Hơn 30 năm qua, chị Quách Thị Út và chồng luôn đồng lòng xây tổ ấm.
Chị Út trẻ hơn nhiều so với tuổi 57, dáng người nhanh nhẹn, khỏe mạnh, nụ cười tươi tắn, cách nói chuyện gần gũi, thuyết phục. Chị Út hiện là Phó trưởng khu vực 2, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, Tổ trưởng Tổ phụ nữ liên tổ 1-2-3, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, tham gia cấp ủy Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận khu vực 2… Công việc thường xuyên tiếp xúc và giải đáp thắc mắc của người dân nên chị luôn ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức. Mỗi khi cấp trên phát động phong trào, chị Út tuyên truyền, đều được người dân ủng hộ nhiệt tình, góp phần đưa khu vực là điểm sáng trong các hoạt động trên địa bàn phường. Với tính chu đáo, tỉ mỉ, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, chị Út luôn nỗ lực hoàn thành công việc ở mức tốt nhất có thể, được ghi nhận với nhiều bằng khen, giấy khen các cấp…
Năm 2013, khi kinh tế tạm ổn, chị Út tham gia công tác địa phương. Sâu sát địa bàn nên chị Út nắm rõ từng hoàn cảnh người dân, tìm cách hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người xem chị là điểm tựa tin cậy, có việc đều tìm đến để được tư vấn, sẻ chia… Trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị đã vận động được nhiều phần quà thiết thực tặng bà con, tích cực trên tuyến đầu cùng địa phương phòng, chống dịch. Những năm qua, chị vận động hội viên phụ nữ chí thú làm ăn, phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn cảnh quan, môi trường, đường sá sạch đẹp. Tham gia cấp ủy chi bộ, nhiều năm liền chị Út là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thành ủy tặng Bằng khen điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022… Chị Út tâm sự: “Công việc xã hội đòi hỏi sự tâm huyết, yêu thích. Tuy vất vả nhưng giúp được bà con, tôi cảm thấy cuộc sống thêm vui”.
Không chỉ nhiệt tình trong các lĩnh vực công tác, chị Út còn xây dựng nếp nhà mẫu mực, yên ấm bên người chồng hiền lành là bộ đội về hưu. Năm 1994, chị Út lập gia đình cùng anh Nguyễn Hoàng Thanh và sinh sống tại phường Bình Thủy cho đến nay. Hơn 30 năm bên nhau, hôn nhân của anh chị đúng nghĩa "chia ngọt, sẻ bùi". Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc của chị Út rất đơn giản là trong cư xử luôn tôn trọng nhau… Có những giai đoạn kinh tế khó khăn, chồng bị bệnh, chị Út nỗ lực làm nhiều việc kiếm thêm thu nhập, lo chu toàn trong ngoài, cùng chồng nuôi dạy các con ngoan ngoãn, bà con lối xóm thương mến.
Căn nhà nhỏ xinh xắn nằm nép mình dưới tán cây xanh ở phường Bình Thủy là tổ ấm vợ chồng chị Út. Nơi đó không chỉ có tình yêu thương, trách nhiệm mà các thành viên trong gia đình là nguồn động viên tinh thần, ủng hộ nhau trên từng chặng đường đời. Mỗi sáng sớm, chị Út đi chợ lo cho người thân những bữa cơm nóng sốt, sau đó hòa mình vào những công việc không tên, mà theo chị “ý nghĩa vô cùng”. Bởi công sức chị bỏ ra mang lại nhiều lợi ích, nhất là nhìn thấy chị em phụ nữ tiến bộ, bà con chòm xóm đoàn kết, thuận hòa…
Hiện với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ và dân vũ phụ nữ của khu vực, chị Út phát động phong trào một cách hiệu quả, cùng chị em nâng chất đời sống tinh thần, vui để khỏe. Chị Út tâm sự: “Nhờ gia đình ủng hộ, tôi mới yên tâm công tác. Bù lại, tôi cố gắng thu xếp công việc, không để ảnh hưởng chuyện nhà. Ðược bà con thương mến, tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH
Nguồn: https://baocantho.com.vn/neu-guong-bang-nep-song-mau-muc-hanh-phuc-a188624.html
Bình luận (0)