Vừa qua, hòa cùng không khí kỷ niệm đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ca sĩ trẻ Miha ra mắt 2 ca khúc tự sáng tác và thể hiện: Vì tôi là người Việt Nam và Liền một quê hương. Miha nói, là một ca sĩ trẻ được may mắn sinh ra trong thời bình, cô muốn góp thêm những khúc ca thật ý nghĩa để cùng toàn dân, nhất là thế hệ trẻ hưởng ứng thời khắc lịch sử đặc biệt này. Riêng ca khúc Liền một quê hương, nữ ca sĩ mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết khi các tỉnh thành chuẩn bị phương án sáp nhập.

Miha sinh năm 1997, tên thật là Mỹ Hảo. Từ ngày còn bé, cô đã đam mê hát múa, thường tham gia các hội diễn văn nghệ ở trường. Tốt nghiệp THPT, Miha thi đậu Nhạc viện TPHCM, tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau 8 năm học hát nhạc thính phòng, nhạc truyền thống, Miha đã có nền tảng kiến thức vững vàng về âm nhạc và bắt đầu thử thách mình với dòng nhạc nhẹ.
Năm 2020, Miha gây ấn tượng với khán giả khi đoạt Quán quân cuộc thi Sao tìm sao. Tuy nhiên, sau cuộc thi, do có những khó khăn riêng, cô buộc phải tạm gác các dự định. Miha tâm sự: “Thời điểm ấy, tôi phải cân bằng giữa việc học, khởi nghiệp và con đường âm nhạc. Tôi từng bị lạc lối trong việc định hướng hình ảnh, dòng nhạc cũng như vấn đề kinh tế chi phối. Đã có lúc tôi tưởng chừng không thể theo nghề được nữa”.
Sau hành trình dài nỗ lực, đến nay Miha đã dần tìm được hướng đi cho mình với dòng nhạc dân gian đương đại pha EDM (nhạc điện tử). Cô cho biết sẽ tiếp tục ra mắt một số ca khúc của dòng nhạc này, đặc biệt sẽ có ca khúc tự sáng tác. Miha chia sẻ: “Tôi mong muốn âm nhạc của mình vừa kết hợp yếu tố hiện đại và truyền thống, vừa trẻ trung, sôi nổi nhưng có chất học thuật. Và quan trọng, tôi muốn hướng đến hình tượng một nghệ sĩ đa năng, hát tốt, giỏi vũ đạo và có khả năng sáng tác”.
Năm 2024, Miha là một trong những ca sĩ trẻ của CLB Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM tham gia những chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, biển đảo Tây Nam phục vụ người dân, chiến sĩ nơi đảo xa. “Những chuyến đi đến đảo xa là chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho tôi. Được thăm các chiến sĩ, người dân trên các điểm đảo, nhà giàn và mang giọng hát, năng lượng, sự biết ơn của mình gửi những bài hát đến các chiến sĩ đó là điều vô cùng tự hào, hạnh phúc. Trở về sau những chuyến hải trình, ngoài lòng biết ơn, tôi có thêm nhiều động lực để cống hiến cho nghệ thuật”, Miha bày tỏ.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ca-si-tre-miha-long-biet-on-cho-toi-dong-luc-de-cong-hien-nghe-thuat-post793686.html
Bình luận (0)