vợ chồng tôi ăn chay, không cần xài gì nhiều nên dành dụm tiền con cho để làm từ thiện. Tôi rất vui vì các con luôn ủng hộ hết mình” - ông Tất nói.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH

Nguồn: https://baocantho.com.vn/tam-long-cua-ong-tu-tat-a186025.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm