Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình tình nguyện nơi vùng lũ Nhôn Mai

Đã 15 ngày kể từ khi bị kẹt lại ở xã Nhôn Mai do mưa lũ, các sinh viên Trường Đại học Vinh vẫn tiếp tục kiên trì ở lại bám bản sau khi hoàn thành đợt hoạt động chính, cùng người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Các em thuộc đội hình 24 tình nguyện viên tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” được triển khai từ trung tuần tháng 7 tại địa bàn này.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An06/08/2025

15 ngày ở lại giữa tâm lũ

Tính đến sáng 6/8, tại xã Nhôn Mai, 9 sinh viên thuộc đội hình tình nguyện mang số hiệu 2517 – Trường Đại học Vinh vẫn đang bám trụ tại địa bàn, tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Theo chia sẻ của sinh viên Trần Thị Xuân Mai – Lớp 64B Quản lý Giáo dục, Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh, cũng là Đội trưởng đội tình nguyện thì đây là 9 trong tổng số 24 thành viên của đội đã tình nguyện đăng ký ở lại sau khi hoàn thành đợt hoạt động chính, để tiếp tục đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn sau lũ.

371c65e19b7e12204b6f-1-.jpg
9 sinh viên thuộc đội hình tình nguyện mang số hiệu 2517 – Trường Đại học Vinh tính đến sáng 6/8 vẫn đang bám bản hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Đội SVTN

Trần Thị Xuân Mai cho biết, hành trình của đội bắt đầu từ ngày 13/7, khi cả 24 bạn trẻ lên đường đến xã Nhôn Mai tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh". Suốt gần hai tuần đầu, các sinh viên tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho thiếu nhi như dạy văn hóa, dạy võ, sinh hoạt hè cho các em nhỏ tại bản. Thời gian triển khai hoạt động chỉ gần 2 tuần, nhưng tình cảm giữa đội hình tình nguyện và các em nhỏ cùng người dân đã trở nên gắn bó thân thiết.

Tối 21/7, đội tình nguyện chuẩn bị hành trang cá nhân để rời Nhôn Mai vào ngày tiếp theo. Nhưng trong đêm, mưa lớn kéo dài bất ngờ trút xuống. Rạng sáng 22/7, nước từ khe Hỷ dâng cao, đổ về ồ ạt. Cầu tràn bị cuốn phăng, nhiều tuyến đường đứt gãy, bùn đất tràn vào bản. Nhôn Mai bị cô lập hoàn toàn.

8512b12c6e8de7d3be9c(1).jpg
Đội trưởng và đội phó đội tình nguyện 2517 – Trường Đại học Vinh trong sáng 6/8 đang giúp người dân tại xã Nhôn Mai. Ảnh: P.V

Thời điểm bản làng bị cô lập do lũ, ban đầu, chúng em có phần lo lắng. Tuy nhiên, giây phút ấy qua nhanh. Chúng em cùng nhau kiểm tra và gia cố lại nơi ở. Đồng thời, nhanh chóng liên hệ với đồn Biên phòng, công an và chính quyền xã để hiểu mình cần phải làm gì tiếp theo. Sau khi ổn định, chúng em phối hợp với các lực lượng trên để cùng hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản lên vùng an toàn.

Trần Thị Xuân Mai - Đội trưởng Đội hình tình nguyện 2517 – Trường Đại học Vinh

Trong những ngày mưa lũ, các bạn sinh viên chia nhau từng việc: người khiêng lúa, người gánh gạo từ vùng trũng lên vùng cao, người bế trẻ nhỏ, dìu cụ già đến nơi trú tạm. Khi nước rút, các em lại xắn tay vào dọn bùn, lau chùi bàn ghế, trường học, khơi thông mương nước…

Dù là sinh viên, chưa từng trải qua nhiều tình huống thiên tai khắc nghiệt, nhưng các em không ngại khó, không quản vất vả để hỗ trợ tối đa cho người dân.

z6843511995256-923548d4cebf8d292f3cf89bf0b83ea3(1).jpg
Đội tình nguyện 2517 – Trường Đại học Vinh trong thời điểm mưa lũ đổ bộ xuống xã Nhôn Mai. Ảnh: Đội SVTN
z6844031435894-4953127c2aaad9dd9cda95fcb6bb8d83(1).jpg
Sau khi lũ rút, Các thành viên đội hình tình nguyện mang số hiệu 2517 – Trường Đại học Vinh tiếp tục bám bản, hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh các điểm trường, nhà dân, công trình công cộng. Ảnh: Đội SVTN

Ngày 27/7, sau khi giao thông tạm thời thông suốt, 15 thành viên trong đội được chính quyền xã hỗ trợ đưa ra khỏi địa bàn và được nhà trường đón về; còn lại 9 sinh viên vẫn chủ động tình nguyện ở lại.

