HLV Nhật Bản thừa nhận thiếu sót của CLB Hà Nội
CLB Hà Nội bất ngờ thua đậm 0-3 trước đội khách Nam Định trong "trận cầu 6 điểm", diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 4.5 trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2024 - 2025. Ba bàn thắng của Kevin Phạm Ba, Lý Công Hoàng Anh và Marlos Brenner giúp CLB Nam Định không chỉ thắng giòn giã, mà còn nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Hà Nội lên 5 điểm.
Đây cũng là thất bại đầu tiên của HLV Makoto Teguramori trên cương vị thuyền trưởng CLB Hà Nội.
CLB Hà Nội (áo tím) thua đậm
ẢNH: MINH TÚ
Chiến lược gia người Nhật Bản thừa nhận CLB Hà Nội đã không thể kiểm soát nhịp chơi: "Đây là trận đấu rất quan trọng, quyết định ngôi đầu. Trước trận, tôi nói với cầu thủ rằng chúng tôi chỉ thua CLB Nam Định 2 điểm trên bảng, lại có lợi thế sân nhà. Đây là cơ hội cải thiện vị trí. Tuy nhiên, CLB Nam Định đã chơi rất tốt dù phải làm khách. Phải thừa nhận, CLB Hà Nội triển khai tấn công chưa được tốt. Từ tình huống cố định, chúng tôi thua bàn đầu. Sau đó, cầu thủ lại hơi vội ở tình huống dâng lên, để họ khai thác khoảng trống và ghi bàn thứ hai.
Với trận đấu này, CLB Hà Nội chưa có câu trả lời thật sự xứng đáng cho người hâm mộ. Về mặt tinh thần, chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu, để đối thủ ghi liền 3 bàn. Bị dẫn như vậy thì rất khó đá. Nhưng, các cầu thủ đã chơi cố gắng đến phút cuối".
Thất bại này cũng khiến CLB Hà Nội bị Thể Công Viettel áp sát phía sau với chỉ 1 điểm kém hơn. HLV Teguramori nhấn mạnh: "Từ khi V-league trở lại vào tháng 4, CLB Hà Nội đã cố gắng làm sao bám đuổi đội đầu bảng Nam Định, rồi mới tính đến trận đối đầu trực tiếp, nhưng cả đội đã đánh mất cơ hội rồi. Tôi sẽ phải phân tích những lỗi đã mắc phải để hướng đến những trận tiếp theo".
Ở trận này, HLV Teguramori đã trao cơ hội đá chính cho cầu thủ Ngô Đức Hoàng, người mới 23 tuổi. Đức Hoàng đã gặp khó khăn trước sức ép của tuyến tiền vệ Nam Định và không thể chứng tỏ mình.
"Đức Hoàng có thể nhận và phát triển bóng, chơi phòng ngự trong phạm vi hẹp rất tốt. Cậu ấy đáp ứng yêu cầu trong các buổi tập, nên tôi rất muốn trao cơ hội. Sau tình huống thua bàn đầu, Đức Hoàng lại để khoảng trống cho đối thủ ở bàn thứ hai. Có lẽ điều đó ảnh hưởng phần nào đến tinh thần của Hoàng", HLV Teguramori lý giải.
Kevin Phạm Ba (áo trắng) vô lê ghi bàn mở tỷ số
ẢNH: MINH TÚ
Chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định đã thay người trong hiệp 2 để cải thiện thế trận. "Song, chúng tôi lại không có bàn thắng, đó là sự tiếc nuối", HLV người Nhật Bản kết luận.
HLV Vũ Hồng Việt hài lòng
"Tôi rất vui với chiến thắng đậm trước CLB Hà Nội. Toàn đội đã thi đấu với quyết tâm rất cao", HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định khẳng định. Với 5 điểm hơn đội nhì Hà Nội, đường đua vô địch của đại diện thành Nam đang rộng mở thênh thang.
HLV Vũ Hồng Việt cũng phân tích thêm về bí quyết chiến thắng của CLB Nam Định: "Ở trận này, tinh thần đội nào quyết tâm hơn sẽ giành chiến thắng. CLB Nam Định nhập cuộc với tinh thần rất cao. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận này. Toàn đội thi đấu vượt sự mong đợi của tôi".
Ông Vũ Hồng Việt cũng khen ngợi Kevin Phạm Ba, cầu thủ Việt kiều Pháp sinh năm 1994 đã ghi bàn mở tỷ số.
"Kevin Phạm Ba là cầu thủ chất lượng. Thời gian đầu có chút khó khăn nhưng hiện cậu ấy đã hòa nhập tốt, hiểu rõ được lối chơi của đội. Kevin Phạm Ba đang đạt phong độ tốt", HLV của Nam Định bày tỏ.
Nói về cơ hội đua vô địch, HLV Vũ Hồng Việt vẫn thận trọng: "Sau chiến thắng này, chúng tôi có lợi thế trong cuộc đua vô địch. Nhưng nếu phân tích kỹ thì cơ hội vẫn còn cho ba đội, chúng tôi vẫn phải chuẩn bị thật kỹ cho các trận đấu sắp tới".
FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn
Nguồn: https://thanhnien.vn/thay-nhat-cua-ha-noi-noi-dieu-xot-xa-hlv-nam-dinh-tiet-lo-mot-bi-mat-185250504221521311.htm
Bình luận (0)