Từ lá cờ Đảng rực rỡ trong không gian kỹ thuật số, quả cầu công nghệ của Thông tấn xã Việt Nam, chiếc loa phóng thanh lịch sử của VOV, đến gian trưng bày sôi động của VTV, báo chí cách mạng Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước như một 'binh chủng' đặc biệt.
Trải nghiệm sống động
Trong không khí hào hùng ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan từ khắp mọi miền đất nước. Giữa hàng nghìn khu vực trưng bày đa dạng, gian của các cơ quan báo chí nổi bật như những điểm nhấn cảm xúc đáng nhớ.
Gây xúc động nhất là khu vực trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường” của Báo Nhân Dân, nơi công nghệ AR/VR và ánh sáng mapping tái hiện chặng đường cách mạng từ những ngày đầu đến 13 kỳ Đại hội Đảng. Không gian tương tác giúp người xem “xuyên thời gian”, sống lại những dấu mốc lịch sử như Chiến thắng Điện Biên Phủ, hình ảnh lá cờ Đảng rực sáng, hay 13 kỳ Đại hội Đảng hiện lên ngay trước mắt.
Anh Bùi Tuấn Anh (Vĩnh Phúc) xúc động chia sẻ: “Ngày xưa mình học lịch sử không liền mạch như thế này. Đi vào đây đã hiểu sâu hơn. Mình đang nghĩ trong đầu, sau này con mình học đến bậc THPT, nhất định sẽ cho đi tham quan bảo tàng, hoặc những không gian triển lãm tương tự để các con hiểu nhiều hơn chỉ ngồi đọc sách giáo khoa”. Những chia sẻ ấy cho thấy khi lịch sử được kể bằng công nghệ hiện đại, báo chí trở thành cầu nối giàu cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại.
Tiếp theo là không gian của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nằm gần cửa sảnh 8, nổi bật với thiết kế mở và hình ảnh quả cầu công nghệ đa phương tiện ở trung tâm. Chủ đề “Nguồn tin chính thống - Dòng tin chủ lực” hiện rõ qua 4 phân mục trưng bày, tái hiện hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước. Từ bản tin lịch sử đầu tiên, bản tin Điện Biên Phủ, đến tin chiến thắng ngày 30/4/1975... tất cả thể hiện rõ vai trò chủ lực trong hệ thống báo chí quốc gia.
Tại không gian Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), nhiều khách tham quan lặng người khi nhìn thấy chiếc loa phóng thanh khổng lồ - một “nhà báo thầm lặng” mang dấu thời gian và vết đạn. Chiếc loa này từng vang tới 10 km, hiện diện bên bờ bắc sông Bến Hải, truyền đi âm nhạc, kịch, lời tuyên truyền yêu nước trong suốt 21 năm kháng chiến. Không chỉ thế, VOV còn triển khai dự án VR “Trở về thời khắc thiêng liêng”, đưa người xem trở về Phủ Chủ tịch ngày 2/9/1945, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Chị Đỗ Thu Hiền (Hải Phòng) xúc động: “Đến đoạn Xin thề, xin thề, mình bật khóc…”.
Còn ở không gian Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), bầu không khí tràn đầy sự trẻ trung, nhộn nhịp. Du khách xếp hàng trải nghiệm làm MC, khám phá robot Robocon hay nhận quà từ Thời báo VTV. Các hoạt động về giáo dục tương lai dành cho thiếu nhi và trải nghiệm công nghệ dành cho người yêu robot khiến gian VTV trở nên sống động, thân thiện và đầy cảm hứng.
Đồng hành cùng dân tộc
Triển lãm thành tựu đất nước lần này đã cho thấy một điều rõ ràng: Báo chí không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn là một “binh chủng” đặc biệt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng hành trình phát triển của đất nước suốt 80 năm qua.
Từ những ngày đầu cách mạng, báo chí đã là vũ khí sắc bén. Từ bài báo của Bác trên tờ Người cùng khổ, sự ra đời của Báo Thanh Niên, Cờ Giải Phóng… thắp lên tinh thần đấu tranh. Trong kháng chiến, làn sóng VOV, những tờ báo in trong hầm bí mật, chiếc loa phóng thanh bên bờ Hiền Lương… trở thành “phóng viên chiến tuyến”, nuôi dưỡng ý chí, cổ vũ lòng tin. Báo chí không chỉ đưa tin, mà còn góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, làm nên chiến thắng.
Trong hòa bình, báo chí tiếp tục vai trò đồng hành, phản ánh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Từ những bản tin thời sự đến phóng sự điều tra, từ các chiến dịch truyền thông đến chương trình giải trí, báo chí góp phần định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đặc biệt, trong thời kỳ chuyển đổi số, các cơ quan báo chí như Báo Nhân Dân, TTXVN, VOV, VTV… đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, đưa lịch sử, văn hóa, khoa học đến gần hơn với công chúng.
Hình ảnh hàng triệu lượt người tham quan triển lãm, say sưa với những hiện vật báo chí, cho thấy sức hút không hề mai một của “binh chủng” đặc biệt này. Báo chí không đứng ngoài dòng chảy, mà luôn hòa vào từng bước đi của đất nước - từ ngày đầu dựng nước mới, trong mưa bom bão đạn, cho đến công cuộc hội nhập và phát triển hôm nay.
Triển lãm không chỉ giới thiệu thành tựu, mà còn tôn vinh báo chí như một phần của thành tựu ấy. Nhìn lại có thể thấy: nếu không có tiếng loa bên bờ Hiền Lương, không có tờ báo Nhân Dân soi đường, không có bản tin VTV mỗi tối… thì ký ức lịch sử và hành trình phát triển của đất nước khó có thể được ghi dấu đầy đủ, sống động đến vậy.
Với vai trò vừa là nhân chứng, vừa là chiến sĩ, vừa là nhịp cầu, báo chí xứng đáng được gọi là “binh chủng” đặc biệt - một lực lượng không cầm súng nhưng góp phần làm nên chiến thắng, không chỉ đưa tin mà còn kiến tạo niềm tin, không chỉ phản ánh mà còn khơi dậy khát vọng. Và tại Triển lãm thành tựu đất nước hôm nay, dấu ấn của báo chí thêm một lần khẳng định: báo chí mãi đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết tiếp những trang sử mới của “hành trình 80 năm vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Báo chí còn thể hiện sống động tại Triển lãm thành tựu đất nước qua tác nghiệp của các cơ quan báo chí, các nhà báo đưa thông tin đến bạn đọc trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nền tảng mạng xã hội, đến mọi miền miền đất nước và ra nước ngoài.
HẢI HẬUNguồn: https://baohaiphong.vn/dau-an-binh-chung-bao-chi-tai-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-520436.html






Bình luận (0)