Những ngày này, các bạn sinh viên không chỉ hỗ trợ người dân tại bản Nhôn Mai mà còn di chuyển tới các bản Mai Sơn, Huồi Xá để hỗ trợ người dân dọn bùn sau lũ tại các nhà dân. Dẫu điều kiện ăn ở vẫn còn khó khăn, họ vẫn quyết định tiếp tục đồng hành cùng Nhôn Mai, đến khi người dân nơi đây thực sự ổn định trở lại.

Hành trình khó quên

Chia sẻ về hành trình đặc biệt của mình, em Trương Trọng Sang – sinh viên lớp 63K1 Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh, Đội phó đội tình nguyện kể: “Có những khoảnh khắc chúng em sẽ nhớ mãi. Như lần cả đội cùng bà con kéo nguyên một căn nhà gỗ ra khỏi điểm sạt lở. Căn nhà nằm ở vị trí nguy hiểm, đất đá dưới chân đã nứt toác sau mấy ngày mưa lớn. Chỉ cần một trận mưa nữa là có thể đổ sập. Mấy chục người hỳ hục buộc dây, chèn gỗ, rồi dùng sức người kéo dịch căn nhà về vị trí an toàn. Ai cũng thở dốc, quần áo ướt đẫm, tay sưng đỏ, nhưng nhìn căn nhà được cứu kịp, tụi em thấy nhẹ lòng lắm”.

Trong suốt những ngày ở lại Nhôn Mai sau lũ, Trương Trọng Sang cùng các bạn trong đội còn liên tục có mặt tại những gia đình bị ngập sâu, giúp dọn dẹp lớp bùn đặc quánh, dày cả mấy chục phân. Sang chia sẻ: “Nhiều nhà bùn ngập tận giường. Bàn ghế, chăn màn, sách vở lấm lem, hư hỏng. Chúng em mang găng tay, xẻng, chổi, lau chùi từng góc nhà, gánh từng thau bùn ra ngoài. Có hôm làm tới tối mịt, ai cũng mệt lả nhưng không ai nản.

tình nguyện
Đại diện Đảng ủy xã Nhôn Mai cùng đội hình tình nguyện 2517 – Trường Đại học Vinh trước khi bị cô lập do lũ. Ảnh: Đội SVTN

Ngày 5/8, Tỉnh đoàn Nghệ An đã vận chuyển các nhu yếu phẩm và các đồ dùng thiết yếu để hỗ trợ người dân Nhôn Mai cũng như lực lượng sinh viên tình nguyện của Đại học Vinh đang ở địa bàn xã.

“Chính quyền xã đã hỗ trợ kinh phí để các em mua thực phẩm hằng ngày. Đồng thời, luôn giữ liên lạc, đảm bảo an toàn cho các em. Trong thời gian ở lại, các em đã rất tích cực cùng địa phương giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Dự kiến, vào chiều nay (6/8) hoặc sáng mai, chính quyền sẽ phối hợp với lực lượng biên phòng hỗ trợ các em trở về địa phương.

Ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai

kỳ sơn 2
Sáng 5/8, đại diện Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh và Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Truông Bồn đã vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con Nhôn Mai và đội hình sinh viên tình nguyện tại đây. Ảnh: P.V
kỳ sơn
Gần 10 tấn hàng hóa gồm gạo, mỳ tôm, nước sạch, xoong, chảo, sữa.... với tổng giá trị 120 triệu đồng. Ảnh: P.V

Nói thêm về hành trình tình nguyện của các sinh viên, Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh Nguyễn Thái Dũng cho biết, ngay sau khi có dự báo về ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3 đối với địa bàn tỉnh Nghệ An, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã khẩn trương chỉ đạo 22 đội hình tình nguyện với hơn 700 sinh viên đang tham gia "Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè" năm 2025 tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề như Nhôn Mai, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương… hỗ trợ khẩn cấp nhân dân ứng phó với mưa lũ, di dời tài sản, dọn dẹp sau thiên tai và ổn định đời sống.

Đặc biệt tại Nhôn Mai, ngay khi có sóng điện thoại, lãnh đạo nhà trường đã gọi điện thăm hỏi, động viên các sinh viên giữ vững bản lĩnh. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần tình nguyện, giúp người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Dự kiến chiều nay (6/8), 9 bạn sinh viên tình nguyện sẽ kết thúc nhiệm vụ trở về địa phương.

Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện đơn thuần, mà còn là cơ hội để các em sinh viên trưởng thành hơn qua trải nghiệm thực tế, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần công dân và ý thức trách nhiệm xã hội – những phẩm chất đặc biệt cần thiết đối với giới trẻ trong bối cảnh hiện nay.

Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh

Nguồn: https://baonghean.vn/hanh-trinh-tinh-nguyen-noi-vung-lu-nhon-mai-10303959.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Không quân Việt Nam luyện tập chuẩn bị A80
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm