Sự góp mặt đông đủ của người dân, từ lớp thanh thiếu niên đến các cụ, không chỉ khiến không khí thêm rộn ràng mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Không phân biệt tuổi tác hay giới tính, mỗi người đều hóa thân thành người chơi thực thụ, hết mình với từng lượt ném, từng cú kéo giằng co, từng lần vỡ òa khi bịt mắt đập trúng quà.
Đồng bào Khmer cùng nhau chơi kéo co
Ông Lâm Phết, đại diện Ban trị sự chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, chia sẻ: “Dịp tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, thay mặt Ban trị sự và các già làng, tôi kêu gọi bà con trong cùng tập trung về chùa không chỉ để dâng lễ mà còn tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, nhảy bao bố, giấu khăn, bịt mắt đập quà, bó ongkunh, chồ chhung… Đây là cơ hội để mọi người gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, tạo nên không khí tết ấm áp và sôi nổi".
Chị Thị Ánh, ấp Sóc Lớn, xúc động nói: “Ngày cuối của tết, bà con ai nấy đều ra chùa, từ trẻ em đến người già cùng nhau múa hát, tham gia trò chơi dân gian rất nhiệt tình. Mỗi người đều vui vẻ, không ai ngại ngùng hay phân biệt. Tôi mong năm mới, bà con luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa quý báu của người Khmer".
Đồng bào Khmer chơi bó ongkunh tại khuôn viên chùa Sóc Lớn
Không khí ngày tết tại các thôn sóc Khmer không chỉ là dịp đoàn tụ mà còn là “trường học sống” cho thế hệ trẻ tìm hiểu, cảm nhận và yêu hơn nền văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Mỗi trò chơi dân gian không đơn thuần là cuộc vui, mà là sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại, là cách ông bà, cha mẹ “truyền lửa” cho con cháu qua những tiếng cười, cái nắm tay, cú ném đầy khí thế bên sân chùa. Em Thị Bé, ấp Sóc Lớn, chia sẻ niềm hân hoan: “Ngày tết, em được chơi trò bó ongkunh và chồ chhung cùng các bạn và cô chú trong ấp. Qua những trò chơi này, em hiểu thêm về văn hóa dân gian của dân tộc mình và cảm thấy tự hào khi là người Khmer".
Đồng bào Khmer ngồi thành vòng tròn chơi giấu khăn
Không riêng lớp trẻ, các cụ ông, cụ bà xem tết là dịp quý giá để cùng con cháu vui đùa, tiếp nối truyền thống. Bà Thị K Hách, ấp Chà Là, nói: “Trong mấy ngày tết, được gặp con cháu, cùng tham gia trò chơi dân gian, tôi rất hạnh phúc! Mong rằng năm sau, bà con mình sẽ đông đủ hơn, đoàn tụ vui vẻ hơn nữa".
Những hoạt động tưởng như giản đơn ấy lại mang ý nghĩa sâu xa về sự gắn kết cộng đồng và bồi đắp tinh thần dân tộc. Anh Lâm Tích, ấp Sóc Lớn, nhận định: "Thấy cô bác, thanh niên cùng nhau múa hát, vui chơi trong những ngày tết, tôi cảm thấy rất đoàn kết. Những trò chơi dân gian không chỉ là niềm vui mà còn là một phần hồn cốt văn hóa mà ông bà để lại. Tôi mong bà con Khmer luôn giữ gìn và phát huy những nét đẹp này trong cuộc sống hiện đại".
Đồng bào Khmer chia thành 2 đội chơi trò chồ chhung
Các thanh thiếu niên chơi trò bịt mắt đập quà
Việc đồng bào Khmer ở xã Lộc Khánh gìn giữ những trò chơi truyền thống là minh chứng sống động cho tình yêu với văn hóa của dân tộc mình. Nếu mỗi mùa Chôl Chnăm Thmây đều đong đầy tiếng cười, tình thân và nét văn hóa dân gian, thì đó chính là cách để truyền thống tiếp tục được duy trì, lan tỏa trong đời sống xã hội của đồng bào Khmer, góp phần làm phong phú thêm truyền thống văn hóa dân tộc.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/171681/giu-van-hoa-khmer-qua-tro-choi-dan-gian
Bình luận (0)